Vợ tôi báo rằng mẹ gọi điện thoại, nói mai về có chuyện cần bàn, tôi cũng đoán được lý do, vì cô út mới gọi điện cho tôi xong.
Vì việc chia đất cho các con, bà mẹ ở Hưng Yên đã bị 3 cô con gái đổ xăng đốt nhà. Hành động tàn bạo này khiến dư luận bức xúc.
20 năm vất vả lo cho gia đình, vậy mà khi gia đình nhận 15 tỷ đồng tiền đền bù đất, cả nhà đã cố tình làm lơ tôi.
Đặt bút xuống đơn xin ly hôn, lòng Lan rối bời. Cái gì đã dẫn cô đến quyết định này?
Câu hỏi ấy cứ liên tục dằn vặt, khiến tôi cảm thấy chông chênh giữa hai miền thù hận và tha thứ.
Nhiều bà nhiều cô có nỗi ngại trở nên thiếu đàng hoàng trong mắt chồng.
Nếu bạn đang bi quan, cho rằng đàn ông tốt "tuyệt chủng" thì hãy chiêm nghiệm câu nói: trong 100 người đàn ông không tốt sẽ có 101 người đàn ông tốt.
Bán đất cho con xuất ngoại, lại bán đất trả nợ, mua nhà cho con… đến giờ cô chú phải ở nhờ ngay chính căn nhà mua cho đứa con gái út.
Tôi muốn họp gia đình để giải quyết nhưng anh trai và em gái không thể thu xếp về được mà bảo hai chị em tự bàn bạc rồi quyết định...
Trong cuộc sống vợ chồng, khi bị xâm phạm tự do, sẽ thấy bị tổn thương, nhưng nếu quá tự do, sẽ trở nên mạo hiểm.
Trong đời sống gia đình hiện đại, quan niệm vợ chồng đầu ấp, tay gối đã thay đổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn ngủ riêng trong chính căn nhà của mình.
Có một điều khiến chị luôn tiếc nuối. Sao chị không “bùng phát” sớm hơn? Chị đã chịu đựng quá lâu…
Nếu yêu cầu Nhiên định nghĩa đàn ông, cô luôn nói gọn 4 cụm từ: bạo lực, ích kỷ, gia trưởng, hèn hạ.
Thế giới rộng lớn, tìm nhầm thì tìm lại, tìm chưa ra lại tiếp tục đi tìm, chắc chắn rồi thì bạn sẽ tìm được một ai đó cho mình mà thôi.
25 năm chồng vợ, hễ cái gì là “công”, anh đều giành, còn cái gì là “tội”, mặc nhiên “phần” của chị.
Phụ nữ có gia đình thường nói: “Không mỹ phẩm nào bằng yêu thương của bạn đời”. Khi bước vào hôn nhân, tôi nhận ra câu này rất chí lý.
Chứng “ám sợ khỏa thân” là có thật, lại khó giải quyết ngay lập tức và cần nhiều công sức...
Vì đâu mà “đàn ông tốt với vợ” bỗng trở thành câu chuyện bất thường và trở nên khó kiếm?
Vợ chồng tôi mua ngôi nhà của em họ và gánh luôn những phiền toái do việc nợ nần của chủ cũ.
Những phụ nữ như mẹ tôi, dì tôi, mấy ai biết tạo cơ hội thưởng thức ly cà phê thương mình...
Ly hôn không phải là cái cớ để An dựa dẫm vào gia đình. Cô còn phải có trách nhiệm với con gái.
Đàn ông thì dễ tìm, nhưng đàn ông tốt thì tìm vô cùng khó. Nhưng vì sao lại khó đến vậy?
Hai năm qua, kể từ ngày ly hôn đem theo bé Su trở về nhà ngoại, cô bị bố đối xử lạnh nhạt còn hơn người ngoài.
Chồng cô từng tuyên bố vợ chồng có thể thay đổi được, nhưng tình thân thì không.
Không chỉ phải đối diện với vấn đề tài chính trước khi ra ở riêng, vợ chồng trẻ còn cần thật khéo léo để ra đi trong “hòa bình”.