Trao ký ức hè hạnh phúc, tiếp sức trẻ khó khăn đến trường

20/08/2025 - 06:58

PNO - Hơn 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật đã được vui chơi, nhận quà tiếp sức đến trường trước thềm năm học mới trong chương trình “Vòng tay yêu thương” với chủ đề “Chắp cánh ước mơ - Vững bước tới trường”, diễn ra ngày 19/8, tại công viên văn hóa Đầm Sen (TPHCM).

Niềm vui cuối hè

Ngồi phía sau dõi theo 2 cháu nhỏ Lý Thùy Dương (11 tuổi) và Lý Như Quỳnh (10 tuổi) đang rạng rỡ vui đùa, ông Lý Thiện Mỹ - 58 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TPHCM - không giấu được niềm xúc động. Ông cho biết, đây là lần đầu tiên 2 cháu được đi chơi xa, tận mắt thấy khu vui chơi Đầm Sen mà bấy lâu mơ ước.

Nhắc lại biến cố năm 2017, khi ba mẹ Thùy Dương và Như Quỳnh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, ông Mỹ nghẹn giọng: “Lúc ba mẹ tụi nhỏ mất, vợ chồng tôi như chết lặng. 2 đứa cháu còn quá nhỏ, chỉ biết khóc gọi ba mẹ...”. Nén nỗi đau, ông cùng vợ gắng gượng đứng lên, thay các con nuôi dưỡng 2 cháu.

Các em thiếu nhi háo hức chơi trò chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen
Các em thiếu nhi háo hức chơi trò chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen

Cuộc sống từ đó thêm phần vất vả. Ban ngày ông bà lo cơm nước, đưa đón cháu đến trường, ban đêm lại rong ruổi nhặt ve chai đến khuya, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 100.000 đồng. Ông nói: “2 vợ chồng tôi chỉ mong sao có sức khỏe để lo cho tụi nhỏ học hành tới nơi tới chốn, dù phải làm lụng vất vả như thế nào cũng chẳng quản ngại”.

Hay tin được mời tham dự chương trình “Vòng tay yêu thương” tại công viên văn hóa Đầm Sen, Thùy Dương và Như Quỳnh mừng khôn xiết. Từ hôm trước, 2 chị em đã ríu rít chuẩn bị quần áo, liên tục hỏi ông đến giờ đi chưa. Mới 5g sáng, các em đã rộn ràng, háo hức cùng ông đến trụ sở phường để tập trung đi chơi. Thùy Dương hồn nhiên: “Hôm nay được nhận quà, dụng cụ học tập, lại được chơi các trò chơi cùng các bạn, vui lắm. Đây có lẽ là mùa hè đáng nhớ nhất của 2 chị em con. Sau chuyến đi này, tụi con sẽ cố gắng học thật giỏi, để không phụ lòng cô chú đã yêu thương, chăm lo”.

Tại khu trò chơi, tiếng cười rộn rã của trẻ thơ vang khắp nơi. Lần đầu tiên được ngồi trên những vòng đu quay sắc màu, bé Nguyễn Trần Gia Cát (học lớp Năm) không giấu nổi sự thích thú. Em nắm chặt tay cầm, đôi mắt lấp lánh, gương mặt rạng ngời khi vòng quay từ từ chuyển động. Khi được nhiều cô, chú hỏi thăm, trao tặng cặp sách, dụng cụ học tập, bánh kẹo, Gia Cát thốt lên: “Đây là mùa hè hạnh phúc nhất mà con từng có”. Phía ngoài, anh trai em là Nguyễn Trần Minh Thiện (lớp Tám) khẽ dựa vào bà nội, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Bà Trần Thị Xuân - 65 tuổi, ngụ phường Tam Long, TPHCM, bà nội của 2 em - rưng rưng. Bà chia sẻ, đây là lần đầu tiên bà đưa cháu đi chơi xa sau khi ba các cháu mất vì bạo bệnh năm 2023. Mẹ các cháu làm nghề nấu ăn, thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng để gồng gánh cả gia đình 4 người. Nghiệt ngã hơn, Minh Thiện từ nhỏ đã chậm phát triển, bao năm qua mọi khoản dành dụm đều ưu tiên thuốc thang, chữa trị cho em. “Tôi đã già, không còn sức, cũng không đủ điều kiện đưa cháu đi nhiều nơi. Bởi vậy, mỗi khi có chương trình hỗ trợ, tôi cố gắng sắp xếp để các cháu có cơ hội trải nghiệm, có thêm niềm vui tuổi thơ” - bà nghẹn ngào.

Chị Bùi Thị Mạnh Quý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trung Thành, xã Bình Giã - cho biết: “Đoàn của tôi tập trung từ lúc 4g30 để đón và chăm sóc các em tham gia chương trình. Đa số các em lần đầu tiên được đến công viên Đầm Sen nên rất phấn khởi dù phải di chuyển hơn 100km. Các em đều thuộc diện gia đình khó khăn, mồ côi, ít có dịp đi chơi xa nên cơ hội được tham gia các hoạt động này là rất quý giá”.

Chắp cánh niềm tin và ước mơ cho mỗi trẻ em

Tham gia chương trình, các em nhỏ được tham quan và trải nghiệm hàng loạt hoạt động phong phú tại công viên văn hóa Đầm Sen: từ các trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh, khám phá khu thủy cung, khu khủng long, đến thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia các trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ.

Các em cũng được giao lưu, tham gia các trò chơi tập thể tăng tính gắn kết, rèn luyện tinh thần đồng đội và lưu giữ ký ức tuổi thơ đáng nhớ. Bên cạnh đó, các em còn nhận được hàng ngàn phần quà gồm ba lô, tập sách, dụng cụ học tập, bánh kẹo và sữa để có thể tự tin bước vào năm học mới.

Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thanh Loan cho biết, chương trình không chỉ mang đến niềm vui, quà tặng và các hoạt động trải nghiệm bổ ích cho thiếu nhi, mà còn gửi gắm thông điệp mỗi em nhỏ đều xứng đáng được trân trọng, lắng nghe và khích lệ trên hành trình khôn lớn. Bà khẳng định, xã hội sẽ không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. TPHCM luôn nỗ lực xây dựng một tương lai nơi mọi trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, đều có cơ hội học tập, phát triển và tỏa sáng.

Những phần quà tiếp sức trẻ em khó khăn đến trường
Những phần quà tiếp sức trẻ em khó khăn đến trường

Bà Nguyễn Thanh Loan nhắn nhủ: “Các em hãy mỉm cười rạng rỡ, nuôi dưỡng ước mơ trong sáng và bước vào năm học mới với niềm tin, khát vọng. Các em là niềm tự hào, hy vọng và ngọn lửa yêu thương của thành phố, của đất nước. Bên cạnh các em luôn có gia đình, thầy cô và những tấm lòng nhân ái đồng hành, chắp cánh cho ước mơ các em bay cao, bay xa”.

Ông Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - cho biết, đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình “Vòng tay yêu thương” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội LHPN, Thành đoàn và Sở Du lịch TPHCM tổ chức. Chương trình mong muốn mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt một ngày hội tràn ngập niềm vui, tiếp thêm nghị lực để các em tự tin bước vào năm học mới, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng. Đồng thời gửi gắm thông điệp sẻ chia và yêu thương từ cộng đồng doanh nhân, các tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Hồng Anh cho biết thêm, từ tháng 12/2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai chương trình “Vòng tay yêu thương - Bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19”. Hội cùng các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã ký kết bảo trợ trẻ em bằng nhiều hình thức thiết thực như chăm lo sức khỏe, hỗ trợ tinh thần, tạo điều kiện học tập và có việc làm tại các doanh nghiệp hội viên khi trưởng thành.

Tính đến ngày 31/7/2025, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã giải ngân hơn 18 tỉ đồng cho các hoạt động bảo trợ. Bên cạnh đó, hội và các doanh nghiệp hội viên cũng phối hợp Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật Việt Nam để nhận bảo trợ cho hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi trên cả nước.

Mời xem talk show “Đồng hành cùng con trong học tập sao cho hiệu quả?”

Theo kế hoạch, vào lúc 9g ngày 24/8, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức buổi thảo luận truyền hình (talk show) với chủ đề “Đồng hành cùng con trong học tập sao cho hiệu quả?”. Trong chương trình, các khách mời sẽ thảo luận về nguyên nhân khiến học sinh gặp áp lực trên đường học hành, từ đó gợi ý các cách đồng hành phù hợp của cha mẹ.

Chương trình dự kiến có sự góp mặt của tiến sĩ Phạm Thị Thúy (host) - chuyên viên tâm lý, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II; bà Võ Thị Bạch Yến - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM; ông Dương Hữu Đức - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; ông Nguyễn Tuấn Anh - giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh.

Chương trình được phát trực tiếp (live stream) trên kênh YouTube, trên trang Facebook (fanpage) và phiên bản điện tử Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn), trên fanpage của Hội LHPN TPHCM và hội phụ nữ cấp phường, xã của TPHCM.

Từ hôm nay, bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho các đại biểu dự talk show qua email toasoan@baophunu.org.vn hoặc qua số điện thoại 0913159315. Rất mong nhận được sự quan tâm, tương tác của quý bạn đọc.


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI