Bài diễn thuyết xúc động của phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian với sinh viên

07/06/2025 - 18:16

PNO - Cô chia sẻ với sinh viên Trường đại học Fulbright Việt Nam tại lễ tốt nghiệp, về hành trình đấu tranh cho công lý, cũng như câu chuyện bay vào không gian.

Ngày 7/6, tham gia buổi lễ tốt nghiệp của tân cử nhân Trường đại học Fulbright Việt Nam (TPHCM), Amanda Nguyễn - người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian - đã chia sẻ hành trình đầy khó khăn của mình và đưa ra 4 bài học cho các bạn trẻ.

Hành trình đòi công lý cho nạn nhân bị tấn công tình dục

Chia sẻ tại sự kiện, Amanda Nguyễn cho biết, 10 năm trước cô có một quyết định lớn, nhưng kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô bị xâm hại tình dục.

Cô xúc động nói: "Cái khoảnh khắc bước ra khỏi cổng bệnh viện sau khi lấy bằng chứng, tôi mới thật sự hiểu thế nào là sợ hãi và cô đơn.

Khi còn là sinh viên, tôi nghĩ rằng cuộc đời đang rộng mở ở phía trước, nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi tôi bị tấn công tình dục. Lần đầu bước vào Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng hiếp, tôi nhận ra trung tâm đã không còn ghế trống. Điều này nghĩa là, bạo lực tình dục rất phổ biến.

Tôi được một luật sư ở Đại học Havard hỗ trợ, mà còn phải vật lộn để đấu tranh như thế, thì những người khác sẽ thế nào? Lúc đó tôi có 2 lựa chọn: Hoặc là chấp nhận bất công này, hoặc là viết lại dự luật. Và tôi đã chọn vế thứ hai”.

Amanda Nguyễn gác lại giấc mơ làm phi hành gia để đấu tranh cho nhân quyền và sáng lập Tổ chức RISE - dành cho những nạn nhân bị tấn công tình dục, nhằm đấu tranh giành lại công lý.

Cuộc trò chuyện khó nhất mà Amanda Nguyễn từng có là tại Vatican. Cô đến gặp Đức Giáo hoàng để nói về chủ đề rất nhạy cảm: Các nạn nhân bị xâm hại trong giáo hội công giáo. Cô cần sự ủng hộ của Đức Giáo hoàng để giành đủ phiếu thông qua Nghị quyết Liên hiệp quốc đầu tiên trong lịch sử thế giới, nhằm thiết lập một tiêu chuẩn công lý cho 1,3 tỉ nạn nhân bị xâm hại tình dục.

“Người ta bảo rằng tôi sẽ không bao giờ được Vatican tiếp đón để thảo luận về vấn đề này. Họ cũng nói tôi sẽ không thể nào thông qua được nghị quyết này tại Liên hiệp quốc. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của Đức Giáo hoàng, nhận được đủ phiếu, và thông qua được đạo luật này” - cô nói.

Amanda Nguyễn chia sẻ với sinh viên Trường đại học Fulbright Việt Nam tại buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: Nguyễn Loan
Amanda Nguyễn chia sẻ với sinh viên Trường đại học Fulbright Việt Nam tại buổi lễ tốt nghiệp - Ảnh: Nguyễn Loan

4 bài học lớn dành cho người trẻ

Trò chuyện với những tân cử nhân, Amanda Nguyễn gửi gắm 4 bài học lớn mà cô đã học được trong hành trình trưởng thành và đấu tranh của mình.

Bài học đầu tiên là về lòng trắc ẩn. Cô cho rằng, yếu tố then chốt để thành công trong hành trình đấu tranh công lý là lòng trắc ẩn. Nó giúp cô nhìn thấy tính người, tính nhân văn trong một ai đó, và có thể tạo ra những thay đổi lớn.

Bài học thứ hai là sự sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong hành trình tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia, Amanda Nguyễn đã cùng các nạn nhân tham gia Tuần lễ thời trang của New York. Họ đã tổ chức show thời trang đầu tiên dành cho những nạn nhân sống sót, với sự có mặt của các nạn nhân và những người nổi tiếng cùng trình diễn thời trang. Đêm ấy, họ có được phiếu của 25 quốc gia. “Show diễn thành công đến mức chúng tôi đã tổ chức lại hàng năm, cho đến tận ngày nay” - cô nói.

Bài học thứ ba là lòng can đảm. Cô khuyên tân cử nhân hãy bước ra khỏi giảng đường và mạnh dạn bỏ xuống những gánh nặng từ kỳ vọng của người khác, của xã hội để theo đuổi mục tiêu thật sự của mình.

“Bố mẹ tôi đã rất sốc khi tôi quyết định trở thành một nhà hoạt động xã hội, sau khi tốt nghiệp cử nhân Đại học Harvard. Nhưng khi biết tôi được đề cử giải Nobel hòa bình năm 2019, họ cũng dần chấp nhận.

Nhiều khi chúng ta đứng trước lựa chọn giữa việc sống theo kỳ vọng của người khác hay là theo đuổi đam mê của chính mình. Chúng ta cảm thấy hơi tội lỗi nếu chỉ sống cho bản thân. Nhưng không ai thiêu cháy chính mình để sưởi ấm người khác cả. Mọi việc sẽ ổn, nếu bạn chỉ cứu được một người, và người đó là chính bạn thì cũng rất xứng đáng”.

Bài học cuối cùng cô nhắc tới là tình yêu. Cô từng rất lo lắng khi trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào không gian, bởi không biết quê hương sẽ đón nhận thông tin này thế nào. Thế nhưng, khi trở về Việt Nam, cô cho rằng đây chính là “gốc rễ”, là nhà của mình.

Trước khi các phi hành gia lên tàu, họ sẽ gióng một hồi chuông. Đây là một truyền thống chào mừng các phi hành gia.

“Khi gióng chuông, tôi đã nghĩ đến Việt Nam. Vì mình trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên bay vào không gian để có thể mở cánh cửa cho những người đi theo sau đó. Tôi muốn bạn biết rằng, dù cuộc đời mang đến điều gì, chúng ta vẫn có thể chữa lành, có thể sống sót, và có thể vươn lên.

Và dù giấc mơ có xa đến đâu, thì nó vẫn có thể trở thành hiện thực, kể cả bay vào không gian” - cô gái trẻ nói với sinh viên một cách đầy nhiệt huyết.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI