Lời xin lỗi… giá rẻ!

29/01/2018 - 08:32

PNO - Tôi không tin đó là lời xin lỗi chân thành. Nó rất…Vietjet!

Vào chiều muộn ngày 28/1, Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đã có lời xin lỗi về màn trình diễn lố bịch, vô văn hóa trên chuyên cơ của hãng này khi đưa đội tuyển U23 Việt Nam trở về. Lý do được đưa ra là “một diễn viên múa tự ý rời vị trí ra xin chụp ảnh lưu niệm”. 

Loi xin loi… gia re!
 

Hết tại “thằng đánh máy” cẩu thả, giờ đến ả “diễn viên múa” tự ý! Tự ý cả trong trang phục hở hang, phản cảm? Tự ý cả trong hành vi, động tác uốn éo, ôm ấp? Và hơn hết, tự ý cả trong quan niệm sử dụng phụ nữ, trong trường hợp này là sự phô bày thân thể phụ nữ như một “sản phẩm” để tiếp thị, để phục vụ, không hơn không kém? 

Những hình ảnh bên trong khoang máy bay ấy lại được tô vẽ và che đậy bằng dòng chữ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lộng lẫy bên ngoài. Liệu chừng, với lối suy nghĩ và kiểu bày trò rẻ tiền như vậy, thì tình yêu ấy, hẳn cũng “cò kè bớt một thêm hai”?!  

Cuối lời xin lỗi, tổng giám đốc Vietjet Air có đính kèm đề nghị “các cơ quan báo chí không sử dụng những hình ảnh đã nêu và không mở rộng thông tin này”. Vậy sự sỉ nhục thuần phong văn hóa, sự báng bổ hình ảnh phụ nữ; và sự xúc phạm tình cảm thiêng liêng của mấy mươi triệu cổ động viên đang dành cho thầy Park và tuyển U23 Việt Nam, Vietjet đã “rộng mở” như thế nào? 

Vì thế, tôi không tin đó là lời xin lỗi chân thành. Nó rất…Vietjet! 

Tốt nhất, kèm theo lời xin lỗi thành tâm là hành động trả lại tấm Huân chương Lao động hạng Ba mà Vietjet Air vừa nhận trước đó một ngày, 27/1. 

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI