Trắng đêm cho bữa sáng ấm lòng người lạ

01/09/2020 - 18:00

PNO - Mùa Vu Lan này, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cát Lái nấu hơn 2.000 suất ăn sáng tặng bà con lao động.

Chưa tới 6g sáng 1/9, những người bán vé số, thu gom ve chai, thợ hồ, công nhân vệ sinh… khi đi ngang qua đường Lê Văn Thịnh đã bất ngời nhận được hộp cà ri nóng hổi kèm bánh mì từ cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cát Lái, quận 2.

Điểm phát bữa sáng trên đường Lê Văn Thịnh, đoạn gần chợ Cây Xoài.
Điểm phát bữa sáng trên đường Lê Văn Thịnh, đoạn gần chợ Cây Xoài.
Chưa tới 6g sáng, những nồi cà ri nóng hổi đã vơi đi nhiều.
Chưa tới 6g sáng, những nồi cà ri nóng hổi đã vơi đi nhiều.

Không tin nên có người đã hỏi lại: “Cho thiệt hả, không tốn tiền thiệt luôn hả?”.

Chỉ trong vòng 40 phút, 800 hộp cà ri đã được trao cho bà con.

Bánh mì, cà ri được chuẩn bị cẩn thận cho vào hộp để tặng bà con.
Bánh mì, cà ri được chuẩn bị cẩn thận cho vào hộp để tặng bà con.

Để có được bữa ăn ấm lòng này, từ chiều hôm qua (31/8), cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cát Lái đã cùng nhau gọt khoai lang, khoai môn, cà rốt, mua hộp, đặt mua bánh mì, nấu nướng... cho đến tận khuya.

Bữa sáng đong đầy tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cát Lái đến tay bà con lao động.
Bữa sáng đong đầy tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cát Lái

Mùa Vu Lan năm nay, các dì, các chị đã hùn tiền, góp sức nấu và phát hơn 2.000 phần ăn sáng là bún xào, bánh canh, cà ri.

Dì Nguyễn Thị Chính cho biết, trong nhóm có người buôn bán nhỏ, người là giáo viên hưu trí, người làm công nhân. Kinh phí hoàn toàn do các dì, các chị đóng góp.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI