NSƯT Võ Minh Lâm: “Tôi sợ mình… xỉu ngoài sân khấu”

11/10/2025 - 07:39

PNO - Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt sẽ công diễn vở cải lương tuồng cổ đề tài sử Việt “Bức ngôn đồ Đại Việt” vào tối 11/10. Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Võ Minh Lâm có vai diễn thử thách nhất trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại là Nguyễn Địa Lô.

Trước thềm công diễn, NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM về vai diễn mà mình rất tâm đắc này.

Tạo hình lão tướng Nguyễn Địa Lô của NS ƯT Võ Minh Lâm
Tạo hình lão tướng Nguyễn Địa Lô của NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh: Ngọc Tuyết

* Phóng viên: Lúc công bố dự án, Lâm từng chia sẻ, mình gần như chịu áp lực gấp đôi khi Nguyễn Địa Lô từng được cố nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thanh Tòng và cố NSƯT Vũ Linh đảm nhận rất thành công. Nay trước thềm công diễn, Lâm có cảm thấy vơi bớt áp lực?

- NSƯT Võ Minh Lâm: Tôi cảm thấy áp lực ban đầu đã qua, giờ là sự hồi hộp mong chờ xem hiệu ứng khán giả như thế nào. Nếu có áp lực thì cũng rất khác vì tôi xem hoàn thành vai diễn này là trách nhiệm của một diễn viên trẻ nối nghề.

Tôi được diễn lại một vai diễn để đời của 2 nghệ sĩ cải lương nổi tiếng là NSND Thanh Tòng và NSƯT Vũ Linh. Cả hai đều đã đi xa và sân khấu cải lương hiện tại cũng không còn ở thời hoàng kim, tôi càng cảm nhận trọng trách của lớp nghệ sĩ kế thừa. Nếu như mình khinh suất, không làm tròn vai diễn thì có lỗi lắm, cảm thấy mình không xứng đáng với những gì mà khán giả và những người đi trước đã tin tưởng và kỳ vọng.

* Thử thách lớn nhất của Lâm với vai diễn là gì?

- Đây không phải là lần đầu tôi đóng kép lão. Tôi từng diễn vai ông Bảy Đờn trong Người ven đô hay Lý Thường Kiệt trong Câu thơ yên ngựa - đều là nhân vật lớn tuổi và mình đều phải điều chỉnh cách đi dáng đứng, cách ca thoại cho phù hợp nhưng vai diễn lần này nặng hơn. Về mặt nào đó, vai Nguyễn Địa Lô có sự kết hợp của cả 2 nhân vật trên. Và đây là một lão tướng nên phản ứng, biểu hiện của nhân vật còn mạnh mẽ hơn vai kép thông thường, diễn cũng mất sức nhiều hơn.

Các cảnh diễn
Các cảnh diễn liên tiếp nhau và nhân vật Nguyễn Địa Lô của NSƯT Võ Minh Lâm gần như không có khoảng nghỉ - Ảnh: Ngọc Tuyết

Nhưng thử thách nhất là so với các bản dựng trước 3 cảnh có nhân vật Nguyễn Địa Lô được đạo diễn Hoa Hạ cho nối liền nhau. Đứng trên sân khấu xuyên suốt 3 cảnh dày đặc vũ đạo và nặng tâm lý, làm mình rất mệt. Khi chạy thử vở với đầy đủ phục trang, tôi bị chới với, thấy mệt quá và đã phải khấn: “Đừng cho con xỉu ngoài sân khấu!”. Tôi chưa xỉu ngoài sân khấu bao giờ nhưng tôi đã nghĩ đến ngộ nhỡ có ngoại lệ thì chính là vai diễn này. Đây chắc là vai diễn khó nhất trong quãng đời đi hát của tôi đến hiện tại.

* Lúc nhận vai, Lâm có lường trước được sẽ khó đến vậy?

- Tôi biết chắc chắn đây là một vai khó và mình sẽ phải đổ công sức và tập dợt rất nhiều. Nhưng khi bước vào tập luyện thì mới thấy sức lực, mồ hôi đổ ra nhiều vậy, đã mệt đến vậy mà vẫn chưa thấm vào đâu với cái khí thế hừng hực từ nhân vật Nguyễn Địa Lô - một gia tướng tài ba của Trần Hưng Đạo. Nhưng vì thế mà tôi càng hào hứng và nhất là thấy được tiếp thêm sức mạnh khi đêm diễn vào tối 11/10 cũng nhằm 20/8 Âm lịch, đúng ngày giỗ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Chắc chắn đây sẽ là suất diễn khó quên của cả ê-kíp vở Bức ngôn đồ Đại Việt với cái duyên hát đúng dịp cúng Ông như vậy.

Hình tượng Trần Hưng Đạo được tô đậm ở bản dựng lần này
Hình tượng Trần Hưng Đạo ở bản dựng Bức ngôn đồ Đại Việt lần này được tô đậm hơn trước đây - Ảnh: Ngọc Tuyết

* Nhìn lại các vai diễn gần đây của Võ Minh Lâm có cảm tưởng Lâm đang trong một cuộc đua với chính mình. Điều gì thúc ép Lâm phải tự làm khó mình?

- Thật ra khi đi hát, không một ai thích đóng vai già . Ai cũng muốn được đóng chánh, được giới thiệu đầu tiên... Tôi rất may mắn đạt được điều mình mong muốn nhưng sau một quãng thời gian hát nhiều vai kép, tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi.

Đúng lúc Sân khấu Cải lương mới Đại Việt ra đời với tiêu chí tạo dấu ấn mới cho nghệ sĩ trẻ. Những tác phẩm kinh điển được dựng lại với hơi thở mới và những nghệ sĩ trẻ chúng tôi được ủng hộ, khuyến khích để học hỏi, chinh phục các vai diễn kinh điển mà không ngại áp lực so sánh. Không riêng gì tôi mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng đều trân trọng các cơ hội như thế này.

Vai Nguyễn Địa Lô lần này
Vai Nguyễn Địa Lô thử thách Võ Minh Lâm cả diễn xuất lẫn trình thức vũ đạo - Ảnh: Ngọc Tuyết
Một lới diễn
Một pha té ngã khá mạo hiểm của diễn viên - Ảnh: Ngọc Tuyết

Tôi may mắn khi có nhiều cơ hội hơn. Nhưng để có được “may mắn” đó tôi đã biết chấp nhận hy sinh nhiều show diễn kiếm tiền để tham gia các vở tuồng dài với chỉ vài trăm ngàn hoặc không có thù lao. Tôi từng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, mình muốn theo nghề nhưng mà phải có tiền để sống chứ. Và tôi quay lại với lý do mình đến với nghề - được nối nghiệp ba mẹ.

Một lớp diễn vũ đạo của nhân vật Nguyễn Địa Lô trong Bức ngôn đồ Đại Việt - Clip: Ngọc Tuyết

Tôi cảm thấy may mắn và hãnh diện khi được là con của 2 nghệ sĩ Duy Sơn và Như Linh - những người đã trao truyền cho mình bài học giản dị về nghề: “Khi con ca một câu vọng cổ hay nhận một vai diễn, dù là nhỏ nhất, thì cũng phải tập trung, phải làm hết mình”. Đó chính là động lực để tôi đi đến ngày hôm nay. Và tôi vẫn sẽ cố gắng bằng từng vai diễn để ba mẹ thấy được mình trên sân khấu, cảm thấy hài lòng vì con đã cố gắngq hết lòng vì vai diễn chứ không chỉ săn huy chương hay danh hiệu.

* Cám ơn những chia sẻ của Lâm, chúc vở diễn thành công!

Vở cải lương tuồng cổ Bức ngôn đồ Đại Việt (tác giả: Hà Văn Cầu - Loan Thảo - NSND Thanh Tòng, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) có sự tham gia của đội ngũ trẻ trung và giỏi nghề, là: NSND Quế Trân (Bảo Trâm), NSƯT Tú Sương (Nguyễn Phục), NSƯT Võ Minh Lâm (Nguyễn Địa Lô), các nghệ sĩ Lê Thanh Thảo (Ánh Mai), Điền Trung (Trần Kiện), Minh Trường (Thế Lộc), Nhã Thy (Ả Vân), Kim Ngân (Trần phu nhân), Thanh Sơn (Thoát Hoan), Vũ Thành (Tích Ban), Lâm Minh Nghiêm (Trần Hưng Đạo)…


Đông A (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI