Phường Tân Tạo tiếp sức người lao động bằng những phần quà thiết thực

23/08/2025 - 13:52

PNO - Sáng 23/8, Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM tổ chức chương trình “Trao bữa ăn, gieo hy vọng” tại số 89 đường Bờ Tuyến.

Chương trình này sẽ được hội duy trì lâu dài, tổ chức định kỳ vào ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng nhằm tiếp sức người lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Trong sáng 23/8, tại địa chỉ 89 đường Bờ Tuyến, các thành viên Bếp yêu thương của Hội LHPN phường Tân Tạo đã cùng chuẩn bị 150 ổ bánh mì chay và 200 hộp bún gạo xào thập cẩm tặng người dân. Bên cạnh đó, Hội còn trao 57 túi thực phẩm thiết yếu cho 57 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các dì, các chị thành viên Bếp yêu thương của Hội LHPN phường Tân Tạo chuẩn bị món mì xào thập cẩm tặng người dân trong chương trình “Trao bữa ăn, gieo hy vọng” - Ảnh: Thảo Nguyên
Các dì, các chị thành viên Bếp yêu thương của Hội LHPN phường Tân Tạo chuẩn bị món bún gạo xào thập cẩm tặng người dân trong chương trình “Trao bữa ăn, gieo hy vọng” - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo, TPHCM (bìa phải) và bà Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM (bìa trái) cùng trao bữa ăn sáng cho người lao động - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo, TPHCM (bìa phải) và bà Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM (bìa trái) cùng trao bữa ăn sáng cho người lao động - Ảnh: Thảo Nguyên

Nhận món quà ý nghĩa này, chị Thạch Thị Đa Ny (38 tuổi) rất xúc động. Chị là người Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng trước đây (nay là TP Cần Thơ), lên TPHCM mưu sinh từ năm 18 tuổi. Hàng ngày, chị đi giúp việc nhà khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại thì phụ việc cho các tiệm quần áo trong chợ. Ở trọ 1 mình, chị chi tiêu dè sẻn, dành dụm lo cho cha già dưới quê.

Chị Ny chia sẻ: “Bữa nay là lần đầu tiên tôi được ăn 1 bữa sáng thong thả và rất ngon miệng. Hội còn tặng thêm gạo, mắm nên tôi mừng lắm. Bấy nhiêu tôi dùng được cả tháng, đỡ được một khoản để dành mua thuốc cho cha”.

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo, TPHCM – trao quà, hỏi thăm cuộc sống chị Thạch Thị Đa Ny - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo, TPHCM (bìa trái) – trao quà, hỏi thăm chị Thạch Thị Đa Ny - Ảnh: Thảo Nguyên

Chị Võ Thị Ngọc Mai (34 tuổi) đạp xe chở cậu con trai 6 tuổi tới nhận bữa sáng và túi thực phẩm. Đang thất nghiệp, món quà của Hội càng thêm ý nghĩa với chị. Chị cho biết, từ tuần sau sẽ xin đi làm công nhân. Hiện, chị và con trai ở trọ cùng mẹ ruột của chị, bà bán vé số.

Chị Mai nói, đang lúc ngặt nghèo mà được Hội Phụ nữ quan tâm, giúp đỡ kịp thời nên chị thấy vững lòng, có động lực để cố gắng nhiều hơn.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI