Tết thêm đong đầy nhờ góc bếp yêu thương

28/01/2026 - 06:31

PNO - Gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội LHPN ở TPHCM đã hỗ trợ nhiều gia đình sửa chữa góc bếp, giúp họ có không gian sum vầy ấm cúng. Những ngày giáp tết, nhiều góc bếp yêu thương đỏ lửa, tạo không khí ấm cúng, sum vầy cho nhiều gia đình.

Món quà ý nghĩa

Những ngày giáp tết, chị Nguyễn Thúy Kiều - 56 tuổi, ở khu phố 26, phường Linh Xuân - lại đứng ở gian bếp nhỏ được lát và ốp gạch men sáng bóng chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho gia đình. Chị kể, gian bếp này là thành quả của công trình “Bếp hoa yêu thương” do Hội LHPN phường trao tặng vào tháng 10/2025. Đối với chị, không gian tinh tươm này là ước mơ.

Anh Định Minh Hoàng - chồng chị Kiều - nhớ lại: “Chúng tôi làm nhà vào năm 2000. Mấy năm nay, bếp dột khắp nới, nền gạch bể nát, lởm chởm, đi lại nấu nướng phải mang dép có đế cao. Tôi làm phụ hồ kiếm sống qua ngày chứ không tích cóp được gì”.

Chị Nguyễn Thúy Kiều (giữa) nhận bàn giao  “Bếp hoa yêu thương”
Chị Nguyễn Thúy Kiều (giữa) nhận bàn giao “Bếp hoa yêu thương”

Trước đây, chị Kiều nhận giữ trẻ. Do sức khỏe không tốt, phải uống thuốc hằng ngày, nên hiện chị ở nhà làm nội trợ. Dù rất yêu góc bếp gia đình, luôn muốn dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, nhưng hễ vào bếp là chị hồi hộp, phải “ngó lên, nhìn xuống”. Bởi thế, khi Hội LHPN phường khảo sát để có giải pháp hỗ trợ, chị Kiều rất mừng. Bếp được sơn sửa toàn bộ, trên tường còn được trang trí bằng nhiều mẫu tranh bình hoa đẹp mắt. Công trình hoàn thành, anh Hoàng như trút được gánh nặng trong lòng. Anh giãi bày: “Tôi tự trách bản thân không lo được một gian bếp ấm cúng, an toàn cho vợ. Nhờ có Hội LHPN giúp mà bây giờ mọi thứ đã ổn hơn, tôi không còn lo lắng khi thấy vợ xuống bếp”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thùy - Chủ tịch Hội LHPN phường Linh Xuân - thông tin: gắn với tiêu chí “3 sạch” trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN phường đã sửa chữa 3 góc bếp cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, vận động trồng cây xanh và ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường, tuyến hẻm. Đồng thời, hội cũng triển khai các mô hình “Nuôi heo đất”, “Tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”… Nhờ kết hợp nhiều giải pháp cụ thể mà 5 năm qua, hội đã giúp được 180 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Gia đình chị Lê Thị Bé - ở khu phố 31, phường Tăng Nhơn Phú - tá túc trong không gian chưa tới 10m2. Nhờ sắp xếp đồ đạc gọn gàng nên không gian không đến nỗi bí bách. Chị Bé chia sẻ: “Kể từ giữa tháng 8/2024, nhà tôi mới có góc bếp sạch và gọn gàng. Hội LHPN hỗ trợ sửa chữa chứ vợ chồng tôi thật sự không có khả năng”.

Chị Bé làm tạp vụ khách sạn, bị thoái hóa khớp gối và giãn tĩnh mạch chân. Còn chồng làm phụ hồ rồi bị tại nạn lao động gãy bàn tay trái, đang trong quá trình điêu trị nên không làm được việc nặng. 2 đứa con, đứa lớn theo xe giao hàng, còn đứa nhỏ chưa có việc làm. Hoàn cảnh như vậy nên họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sửa sang nhà cửa. Sau khi tìm hiểu tình hình, Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú đã quyết định tặng họ 2 tủ bếp treo tường và làm tủ bếp bằng gỗ phù hợp diện tích, tặng thêm chén bát.

Quây quần bên bữa cơm gia đình

Chị Nguyễn Thị Khánh Linh - 53 tuổi, khu phố 61, phường Tam Bình - luôn đau đáu về những bữa cơm gia đình. Thế nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy lại trở nên xa xỉ với gia đình chị. Chị Linh đi giúp việc nhà theo giờ, chồng làm trong tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Họ có 2 người con đã đi làm, nhưng công việc cũng bấp bênh. 4 thành viên sống trong căn nhà nhỏ, nơi nấu nướng của họ chỉ là một góc nhỏ có chiếc bàn gỗ đặt bếp gas.

Lãnh đạo phường Tam Bình (bên trái) đến thăm và chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Linh có gian bếp mới khang trang
Lãnh đạo phường Tam Bình (bên trái) đến thăm và chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Linh có gian bếp mới khang trang

Trước tình cảnh ấy, Hội LHPN phường Tam Bình và Chi hội Phụ nữ khu phố 61 đã vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm cùng đóng góp kinh phí thực hiện công trình “Gian bếp yêu thương” cho gia đình chị Linh. Bên cạnh 2 kệ bếp xi măng cao ráo ốp gạch men, hội đã hỗ trợ gia đình lát gạch men toàn bộ 20m2 nền nhà, tặng bếp gas mới và kệ đựng tô chén. Nhận bàn giao công trình, vợ chồng chị Linh xúc động. Chị bảo từ nay gia đình đã có thể ngồi cùng nhau trong những bữa cơm.

Bà Lâm Thị Ngọc Sen - 69 tuổi, ở khu phố 31, phường Trung Mỹ Tây - cũng có nỗi niềm tương tự. Sống một mình trong căn nhà cũ, nhỏ, bà thường khóc vì buồn tủi. Chồng mất sớm, bà gồng gánh nuôi 3 người con. Với nghề gia công nón và sửa quần áo, thu nhập của bà chỉ đủ trang trải cơm rau qua ngày. Các con bà lớn lên, người theo đường tu hành, người lập gia đình nhưng kinh tế rất khó khăn, chẳng giúp được mẹ. Mẹ con bà từng một phen “hú vía” khi căn gác đổ sập lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm…

Được hội hỗ trợ, bà Lâm Thị Ngọc Sen  đã có không gian nấu nướng an toàn và sạch đẹp
Được hội hỗ trợ, bà Lâm Thị Ngọc Sen đã có không gian nấu nướng an toàn và sạch đẹp

Tháng 4/2025, Quỹ vì người nghèo phường Tân Chánh Hiệp (nay là phường Trung Mỹ Tây) đã hỗ trợ kinh phí nâng nền, chống dột cho nhà bà Sen. Cùng lúc, Hội LHPN phường vận động cán bộ, hội viên được 10 triệu đồng để thực hiện công trình “Góc bếp yêu thương” cho bà. Bà Sen phấn khởi: “Tôi từng thầm ước nhưng không dám nghĩ sẽ có ngày mình được sống trong căn nhà khang trang có căn bếp sạch đẹp để mẹ con, bà cháu cùng nhau quây quần, nấu những bữa ăn ngon, hạnh phúc cho gia đình”.

Trong giai đoạn 2021-2025, ngoài việc giúp 4 gia đình sửa chữa lại góc bếp, Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tặng học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng phương tiện làm ăn, mở các lớp nghề, sửa chữa nhiều mái ấm tình thương… Trong 5 năm qua, hội đã giúp 100 hộ hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI