Làm sao xoa dịu nỗi đau này?

27/05/2020 - 07:19

PNO - Chiều 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện các tổ chức, sở, ban, ngành của thành phố đã đến thăm, chia sẻ và động viên gia đình học sinh bị cây đè tử vong tại Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM.

Chiều 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới - Sở Lao động - Thương binh và xã hội, cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm, chia sẻ và động viên gia đình học sinh bị cây phượng vĩ đè tử vong vào sáng cùng ngày tại Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM. 

Tai nạn thương tâm khiến bất cứ ai nghe qua cũng bàng hoàng, đau xót. Đứng bên cạnh con trai trong khu cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2, anh Nguyễn Trường Sơn liên tục lắc đầu. Đôi mắt người cha đỏ hoe. Sáng đưa con đến trường, tranh thủ chạy ba cuốc xe ôm và chưa kịp ăn uống gì, thì anh nghe xôn xao từ phía trường con học. “Tôi chạy đến thì chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn. Cũng không ngờ trong đó có con mình. Thật đau lòng” - anh kể. Con anh là Nguyễn Lý Hoàng Minh, học sinh lớp 6/8, một trong những học sinh bị thương nặng với một cánh tay gãy, chẩn đoán bể xương đùi, đang theo dõi chấn thương ở đầu.

Đoàn đến thăm các bé tại bệnh viện
Đoàn đến thăm các bé tại bệnh viện

Cùng phòng bệnh với Minh, nỗi thất thần vẫn còn hiện rõ trên gương mặt Trương Khải Hoàn, học sinh lớp 6/8. Hoàn kể, em đang ngồi cùng bạn thì cây ngã xuống, không kịp làm gì. Chân trái của Hoàn không thể cử động vì bị nẹp chặt. Hoàng run run nói với bất cứ ai đến thăm: “Con sợ mổ quá cô ơi!”.

Tại bệnh viện Sài Gòn ITO, Q.3, chị Thảo, phụ huynh em Bùi Duy Hưng, cùng hai phụ huynh khác có con bị thương nặng đang động viên nhau. Chị kể, nhà sát trường học, nên khi nghe tiếng cây ngã, vợ chồng chị liền chạy qua trường phụ mọi người kéo cây để cứu học sinh bị kẹt, mà không hề biết con mình cũng bị thương. Đến khi xong việc mới nhìn thấy con lấm lem máu đã được kéo ra ngoài trước đó, vợ chồng chị không kiên nhẫn đợi xe cấp cứu nữa, lập tức chở con đến bệnh viện. Con chị bị bể xương mắt cá chân. Đoạn xương bị gãy chòi hẳn ra ngoài. 

Kể ra, đó vẫn là một may mắn, so với nỗi đau đớn tột cùng mà gia đình anh Nguyễn Duy Trung đang phải gánh chịu. Cây xanh bật gốc trong sân trường khiến con trai anh - em Nguyễn Trung Kiên tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. 

Bước vào căn nhà của Kiên, cả đoàn không kìm được nước mắt. Gia cảnh cậu bé rất khó khăn. Mẹ Kiên mới sinh em nhỏ vài ngày, còn chưa xuất viện. Hay tin dữ, chị ngất lên ngất xuống. Trưa hôm qua, mẹ Kiên được các y bác sĩ Bệnh viện An Sinh (nơi chị đang nằm viện sinh em bé) đưa về nhìn mặt con trên chiếc băng-ca, rồi lịm đi trong mất mát. 

Tang gia bối rối, gia đình lại neo người, chính quyền, đoàn thể quận, phường, khu phố xắn tay vào lo giúp anh Trung, giờ đây chỉ còn biết thất thần bên linh cữu con mình. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân cầm bàn tay nhăn nheo, rám nắng của bà ngoại bé Kiên xoa nhè nhẹ. Bà cụ nghẹn ngào: “Tôi không biết phải làm gì nữa, mẹ thằng Kiên cứ nói sẽ bỏ em bé, đi theo thằng nhỏ luôn rồi…”.

Mọi an ủi, động viên lúc này bỗng trở nên thừa thãi. Bà Tô Kim Hoa - Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cùng luật sư Trần Thị Ngọc Nữ lặng lẽ lau nước mắt. Chị Đoàn Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN TP.HCM cũng không giấu được đau thương. 

Theo lời của Hội LHPN Q.3, các bé bị tai nạn nặng trong sáng nay, đa phần là con em những gia đình lao động nghèo. Vì vậy, Hội LHPN quận và các phường sẽ theo sát tình hình thương tật và điều trị của từng bé để có thể kịp thời hỗ trợ. 

Thu Lê - Tinh Châu 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI