41 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 nhận sổ tiết kiệm trước thềm xuân mới

29/01/2026 - 22:05

PNO - Tối 29/1, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Long Phương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức chương trình thăm và tặng quà tết cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chương trình “Vòng tay yêu thương” là hành trình giàu ý nghĩa nhân văn do Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, nhằm kết nối, sẻ chia và chăm lo cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Long Phương là một trong những đơn vị đã gắn bó, chung tay cùng Hội trong công tác chăm lo cho các em từ tháng 7/2023 đến nay.

Hội LHPN TPHCM tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ sổ tiết kiệm trị giá hơn 2,9 tỷ đồng cho 41 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 từ đơn vị đồng hành.
Hội LHPN TPHCM tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ sổ tiết kiệm trị giá hơn 2,9 tỉ đồng cho 41 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 từ đơn vị đồng hành

Tại chương trình, Hội LHPN TPHCM và đơn vị tài trợ đã trao sổ tiết kiệm cùng những phần quà tết thiết thực đến 41 em học sinh, góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em vững tin học tập, hướng tới tương lai.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương trao quà đến các em học sinh.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương trao quà đến các em học sinh

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - chia sẻ: Đại dịch COVID-19 không chỉ gây ra những tổn thất nặng nề về kinh tế – xã hội, mà còn để lại nhiều mất mát, đau thương cho các gia đình. Trong đó, có không ít trẻ em đã mất cha, mất mẹ hoặc người thân, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập.

Trước bối cảnh đó, công ty đã đồng hành cùng Hội LHPN TPHCM trong công tác chăm lo, hỗ trợ các em thông qua việc trợ giúp kinh phí hằng tháng, giúp các em yên tâm đến trường. Đến nay, hình thức hỗ trợ này được chuyển sang trao sổ tiết kiệm, mang ý nghĩa thiết thực, lâu dài và bền vững.

Bà nhấn mạnh: “Mỗi cuốn sổ tiết kiệm không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là những hạt giống yêu thương, gieo mầm ước mơ và hoài bão, giúp các em thêm vững chãi trên con đường phía trước.”

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cũng động viên các em thiếu nhi: dù phải chịu nhiều tổn thất, nhưng các em không hề đơn độc, bởi luôn có các mạnh thường quân, các tổ chức và cộng đồng xã hội sát cánh, sẻ chia. Bà bày tỏ mong muốn, các em sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức, để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước và TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương trao quà cho các em.
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Long Phương trao quà cho các em

Em Lê Nguyễn Thảo My - học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Quang Khải – bày tỏ: Đại dịch COVID-19 đi qua đã để lại cho em những nỗi đau và mất mát rất lớn khi mất đi người thân yêu. Tuy nhiên, em cảm thấy mình may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ quý cô chú, anh chị. Nhờ chương trình “Vòng tay yêu thương”, sự đồng hành sát sao của các cô Hội Phụ nữ và đặc biệt là sự chăm lo của các mạnh thường quân từ năm 2023 đến nay, em đã có thêm điểm tựa vững chắc để tiếp tục con đường học tập và theo đuổi ước mơ.

“Những cuốn sổ tiết kiệm và phần quà Tết hôm nay không chỉ giúp gia đình chúng em vơi bớt khó khăn về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp em thêm niềm tin rằng yêu thương luôn hiện hữu xung quanh. Em xin hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức, sống có ích để không phụ lòng mong mỏi và sự quan tâm, chăm lo của các bác, các cô chú đã dành cho chúng em” - Thảo My nói.

Các em háo hức nhận quà
Các em háo hức nhận quà
các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI