1 năm ngày mất cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẹp mãi trong tim người ở lại!

08/07/2025 - 13:12

PNO - Đã 1 năm vắng bóng hình ảnh bác Nguyễn Phú Trọng, nhưng nhân cách, trí tuệ và tấm lòng của bác vẫn lan tỏa, thổn thức trong lòng mỗi người con đất Việt.

Cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn cho mình lối sống giản dị, khiêm nhường. Trong từng cử chỉ, lời nói, người ta không chỉ thấy cốt cách của một nhà lý luận chính trị vững vàng, bản lĩnh mà còn thấy bóng dáng một người thầy, một người thân yêu, một người truyền lửa không mỏi mệt. Người dân yêu mến bác không phải vì cương vị, mà ở nhân cách. Ở bác Trọng, lý tưởng Cộng sản chưa bao giờ là thứ lý thuyết xa rời thực tiễn, mà là ngọn đèn soi đường cho hành động.

Ngày 8/7/2025, rất đông người dân đến viếng cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng o
Ngày 8/7/2025, rất đông người dân đến nghĩa trang Mai Dịch tưởng nhớ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Anh Ngọc

Nhớ về bác Nguyễn Phú Trọng là nhớ về sự tận tụy đến giây phút cuối cùng. Dù mái tóc đã bạc phơ theo năm tháng, dù sức khỏe nhiều lần báo động, bác vẫn lặng lẽ làm việc, viết từng bài lý luận, chỉnh từng câu chữ trong những văn kiện quan trọng của Đảng. Là người đứng đầu công cuộc chỉnh đốn Đảng, bác chưa từng cho phép mình dừng lại. Với bác, phòng chống tham nhũng là cuộc chiến trường kỳ, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhìn lại những thành tựu mà đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của bác, người dân mới hiểu hết thế nào là một “trái tim đầy lửa” và một trí tuệ vững vàng mang "Hào khí Đông A".

Nhưng điều khiến thế hệ trẻ hôm nay luôn nhớ về bác Trọng không chỉ là những quyết sách vĩ mô, mà còn là những lời dạy giản dị, mát lành như suối Lê Nin với dòng nước xanh biêng biếc, nép mình nằm yên giữa đại ngàn Đông Bắc hùng vĩ. Như lời bác từng căn dặn lực lượng Công an nhân dân: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lời dạy này đã vượt khỏi phạm vi ngành, để trở thành lời tự nhắc của mỗi người Việt Nam.

Danh dự đã được bác Trọng nâng lên thành chuẩn mực đạo đức. Trong một xã hội đang chuyển mình nhanh chóng, giữa muôn vàn giá trị đan xen, lời dạy của bác Trọng như một hồi chuông thức tỉnh. Muốn làm người tử tế, trước hết phải sống có danh dự. Danh dự không phải là thứ người khác ban cho, mà là thứ chính mỗi người gây dựng và giữ gìn bằng hành vi mỗi ngày.

Với thế hệ trẻ, bác Trọng luôn dành trọn sự quan tâm và gửi gắm thông điệp “Tiên phong”. "Tiên phong", không phải là đi tìm chỗ đứng cho riêng mình, không phải là làm cho mình nổi bật giữa đám đông, mà là dám đi đầu trong việc khó, việc mới, dám chịu trách nhiệm, dám lên tiếng khi thấy điều chưa đúng. Là học tập không mỏi mệt để làm chủ tri thức. Là lao động hăng say để góp sức dựng xây quê hương giàu đẹp. Là sống có đạo đức, giữ gìn tư cách, không thỏa hiệp với điều xấu. "Tiên phong" là để tránh "nhạt Đảng, khô Đoàn", để tinh thần cách mạng luôn chảy mãi trong huyết mạch của tuổi trẻ.

Bác Trọng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Tuổi trẻ, theo bác, nhất thiết phải có “một cái gì đó để tin, để phấn đấu, để cống hiến”, mà đó chính là lý tưởng cách mạng, là niềm tự hào về Đảng và là tinh thần “xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiên phong”.

Đọc lại những lời ấy của bác Trọng dạy, thanh niên Việt Nam không khỏi bâng khuâng. Trong thế giới mà vật chất lên ngôi, mạng xã hội cái gì cũng có, guồng quay của thành công khiến con người dễ lạc lối, thì những lời dạy ấy đánh thức khát vọng sống có ý nghĩa. Một lý tưởng sống, một chuẩn mực đạo đức, một cách ứng xử với chính mình và xã hội.

Có người nói, “thời nào cũng cần người trẻ đi trước”. Nhưng ở thời đại hôm nay, với biến động nhanh, cạnh tranh khốc liệt thì tinh thần “tiên phong” ấy lại càng đáng quý và cần thiết hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là nhiệm vụ của Đoàn viên, mà là trách nhiệm của mỗi công dân trẻ đối với vận mệnh dân tộc. Khi mỗi bạn trẻ sống có lý tưởng, sống có trách nhiệm, biết tự hào về màu cờ sắc áo, thì đó là lúc mà lời căn dặn của bác Trọng thực sự dễ nhớ, dễ thuộc, dễ lan tỏa và quan trọng nhất là dễ thực hành.

Cuộc đời thanh bạch, kiên định, giàu nghĩa tình, bác Trọng là một tấm gương cao đẹp. Người trẻ hôm nay, nếu còn ngước lên tìm một hình mẫu để soi chiếu, thì không cần tìm đâu xa. Bác Trọng với nụ cười hiền hậu, giọng nói trầm ấm, ánh mắt kiên định, đã dạy cho thanh niên biết sống trọn với lý tưởng và không bao giờ bỏ quên hai chữ “Tiên phong”.

Một năm rồi, kể từ ngày bác Trọng đi xa, nhưng trong lòng mỗi người dân, nhất là người trẻ, bác Trọng vẫn ở đó, một biểu tượng tinh thần lớn lao. Ngõ xóm, thôn quê, hay hẻm nhỏ thị thành… người ta kể nhau nghe về bác, nhắc lại từng lời nói của bác như lời răn dạy cha ông để truyền lưu lại cho đời sau.

Tại các trường đại học, các buổi sinh hoạt Đoàn… đâu đâu cũng bắt gặp những trích dẫn lời bác Trọng dạy. Trên mạng xã hội, những hình ảnh về bác, những video về bài phát biểu của bác vẫn được chia sẻ, lan tỏa. Không phải sự ngưỡng mộ từ một khoảng cách xa xôi, mà là sự gần gũi đến thẳm lòng, nó như cách người ta nhớ một người ông trong gia đình, một người thầy tận tụy dạy điều đúng - sai.

Và như thế, bác Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa bao giờ đi xa!

Cao Minh Tèo

 
TIN MỚI