Chồng không bao giờ động tay vào việc nhà hay chăm sóc con. Ở gia đình khác, người vợ có thể chiều chồng và nhịn chồng đến mức nào nhỉ?
Đâu thể cựa cái là ly hôn, bởi chồng dẫu sao cũng không quá tệ.
Tôi cũng ngại với chồng, liệu việc nhắc nợ này có khiến mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt hay không?
Oanh nhận ra, tái hôn với chồng cũ như "bình mới rượu cũ", sớm muộn cũng tan vỡ mà thôi.
Đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng cuối cùng Quỳnh đành buông xuôi. Người thông minh như cô cũng có lúc chẳng còn lý trí mà phân biệt đúng sai...
Chị thường viết tâm sự buồn trên Facebook, tự trách mình bất hiếu vì trót lấy chồng toan tính. Nhiều người tiên đoán họ sẽ sớm chia tay vì sự khác biệt.
Nếu được quay trở lại, tôi không bao giờ đánh đổi danh dự cả một đời người lấy những giờ phút vui vẻ thoáng qua...
Nếu gánh nặng tiền bạc, trách nhiệm được chia đều ra cho từng người thì vợ chồng chị chắc chắn sẽ đỡ khổ.
Mong rằng sau đợt vợ làm căng này, Đức sẽ điều chỉnh trở lại là một con người hiền lành, ân cần và bình dị như xưa.
Từng có vài lần, Quân tìm cách liên hệ với Duyên, ngỏ ý tâm sự, nhưng với Duyên, chuyện cũ đã dứt là dứt hẳn.
Anh vẫn im lặng, cô bạn vẫn đăng hình ảnh đẹp lên mạng xã hội, chỉ mình tôi cay đắng trước những lời trách móc của mọi người.
Tôi là một người bình thường, cũng biết yêu và biết hận. Cuộc đời này có vay thì có trả, và anh phải chịu sự trả giá này.
Hôn nhân “để mai tính” chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan của một người đàn bà.
Một đời làm dâu, tôi đã chịu không biết bao khổ cực uất ức, tôi không muốn cô gái trẻ này lại theo chân tôi.
Khi vợ chồng mất kết nối, D. say nắng cô trợ lý của anh. Tôi không biết họ đã đi quá giới hạn chưa, nhưng tôi không thể chấp nhận.
Cuộc đời này không nhẹ tay vì chúng ta là phụ nữ đâu con. Đôi khi vì là đàn bà con gái, chúng ta phải gánh trên vai biết bao định kiến…
Các giá trị cốt lõi của hôn nhân lắm khi bị đè bẹp dưới sự phù phiếm của những đám cưới xa hoa...
Mai này bố mẹ già yếu, chăm sóc bố mẹ là bổn phận của con cái, không phải hôm nay bố mẹ không chăm mà mai kia chúng tôi "trả đũa" lại.
Gạt bỏ sự ích kỷ, tôi nhận ra chồng mình là người sống tình cảm, biết yêu thương và có trách nhiệm.
Tôi ngu ngốc đánh đổi hạnh phúc vì những phút vui vẻ tạm bợ. Tôi nói lời xin lỗi với cả nhà và mong muốn được quay lại với vợ cũ.
Huyền không muốn rơi vào tình cảnh nặng tình với người ta rồi mà con trai không đồng ý, lúc đó dứt ra thì mệt.
Những người phụ nữ biết ra quyết định thường hạnh phúc. Họ luôn biết bản thân cần gì, không để cho tình yêu chi phối niềm vui, đam mê, mối quan tâm.
Anh nằm dài trên giường sau một ngày mỏi mệt. Đã 1 tuần vợ bỏ nhà ra đi. Đây là lần đầu vợ chồng anh xa nhau lâu thế.
Tôi đột ngột nhận được điện thoại của một phụ nữ lạ. Chị cho biết đã có con gái với chồng tôi, bé năm nay 7 tuổi.
Chỉ xem con dâu như "người giúp việc", lúc bệnh ngặt nghèo, mẹ chồng mới hối hận khi biết con dâu là người thương mình thật lòng.