Những kẻ táng tận lương tâm!

21/08/2017 - 16:15

PNO - Những kẻ táng tận lương tâm này không nghĩ việc chúng làm liên quan đến mạng sống của con người, góp phần tạo ra thêm bi kịch cho biết bao gia đình?

Ngày 21/8, TAND TP.HCM đã xét xử Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật; Ngô Anh Quốc (cùng là nguyên phó giám đốc VN Pharma) về các tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".

Nhung ke tang tan luong tam!

Các bị cáo trong vụ án trước tòa ngày 21/8

Liên quan vụ án, Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc công ty Dược Sapharco), Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) và 4 bị cáo khác nguyên là cán bộ Công ty VN Pharma cũng bị cáo buộc cùng tội danh.

Kết quả điều tra xác định, năm 2013-2014, Hùng đặt Cường mua thuốc tân dược của Công ty Helix Pharmaceuticals Canada sản xuất để cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. Trong đó có 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg Caplet để chữa bệnh ung thư.

Mọi chuyện có lẽ sẽ “êm xuôi” nếu kết quả mẫu giám định của Bộ Y tế không cho thấy, lô thuốc nhập khẩu này chứa 97% hoạt chất capecitabine - là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Khi mắc bệnh ung thư, bệnh nhân và gia đình đều đang ở tận cùng tuyệt vọng, với họ cánh cửa của cuộc đời gần như đã khép kín. Họ cầu cứu từ Đông y sang Tây y, từ những phương thuốc truyền miệng đến cả cầu trời khấn phật. Và những phương thuốc được khoa học công bố rõ ràng thật sự là cứu cánh cho sự sống chết mà bao nhiêu tiền bạc họ cũng không tiếc đổ vào.

Ấy vậy mà có những kẻ táng tận lương tâm đã ăn trên nỗi đau của họ!

Nhung ke tang tan luong tam!

Bệnh nhân trẻ em phải nằm dưới gầm giường ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Có người thân bị mắc bệnh ung thư mới thấu hiểu được người bị bệnh đau đớn về thể xác, kiệt quệ về tài chính như thế nào. Có một lần đặt chân đến các bệnh viện ung bướu mới cảm nhận được sự đau khổ và cả đói khổ của những người mang trong mình “giấy báo tử” kiểu “trời kêu ai nấy dạ”. Một người bị ung thư, cả gia đình vất vả để chăm sóc, của cải cứ vơi dần theo ngày tháng điều trị ấy. Họ phải vay mượn, phải ăn cơm từ thiện chỉ để được sống thêm ngày nào là hạnh phúc ngày nấy.

Ấy vậy mà những người có chức vụ và hiểu biết vẫn bất chấp đạo đức!

Tôi không thể diễn tả được sự căm phẫn của mình khi đọc được những dòng tin này, có ai trong số những bệnh nhân đã phải ra đi sớm hơn khi dùng những thứ thuốc giả này không? Họ, những bệnh nhân ung thư đang khát khao được sống, đang hàng ngày, hàng giờ vật lộn với đớn đau, sao nỡ lòng nào cướp đi của họ tia hy vọng cuối cùng, thứ ánh sáng dù chỉ le lói trong cuộc đời vốn quá tối tăm.

Những kẻ táng tận lương tâm này không nghĩ việc chúng làm liên quan đến mạng sống của con người, góp phần tạo ra thêm bi kịch cho biết bao gia đình?  

Chắc là không!

Đồng tiền làm chúng không còn biết gì về giá trị lương tri?

Chắc là vậy!

Chúng tôi chờ đợi một bản án thích đáng dành cho những con người này, mặc dù không bản án nào đủ để ngăn sự phẫn nộ của những nạn nhân và gia đình bệnh nhân. Bởi những gì những kẻ táng tận lương tâm đã làm có khác nào tội - giết - người.

Bình Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI