Những lời chúc năm mới dễ thương học trò gửi đến thầy cô

17/02/2026 - 06:16

PNO - Năm mới, học trò có lời chúc tết gửi đến thầy cô - những người âm thầm đặt nền móng cho tương lai của các em.

Thầy cô dạy chúng em làm người

Em Lê Thị Quỳnh Chi - học sinh lớp Chín 1, Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp) nói:

Thầy cô luôn nhắc chúng em rằng trước khi trở thành người giỏi giang, phải là người có đạo đức. Em nhớ mãi câu nói mà thầy cô dạy: học làm người trước rồi mới học làm nghề. Có lẽ vì vậy mà trong mỗi tiết học, ngoài kiến thức, thầy cô dạy chúng em sự lễ phép, trung thực, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Nhờ đó, em biết cách cư xử, cách sống tử tế và biết nghĩ cho người khác. Từng lời nhắc nhở, từng lần uốn nắn, đôi khi là nghiêm khắc, nhưng em hiểu đó đều xuất phát từ sự quan tâm và tình yêu thương dành cho học trò. Nhờ thầy cô, em biết tự nhìn lại bản thân, biết sửa sai và cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày.

Em Lê Thị Quỳnh Chi - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Em Lê Thị Quỳnh Chi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong suốt những năm học ở trường, người cho em nhiều kỷ niệm nhất là cô giáo dạy ngữ văn. Em được cô sửa từng câu chữ, từng cách diễn đạt nhỏ nhất. Có lúc em mệt, có lúc em nản, nhưng cô vẫn kiên nhẫn động viên và tin tưởng em. Nhờ sự tận tụy ấy, em mới có thể tự tin hơn và đạt được những kết quả mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Quãng thời gian đó tuy vất vả nhưng với em lại vô cùng tươi đẹp.

Tết đến, xuân về, em có rất nhiều điều muốn nói với thầy cô. Em mong thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn giữ được niềm vui và sự nhiệt huyết với nghề. Em biết con đường trồng người rất nhiều vất vả, nhưng với học trò như chúng em, thầy cô luôn là những người đáng kính và đáng trân trọng nhất.

Riêng em, em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ và nghiêm túc hơn nữa để không phụ lòng thầy cô, nhất là trong chặng đường quan trọng phía trước. Em mong rằng những nỗ lực của em sẽ là món quà ý nghĩa nhất em dành tặng thầy cô trong năm mới.

Nhờ thầy cô, em dần trưởng thành từng ngày

Em Huỳnh Thị Thanh Tâm - học sinh lớp Mười C5 Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh):

Bước vào THPT, em mang theo rất nhiều cảm xúc đan xen. Môi trường mới, kiến thức nhiều hơn, áp lực học tập cũng lớn hơn khiến em không tránh khỏi những lúc bỡ ngỡ và lo lắng. Có những thời điểm em cảm thấy mệt mỏi vì chưa theo kịp bài vở, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và đặc biệt là sự quan tâm của thầy cô, em dần thích nghi và tự tin hơn.

Em Huỳnh Thị Thanh Tâm - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Em Huỳnh Thị Thanh Tâm - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong mắt em, thầy cô vừa nghiêm túc vừa rất gần gũi. Trên lớp, thầy cô giảng bài rõ ràng, nghiêm khắc khi cần thiết, nhưng ngoài giờ học lại luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với học sinh. Có những lời nhắc nhở tưởng như rất căng thẳng, nhưng em hiểu đó là sự quan tâm và mong muốn chúng em tiến bộ hơn. Nhờ thầy cô, những tiết học trở nên đáng nhớ hơn.

Học kỳ vừa qua không chỉ giúp em tích lũy thêm kiến thức mà còn học được cách tự lập, có trách nhiệm hơn với bản thân. Em dần hiểu rằng trưởng thành không đến từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc biết cố gắng mỗi ngày, biết lắng nghe và tiếp thu những lời dạy bảo từ thầy cô.

Tết đến, em mong thầy cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ và giữ được ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục đồng hành cùng chúng em trên hành trình trưởng thành. Riêng em tự hứa sẽ nỗ lực hơn trong học tập, mạnh dạn tham gia các hoạt động của trường và từng bước hoàn thiện mình, để không phụ sự quan tâm và dạy dỗ mà thầy cô đã dành cho mình.

Điều lớn nhất em học được là tình yêu thương

Em Trần Tuấn Tâm, học sinh lớp Mười hai Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh):

Chỉ 1 học kỳ nữa thôi là em sẽ khép lại 12 năm đèn sách, em chợt nhận ra rằng điều lớn nhất em học được từ thầy cô không chỉ là kiến thức mà là tình yêu thương. Suốt những năm đi học, em luôn cảm nhận được sự quan tâm, che chở và đồng hành của thầy cô mỗi khi em gặp khó khăn.

Có những lúc em chưa đủ tự tin vào bản thân, có những lúc em hoài nghi chính mình, nhưng thầy cô vẫn ở đó, lắng nghe, động viên và tiếp thêm cho em niềm tin để bước tiếp.

Em Trần Tuấn Tâm - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Em Trần Tuấn Tâm - Ảnh: Nhân vật cung cấp

3 năm học dưới mái Trường THPT Lương Thế Vinh là quãng thời gian em trưởng thành rất nhiều. Thầy cô không chỉ giảng bài mà luôn quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của học sinh. Nhờ thầy cô, em hiểu rằng đến trường không chỉ để học kiến thức mà còn học cách yêu thương, chia sẻ và cho đi.

Em học được rằng sống không chỉ vì bản thân mình mà phải biết nghĩ đến cộng đồng, đến những người xung quanh, từ đó tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống.

Trong hành trình học tập của em, kỷ niệm sâu sắc nhất là những ngày ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi. Ban đầu, em luôn nghĩ mình không đủ khả năng để đi xa. Nhưng nhờ sự tin tưởng và động viên không ngừng của cô giáo dạy văn, em dần thay đổi suy nghĩ, dám mơ lớn hơn và tin rằng mình có thể làm được. Thầy cô em cho em một bài học theo em suốt đời: hãy tin vào chính mình.

Nhân dịp năm mới, em mong thầy cô có một cái tết thật bình an và hạnh phúc bên gia đình. Mong thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục hành trình đưa những chuyến đò tri thức sang sông, tiếp tục thắp sáng ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.

Ở chặng đường sắp tới, em tự nhủ sẽ tiếp tục kiên trì, nỗ lực và không ngừng cố gắng đạt được mục tiêu của mình, để xứng đáng với niềm tin và sự dạy dỗ của thầy cô trong suốt những năm qua.

Trang Thư (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI