PNO - Góp nhặt qua lời kể, tôi hình dung cha chồng là một người đàn ông chăm chỉ làm ăn, tốt bụng với mọi người, hết lòng chăm lo cho vợ con.
0:000:00
Giọng đọc: Đinh Lan
Bài: Nguyên Hương
Chia sẻ bài viết: |
Dù giữa cuộc đời và con người vẫn còn những điều giả trá, phản bội nhưng đừng vì thế mà đánh mất lòng tốt, sự nhân ái, bao dung của mình...
Dạo gần đây, vợ tôi hay giận dỗi, trách móc vô cớ. Chuyện chẳng có gì, vậy mà đôi khi lại xé ra to.
Những anh chàng tốt mã, dẫu nghề nghiệp tầm thường, vẫn có thể vớ được cô vợ “ngon lành cành đào” không còn là chuyện hiếm.
Ngày cuối tuần, tôi tranh thủ lên công ty hoàn thành báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp giao ban đầu tháng thì chồng gọi điện bảo về nhà gấp.
Năm nay chị đã gần bốn mươi tuổi, chưa lập gia đình.
Đàn bà mà để lý trí định đoạt tình yêu thì nhân duyên thường trắc trở. Cố tìm một cuộc tình hoàn hảo, nhưng lúc nào họ cũng thấy chưa trọn vẹn,..
Lời nói là thứ đã cắm vào ai thì chỉ có cắm vào tim, dù nhổ ra, dù có xí xóa cho qua, nhưng nó vẫn im lìm nằm đó...
Vừa bấm máy, ông bà đã hỏi: “Có cho cha mẹ đồng nào không mà gọi về đó?”.
Anh giờ xa khuất lắm. Đời người, đôi khi lạc mất nhau mà chẳng cần lý do gì cho đáng.
Miệng nói “vì con” nhưng hành xử thì bất chấp, không ai muốn chịu thua. Cuối cùng, chỉ mấy đứa trẻ con là gánh đủ…
Việc tôi lấy vợ được mấy người bạn thân ví von như xông vào một trận đánh lớn nhất của đời tướng võ.
Cô không vòng vo nữa mà nói thẳng. Anh có hai lựa chọn, hoặc là cô, hoặc là mẹ. Cô sẽ chỉ sống với chồng.
Chị bảo, anh cứ có bồ hay có con tùy ý, còn chị nhất quyết không ly hôn...
Một ngày, hai ngày… chịu hết nổi, chồng đổi chiến thuật, chuyển từ ẩn nhẫn chờ đợi sang phản công rồi ra sao thì ra.
Cháu còn quê nội, còn tiếng gà trưa... Chợt thương dì giữa mùa đông rét mướt xứ xa.
Thực tế, nhiều học sinh thích hàng hiệu, ảo tưởng về giá trị mà hàng hiệu mang lại nên sẵn sàng làm những việc sai trái để có tiền mua hàng hiệu.
Khi biết tin tôi chuẩn bị ly hôn, chị bạn gửi qua email cho tôi một tấm ảnh đen trắng với lời chú thích: “Thời của chúng tôi, ...