PNO - Sáng ngày 15/2, du khách đổ về Miếu Bà Thiên Hậu (Bình Dương) xin lộc thưa thớt, lượng du khách chỉ đạt khoảng 50% so với những năm trước.
Đây là năm thứ 3, tỉnh Bình Dương không tổ chức lễ rước kiệu Bà (lễ hội có đông người tham gia nhất ở các tỉnh Đông Nam Bộ) nhưng chùa Bà Thiên Hậu vẫn mở cửa để khách thập phương đến thăm viếng.
Theo ghi nhận, sáng nay 15/2 (tức 15 tháng Giêng) là ngày rằm nhưng lượng du khách đổ về chùa để xin lộc cầu may cho một năm mới khá thưa thớt.
![]() |
| Những năm trước, chùa Bà luôn trong tình trạng quá tải vì lượng khách đổ về để thắp nhang xin lộc rất đông. Tuy nhiên, năm nay lượng du khách đổ về chùa khá thưa thớt. |
Mặc dù không tổ chức lễ rước kiệu Bà nhưng an ninh trật tự tại khu vực xung quanh chùa vẫn được lực lượng chức năng của địa phương kiểm soát để đảm bảo an toàn cho khách thập phương. Mọi hoạt động tại đây đều diễn ra một cách tôn nghiêm, trật tự. Nhiều du khách mang hoa quả đến chùa thăm viếng được các đoàn viên, thanh niên và người dân hỗ trợ như phát khẩu trang, sữa và nước uống miễn phí. Năm nay để đảm bảo vệ sinh môi trường, chùa Bà vẫn tiếp tục tạm ngưng tháp đốt giấy vàng mã, khách đến chùa chỉ thắp nhang, vái lạy và xin lộc Bà.
![]() |
| Theo ông Trần Vĩnh An, Trưởng ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), trong 2 ngày 14-15/2 (nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng) lượng du khách đổ về chùa để thăm viếng chỉ đạt khoảng 50% so với những năm trước đây |
![]() |
| Lượng du khách đổ về chùa năm nay ít là do chùa không tổ chức lễ rước kiệu Bà, một phần là do dịch bệnh người dân cũng hạn chế đến những nơi đông người |
![]() |
| Những người khuyết tật bán vé số được ban tổ chức của chùa bố trí chỗ ngồi ngay trước cổng chùa |
![]() |
| Đoàn viên thanh niên xuống đường phát nước miễn phí cho người dân và du khách tới chùa để xin lộc |
![]() |
| Du khách khi tới chùa thắp nhang sẽ được nhận nước, sữa miễn phí |
![]() |
| Mặc dù không tổ chức rước kiệu Bà nhưng an ninh trật tự trước chùa vẫn được đảm bảo |
Phạm Diện
| Chia sẻ bài viết: |
Tốc độ số hóa, tự động hóa nhanh chóng, mạnh mẽ trong các hoạt động sản xuất, dịch vụ đang làm biến đổi sâu sắc thị trường lao động...
Để chuẩn bị cho vụ lúa xuân, nhiều cánh đồng ở miền Trung đang bị phun thuốc diệt cỏ một cách mất kiểm soát.
Vào mùa thay lá, rừng khộp lớn nhất Việt Nam khoe sắc rực rỡ, tựa như một bức tranh thiên nhiên sống động, độc đáo.
Chợ Bến Thành hơn trăm tuổi trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của người dân lẫn du khách khi được “thay áo mới” đón tết.
Hàng loạt quán ăn dọc tuyến đường được mệnh danh là “thiên đường ăn đêm” của quận Gò Vấp (trước đây) trở nên náo loạn khi nhìn thấy Tổ công tác.
Trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 với U.23 Hàn Quốc, diễn ra ngày 23/1, với U23 Việt Nam không đơn thuần chỉ là một trận đấu danh dự.
Được sự ủng hộ của gia đình, cụ ông 73 tuổi đã vượt quãng đường hơn 1.500km từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp người phụ nữ quen qua mạng.
Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước...
Quan hệ với bạn gái nhỏ tuổi nhiều lần, nam shipper ở An Giang bị bắt tạm giam vì tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Biết người dân thường đặt vé xe tết trước để giữ chỗ, Thắng và Thế giả mạo một số nhà xe rồi lừa bán vé xe tết cho hàng trăm người.
Nhụt Xay Nhạ Lan vận chuyển 12.087 viên hồng phiến từ khu vực biên giới vào nội địa Việt Nam. Đối tượng đã bị bắt giữ.
TP Đà Nẵng chi hàng ngàn tỉ đầu tư Khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do và đường giao thông.
Phát hiện người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử, lực lượng Công an xã bất chấp nguy hiểm, thời liết lạnh buốt lao xuống cứu nạn nhân.
UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tri Việt Hội An, chủ sở hữu resort The Pearl Hội An.
Hàng loạt người lấn chiếm vỉa hè, con hẻm bên cạnh trường Đại học Công nghệ TPHCM để kinh doanh, buôn bán đã bị lực lượng chức năng xử lý.
Hệ thống phong thủ của U23 Việt Nam không chắc chắn khi Hiểu Minh bị chấn thương phải rời sân ở phút 32.
Tối 20/1, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM rực sáng trong sắc đỏ của người hâm mộ cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.
Bà con quê nhà tiền đạo Đình Bắc lắp màn hình lớn, treo cờ, băng rôn để cùng nhau “tiếp lửa” cho đội tuyển U23 Việt Nam và người con đất Nghệ.