Những khu vườn mát xanh trên sân thượng

10/12/2020 - 12:00

PNO - Nhiều phụ nữ ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức đã tận dụng không gian sân thượng tự ủ đất trồng rau, quả cho bữa ăn hàng ngày.

Sau khi tham gia khóa học trồng rau, nấm do Hội LHPN phường tổ chức hồi đầu tháng 9, bà Phạm Thị Quí, 67 tuổi, ở tổ 3, khu phố 4, phường Bình Thọ tập tành trồng nấm bào ngư xám. Theo bà, chọn được phôi tốt thì việc chăm sóc không quá cầu kì, chỉ cần kiên nhẫn là được. Qua ba tháng, bà đã thu hoạch được 8 đợt nấm.

Mấy tháng nay bà qíu tập tành trồng nấm bào ngư.
Mấy tháng nay bà Quí tập tành trồng nấm bào ngư.
Không gian sân thượng đầy rau của gia đình bà quí.
Không gian sân thượng đầy rau của gia đình bà Quí.

Ngoài ra, từ ba năm nay, tận dụng 60m2 tầng thượng, bà Quí làm giàn tre, cắt các loại chai nhựa làm chậu để trồng nhiều loại rau, quả như cải xanh, bầu, bí, đậu bắp, đậu rồng, bạc hà… với phân bón hoàn toàn là phân hữu cơ tự ủ. Ngày nào bà cũng ra các quán cơm xin vỏ trứng gà về bón cây, giúp đất tơi xốp, cây sinh trưởng tốt. “Tôi chỉ đi chợ mua bí đỏ vì chưa trồng được, còn lại toàn bộ rau, quả đều sẵn trên tầng thượng”, bà Quí cho biết.

Vợ chồng bà Nghĩa tự ủ phân hữu cơ bón cho vườn rau mát xanh trên sân thượng.
Vợ chồng bà Nghĩa tự ủ phân hữu cơ bón cho vườn rau trên sân thượng.

Tương tự, vợ chồng bà Nguyễn Thị Ái Nghĩa - ông Đậu Quốc Hiếu, ở tổ 2, khu phố 4, phường Bình Thọ cũng tận dụng tầng thượng trồng hoa lan và các loại rau, quả. Vì có khu trọ 33 phòng cho công nhân, sinh viên thuê nên ông bà đã tận dụng rác để ủ phân. Thành công từ việc trồng rau cải, mồng tơi, bầu, bí, mướp, giờ đây ông bà đã mạnh dạn trồng thêm hoa lan, rau má, rau quế, bạc hà. Hỏi bí quyết làm cho khu vườn mát xanh, ông Hiếu cười: “Tôi mày mò dữ lắm, ủ tỏi, ớt xay nhỏ làm thuốc xịt diệt côn trùng; phân dê trộn với vôi, chuối và rượu ủ lâu để bón giúp cây sinh trưởng tốt. Tính ra khu vườn này chỉ toàn phân hữu cơ và thuốc trừ sâu tự chế, không tốn kém gì mấy mà ngược lại còn lợi đơn lợi kép, giúp mình vui, khỏe, có rau, quả phục vụ gia đình”.

Niềm vui của ông Hiếu khi cây ổi trên sân thượng cho đợt trái đầu tiên.
Niềm vui của ông Hiếu khi cây ổi trên sân thượng cho đợt trái đầu tiên.

Sau khi đi học kỹ thuật trồng rau, nấm về, bà Ái Nghĩa cũng đã trồng thử nghiệm nấm linh chi, nấm hoàng kim... 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI