Tết Độc lập đặc biệt của người dân buôn làng ở Đắk Lắk

02/09/2025 - 10:17

PNO - Bà con buôn làng gác nương rẫy, quây quần bên tivi cùng dõi theo lễ diễu binh, diễu hành mừng Tết Độc lập đặc biệt nhất từ trước tới nay.

Sáng 2/9, trong niềm hân hoan hướng về kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), người dân khắp các buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng mừng đại lễ.

Người dân buôn làng tự hào về những đổi thay trên quê hương mình
Người dân buôn làng tự hào về những đổi thay trên quê hương mình

Tết Độc lập không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc mà còn là dịp để đồng bào cùng nhau ôn lại truyền thống, tự hào về những đổi thay trên quê hương mình.

Bà H’Chuyên Ênuôl, Trưởng buôn Ea Bông (phường Buôn Ma Thuột) chia sẻ: “Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bà con trong buôn có nhiều cơ hội học tập, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, biết áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Nhờ vậy, đời sống ngày càng khấm khá, ấm no, hạnh phúc. Thời gian tới, bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh phát triển những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng... để xây dựng buôn làng ngày càng giàu mạnh hơn nữa”.

Niềm vui ấy cũng được thế hệ trẻ trong buôn cảm nhận rõ nét. Chị H’Đuên Ênuôl (SN 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột) phấn khởi cho biết: “Tết Độc lập năm nay khác hẳn mọi năm. Bà con rất hào hứng vì Đảng, Nhà nước đã mang đến một cái Tết ý nghĩa và đầy tự hào cho nhân dân”.

Ngay từ sáng sớm, bà con trong buôn Ea Bông tập trung tại nhà Trưởng buôn để xem Lễ diễu binh, diễu hành qua tivi
Ngay từ sáng sớm, bà con trong buôn Ea Bông tập trung tại nhà Trưởng buôn để xem Lễ diễu binh, diễu hành qua tivi

Trong khi đó, chị H’Vinh Ênuôl (trú cùng buôn Ea Bông) bày tỏ niềm háo hức chờ đợi giây phút được theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chị chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi gác lại công việc nương rẫy để ở nhà xem lễ diễu binh, diễu hành. Dù chỉ theo dõi qua màn hình tivi nhưng tôi rất xúc động và tự hào khi thấy đất nước ngày càng hùng cường, phát triển. Đây là lần đầu tiên được xem lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay. Hồi nhỏ tôi cũng ước được xem duyệt binh, nhưng khi ấy nhà chưa có tivi, phải sang hàng xóm mới được xem. Bây giờ, đời sống khấm khá hơn, gia đình có tivi, tôi lại rủ bà con sang cùng xem cho vui. Tôi cũng trang trí nhà cửa với cờ đỏ sao vàng để mọi người chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm ngày Tết Độc lập”.

Trong khi đó, ông Y Tuyên Ênuôl chia sẻ: “So với mọi năm, Tết Độc lập năm nay đặc biệt hơn cả. Nhân dân cả nước đều được Đảng, Nhà nước quan tâm, trao tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân, qua đó tạo không khí Tết vui tươi, đầm ấm”.

Người dân và cán bộ trên địa bàn quây quần trong căn nhà dài xem duyệt binh
Người dân và cán bộ trên địa bàn quây quần trong căn nhà dài truyền thống để xem diễu binh, diễu hành
Dù chỉ theo dõi qua màn hình tivi nhưng tôi rất xúc động và tự hào khi thấy đất nước ngày càng hùng cường, phát triển
Dù chỉ theo dõi qua màn hình tivi nhưng người dân rất xúc động và tự hào khi thấy đất nước ngày càng hùng cường, phát triển

Ông Nguyễn Hữu Chí - Phó chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, thực hiện chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy và UBND phường, tập thể lãnh đạo phường cùng các hội, đoàn thể đã nỗ lực chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9. Địa phương đã kịp thời trao quà để bà con đón lễ. Với đặc thù địa bàn rộng, dân số đông, phường đã huy động sự tham gia của các hội, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự nhằm hỗ trợ công tác tổ chức.

Trong không khí hân hoan của ngày lễ, người dân phấn khởi, hạnh phúc và có nhiều cảm xúc khác biệt so với những năm trước, vui vẻ đón nhận các phần quà do Chính phủ và Nhà nước trao tặng. Đồng thời, lãnh đạo phường cũng chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự trên địa bàn.

Niềm vui, hanh phúc thể hiện trên từng khuôn mặt
Niềm vui, hạnh phúc thể hiện trên từng khuôn mặt
Được xem lễ diễu binh hùng trángà H’ YY Ênuôl (75 tuổi, trú tại buôn Ea Bông) xúc động chia sẻ: “Tôi đã đi qua nhiều giai đoạn của đất nước, từ những năm khó khăn thiếu thốn đến hôm nay được thấy quê hương đổi thay từng ngày.  Đường sá khang trang, buôn làng ấm no, con cháu được học hành, đời sống ngày càng đầy đủ hơn. Nhìn lễ diễu binh hùng tráng trên màn hình, tôi càng tự hào và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.”
Được xem lễ diễu binh hùng tráng, bà H’ YY Ênuôl (75 tuổi, trú tại buôn Ea Bông) tự hào và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc
Những cô gái Ê Đê rạng rỡ trong ngày Tết Độc lập
Những cô gái Ê Đê rạng rỡ trong ngày Tết Độc lập

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI