Bến Cầu rộn ràng vui

09/07/2018 - 09:00

PNO - Những phần quà tuy giá trị không lớn, song đó là tình cảm, là tấm lòng, sự sẻ chia của phụ nữ TP.HCM, như viên gạch nhỏ góp vào hành trình xây những mái ấm vững chãi ở vùng biên.

Mân mê gói thuốc tây, bước thấp bước cao vào hội trường huyện ủy Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bà Trần Thị Ngọc - sinh năm 1962, ngụ ấp Phước Tây, H.Bến Cầu - nheo mắt cười khi nghe tôi hỏi về cái chân đau: “Mười mấy năm rồi, xóm làng nói lo kiếm tiền tới bệnh viện đi, mà kiếm hoài không có. Nay, đoàn từ thiện TP.HCM lên, đỡ cho tui lắm”. 

Ben Cau  ron rang vui
Đoàn bàn giao mái ấm tình thương cho bà Huỳnh Thị Trương (thứ 5, từ trái qua, hàng đầu)

“Được bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí, tôi mừng lắm”
Cũng như gần 300 hội viên, phụ nữ và học trò nghèo Bến Cầu tề tựu về văn phòng huyện ủy sáng 3/7 để tham dự chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do cụm thi đua 3, gồm Hội LHPN các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân (TP.HCM) phối hợp cùng Hội LHPN H.Bến Cầu và Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn biên phòng Long Phước tổ chức, bà Ngọc cười hoài trong vòng tròn người lấm lem bụi đất. Chồng mất sớm, bà một nách hai con. Sắm được chiếc xe máy cà tàng, bà chạy quanh các xóm bán thịt, cá và mớ rau. Con gái đi lấy chồng, con trai vào quân ngũ, bà vẫn bám riết những cuốc xe cồng kềnh rau cá dẫu hai khớp gối đau buốt.  

Con trai bà Ngọc mới ra quân, chưa kiếm được công việc ổn định nên ai kêu gì làm nấy, khi xúc đất thuê, khi ra ruộng. Tháng trước, chiếc xe “cần câu cơm” bị ai đó lấy mất, bà Ngọc đành thui thủi trong nhà. Xót của và bế tắc, không biết đến bao giờ bà mới lại sắm được xe đi bán trở lại. Bà thổ lộ: “Bác sĩ nói tui bị cao huyết áp và đau khớp gối nặng. Cả đời không dám nghĩ tới chuyện lên TP.HCM khám bệnh, giờ bác sĩ đến khám, cấp thuốc cho mình, lại miễn phí nữa, mừng lắm. Chuyện cơm áo thì ngày nào cũng oằn nặng vai rồi, kể chi thêm buồn”. 

Ôm cậu con trai Thành Đạt mới 4 tuổi, đứng xớ rớ ngoài khu vực khám bệnh, thấy ai, chị Thanh Mặp cũng níu áo hỏi không có giấy mời thì có được khám không? Các thành viên trong đoàn y bác sĩ Trung tâm y tế Q.9 liền tiến đến, ân cần hỗ trợ mẹ con chị. Lúc nhận thuốc, chị đưa tay quệt nước mắt: “Tui không biết chữ. Tới đây được các cô, các chú giúp tận tình quá, còn cho quà”. Trong sáng 3/7, ngoài bà Ngọc, bé Đạt, y bác sĩ Trung tâm y tế Q.9 và đoàn từ thiện Ni viện Phước Long (Q.9) còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 100 phụ nữ nghèo. 

Viên gạch nhỏ, xây mái ấm
Khi bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cùng cán bộ, hội viên phụ nữ Q.7 đến bàn giao mái ấm tình thương, bà Huỳnh Thị Trương - sinh năm 1952, ngụ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu - vui mà rưng rưng. Chồng mất năm 1990 vì bệnh xơ gan, bà và cậu con trai thuê đất (200.000 đồng/tháng) cất cái lều ở tạm. Cách đây 10 năm, bà quen ông Trần Văn Lậm - sinh năm 1931 - góa vợ. Hai người quyết định nương vào nhau, “rổ rá cạp lại”. Theo nghề nuôi cá tra đã mấy chục năm, nay sức khỏe ông Lậm yếu, bà Trương lãnh phần đi xin thức ăn thừa từ các hàng quán trong xã về cho cá.  

Con trai bà Trương lấy vợ, về miền Tây đi bạn biển, biền biệt. Thương cảnh bà, hai người con của ông Lậm cho miếng đất, Hội LHPN xã đề xuất, Hội LHPN Q.7 quyết định vận động hội viên chung tay hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây mái ấm này. 

Ben Cau  ron rang vui
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó chủ tịch Hội LHPN Q.9 - trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo H.Bến Cầu

Trong chương trình, song song với khám bệnh và trao mái ấm tình thương, ban tổ chức còn tặng 200 phần quà với tổng trị giá 50 triệu đồng, 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 9 chiếc xe đạp cho phụ nữ, học trò nghèo H.Bến Cầu. Bà Trần Thị Huyền Thanh chia sẻ: “Thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, với phương châm cùng đồng hành, cùng tiếp sức để không ai bị bỏ lại phía sau, Hội LHPN TP.HCM đã nhận đỡ đầu 4 xã biên giới của 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Trị. Trong khi đó, cơ sở Hội của chúng tôi cũng chủ động liên hệ các đơn vị bạn tại Tây Ninh, Long An, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chị em, người lao động nghèo vùng biên. Những phần quà tuy giá trị không lớn, song đó là tình cảm, là tấm lòng, sự sẻ chia của phụ nữ TP.HCM, mong sẽ như viên gạch nhỏ góp vào hành trình xây những mái ấm vững chãi ở vùng biên”. 

Sáng cùng ngày, 3 đơn vị, gồm Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn biên phòng Long Phước, Hội LHPN H.Bến Cầu đã ký cam kết hợp tác triển khai các hoạt động thuộc chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020. Đại diện Báo Phụ Nữ TP.HCM, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn biên phòng Long Phước, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh cũng trao các gói hỗ trợ từ 50-60 triệu đồng/đơn vị để Hội LHPN H.Bến Cầu triển khai các hoạt động chăm lo nhà ở, phương tiện làm ăn, học bổng... cho phụ nữ, trẻ em nghèo trong thời gian tới. Tính đến nay, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020 tại H.Bến Cầu đã nhận được cam kết hỗ trợ từ nhiều đơn vị với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI