Ca sĩ Cẩm Ly: “Tôi giữ những thói quen riêng trong ngày tết”

18/02/2026 - 15:14

PNO - “Theo thời gian, tôi thấm thía “cái cực” trong ngày tết mà người lớn tuổi hay nói nhưng chưa bao giờ hết thích tết” – ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ.

Ca sĩ Cẩm Ly cho biết, chị vẫn nhớ nhiều về những ngày tết xưa, cùng anh chị em trong gia đình dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, phụ mẹ gói bánh… Ngày nay, cái tết trong gia đình nhỏ của chị ít nhiều đã khác nhưng chị vẫn giữ một số thói quen như một nếp riêng của mình.

Tự nguyện trong “cái cực” của ngày tết

Nhắc đến việc “ăn tết”, ca sĩ Cẩm Ly tự nhận mình có phần cầu kỳ, kỹ tính. Dù cực kỳ bận rộn, chị vẫn luôn muốn tự tay sắm sửa, chuẩn bị mọi thứ cho tết. Mà việc mua sắm tết của chị cũng không cốt cho đủ mà tỉ mỉ và có những nguyên tắc riêng.

Ca sĩ Cẩm Ly cùng các nghệ sĩ tham gia Gala Nhạc Việt 2026 trao quà tết cho các em nhỏ
Ca sĩ Cẩm Ly cùng các nghệ sĩ tham gia Gala Nhạc Việt 2026 trao quà tết cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

“Như người ta mua hoa chưng tết thì có thể thoải mái mua đâu cũng được. Nhưng tôi thì phải vô chợ hoa Hồ Thị Kỷ lựa bông mới chịu. Với tôi, việc tết phải dạo chợ hoa Hồ Thị Kỷ như một truyền thống vậy, dù đảo qua đảo lại ngắm nghía tới 2 - 3g sáng mà vẫn chưa mua được gì. Mua bánh mứt thì phải ở chợ An Đông, trái cây thì phải lựa từng loại ngũ quả ở chợ Bàn Cờ.

Và chỉ mua người quen thôi, như mua bao lì xì, đồ dán tết thì phải lên Chợ Lớn, vô đúng tiệm của một cô người Hoa. Năm nào cũng vậy, cô cũng trông tôi lên, gặp cô lại nhắc: “Sao lâu quá không thấy ghé”… Mỗi năm mình cũng mua ít dần lại vì tết ngày càng giản tiện, nhưng tôi đều phải đi các nơi đó, tôi muốn giữ điều đó như một truyền thống, một trải nghiệm đặc biệt của mình mỗi dịp tết” – ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ.

Ca sĩ Cẩm Ly đã có hành trình hơn 30 năm gắn bó với dòng nhạc quê hương.
Ca sĩ Cẩm Ly đã có hành trình hơn 30 năm gắn bó với dòng nhạc quê hương.

Có lẽ vì thế, ca sĩ Cẩm Ly cũng được nhận xét là “tuýp người chung thủy”. Chị cũng nhìn nhận mình “rất chung thủy” trong các mối quan hệ, các thói quen, với cả những đồ đạc sử dụng. Với chị, chỉ có “người ta buông mình chứ mình không buông người ta”.

Cẩm Ly cho biết, mình vẫn luôn thích không khí những ngày tết dù rất… mệt. Chị nhắc, ngày xưa vẫn nghe những người lớn tuổi nói là càng có tuổi sẽ càng không thích tết vì cực khổ, nhiều thứ phải bận tâm.

Chị nói: “Lúc đó, mình vẫn chưa hiểu được. Nhưng đến nay, chưa biết đến tuổi nào mình sẽ chán tết, ghét tết, nhưng đã thấm được cái cực trong ngày tết mà ông bà ta nói. Thế nhưng tôi lại tự nguyện muốn cực, tự nguyện trong cái cực đó để có được những ngày tết. Vẫn còn thích tết lắm, chưa chán được dù cực thiệt”.

Khán giả vẫn còn yêu thương là hạnh phúc lớn

Năm 2026 cũng đánh dấu 14 năm liên tiếp Cẩm Ly tham gia chương trình Gala Nhạc Việt. Từ khi chương trình ra đời đến nay, chị chưa vắng mặt một số nào. Mỗi năm, gặp những gương mặt ngày càng trẻ hơn, chị lại có nhiều cảm xúc.

“Gần đây, đi diễn hay đi đâu cũng nghe: “Cô ơi, mẹ con hâm mộ cô quá, ngoại con hâm mộ cô lắm, cô là thần tượng của mẹ con… Toàn mẹ con, ngoại con không hà, không biết mình nên vui hay buồn nữa…” – Cẩm Ly nói vui.

Hình ảnh ca sĩ Cẩm Ly luôn tươi trẻ trên sân khấu.
Hình ảnh ca sĩ Cẩm Ly luôn tươi trẻ trên sân khấu.

Cẩm Ly luôn hiểu, đó là quy luật bình thường của cuộc sống. Mỗi năm trải qua, tuổi mình mỗi lớn thì lớp trẻ phải tiến lên. Đến hôm nay, sau 33 năm “ăn cơm Tổ”, Cẩm Ly vẫn còn ở đây, đứng chung với các bạn trẻ, nghĩa là vẫn còn khán giả yêu thương mình, đã là niềm hạnh phúc lớn. Có tiếc chăng, chỉ là người nghệ sĩ không còn ở độ tuổi thanh xuân nhất để làm được nhiều điều như các bạn trẻ hiện tại.

Ca sĩ Cẩm Ly cho biết, đôi khi ngoảnh lại, chị cũng “hú hồn” khi thấy quãng đường 33 năm đưa lời tự tình quê hương đi khắp nơi. Năm 2024, khi làm liveshow Tự tình quê hương 6 kỷ niệm 30 năm làm nghề, Cẩm Ly không nghĩ khán giả vẫn yêu mến và chờ đợi mình đến vậy.

Chương trình Tự tình quê hương đã trở thành một thương hiệu của ca sĩ Cẩm Ly nhiều năm qua.
Chương trình Tự tình quê hương đã trở thành một "thương hiệu" của ca sĩ Cẩm Ly nhiều năm qua.

“Trên sân khấu nhìn xuống thấy 12g đêm rồi mà mọi người vẫn ngồi đó với mình, mình cảm thấy thực sự ấm lòng. Bây giờ, làm sao có thể tranh đua cùng các bạn trẻ, nhưng mình đã đi qua một chặng đường dài hơn 30 năm mà khán giả vẫn nhớ Tự tình quê hương, tiếng hát của mình vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người, thì đó là hạnh phúc” – ca sĩ Cẩm Ly bộc bạch.

Phóng viên: Chị có sẵn sàng trở thành “chị đẹp” như em chị là ca sĩ Minh Tuyết đã tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2?

Chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết
Chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết

- Ca sĩ Cẩm Ly: Thực ra cả 2 mùa Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đều có lời mời, nhưng tôi cảm thấy mình không kham nổi. Cực thì mình chịu nổi nhưng mình sợ không biết mình có làm được hay không.

Tôi rất thích những chương trình như thế này. Nghệ sĩ vì công việc thường không có thời gian cho riêng mình. Mỗi người mỗi công việc, lịch trình khác nhau, đi diễn có gặp nhau cũng chỉ đôi ba lời chào, xong là đi về, hiếm có cơ hội ngồi lại vui vẻ, “tám chuyện” cùng nhau. Các chương trình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là một môi trường mà người nghệ sĩ có thể kết nối cùng nhau, cũng là khoảng thời gian và cơ hội để mình có thể buông bỏ nhiều thứ để sống cho sở thích cá nhân mình…

Thành Lâm - Đông A (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI