Xuân ấm áp từ bữa ăn yêu thương tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TPHCM

31/01/2026 - 13:07

PNO - Sáng 31/1, Hội LHPN phường Bình Lợi Trung, TPHCM phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, chăm lo bữa ăn cho các cụ già, trẻ mồ côi và phụ nữ yếu thế đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội (thuộc Sở Y tế TPHCM), địa chỉ 65 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Uỷ viên Ban chấp hành Hội LHPN phường Bình Lợi Trung - là người trực tiếp đảm nhận vai trò nấu chính. Đồng hành cùng bà là sự chung tay, góp sức của đông đảo chị em phụ nữ và các đoàn viên, thanh niên, tạo nên không khí ấm áp, sẻ chia trong những ngày đầu xuân.

Cán bộ,hội viên phụ nữ chuẩn bị các suất ăn
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường chuẩn bị các suất ăn

Bà Phạm Phương Khanh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Lợi Trung - chia sẻ, đây là một trong những hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của Hội. Chương trình không chỉ thể hiện tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của phụ nữ phường đối với các hoàn cảnh khó khăn, mà còn là dịp lan tỏa tinh thần yêu thương, đồng lòng, kêu gọi sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người yếu thế trên địa bàn.

Hội LHPN phường chung tay nấu hơn 120 phần nui thịt nóng hổi, trao gửi đến các cụ và trẻ em như một món quà ấm áp, sẻ chia yêu thương trong dịp Tết.
Hội LHPN phường chung tay nấu hơn 120 phần nui thịt gửi đến các cụ và trẻ em như một món quà ấm áp, sẻ chia yêu thương trong dịp tết

Ông Nguyễn Tường Duy - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội - cho biết, hiện trung tâm đang tiếp nhận, chăm sóc khoảng 120 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như người bị gia đình bỏ rơi, người khuyết tật, người già lẫn, không có thân nhân hoặc đi lạc... Trong số đó có khoảng 25 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, từng sinh sống nơi công cộng.

Theo ông Duy, khi các địa phương đưa các trường hợp về trung tâm, việc đầu tiên là tổ chức khám, chăm sóc y tế, kiểm tra tổng quát tình trạng sức khỏe nhằm phát hiện bệnh lý (nếu có), từ đó phân loại và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng đối tượng.

Hiện nay, mỗi đối tượng tại Trung tâm được bảo đảm mức sinh hoạt khoảng 80.000 đồng/người/ngày, bao gồm 3 bữa ăn, được chăm sóc y tế, tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt chung và được tư vấn tâm lý.
Riêng đối với các trẻ em từng sinh sống nơi công cộng, trung tâm phối hợp với UBND và Công an phường, xã để hỗ trợ làm giấy khai sinh, tạo điều kiện cho các em được đến trường học tập, đồng thời hỗ trợ các cụ, các em tìm kiếm, kết nối với người thân khi có thông tin.

 Bà Phạm Phương Khanh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Lợi Trung hỏi thăm, chăm lo bữa ăn cho các cụ
Bà Phạm Phương Khanh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Lợi Trung - hỏi thăm, chăm lo bữa ăn cho các cụ

“Tôi rất ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, chung tay của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong việc chăm lo cho các cụ, các em. Mong rằng thời gian tới, các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các đối tượng có điều kiện sinh hoạt, vui chơi tốt hơn. Sự chung sức của cộng đồng sẽ góp phần cùng trung tâm chăm sóc ngày càng tốt hơn cho các bé, các anh chị và các cụ đang sinh sống tại đây” - ông Nguyễn Tường Duy chia sẻ.

Các cụ già thưởng thức bữa ăn
Các cụ già thưởng thức bữa ăn

Bà Thạch Thị Hường (73 tuổi) vui mừng bước đến bàn, mắt ánh lên niềm vui. Cầm tô bánh canh thịt còn nghi ngút khói, bà cười tươi, xuýt xoa: “Ngon quá!”.

Vừa dùng bữa, bà Hường vừa chậm rãi kể, bà đã vào trung tâm hơn 1 năm nay, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có họ hàng thân thích. Năm 14 tuổi, bà rời quê Trà Vinh lên TPHCM mưu sinh, rồi làm giúp việc nhà cho 1 gia đình đến tuổi già. Khi gia đình này định cư ở nước ngoài, bà được giới thiệu và đưa vào trung tâm để được chăm sóc.

Tại đây, bà Hường có cuộc sống ổn định, được ăn uống đầy đủ 3 bữa mỗi ngày, chăm sóc y tế và sinh hoạt cùng bạn bè trong môi trường ấm áp, chan hòa. Bà cho biết bản thân cảm thấy yên tâm, vui vẻ khi có nơi nương tựa lúc tuổi già.

“Hôm nay được các cô, các cháu đến thăm hỏi, trao những phần ăn ngon, tôi vui lắm. Cảm giác như có người thân bên cạnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ với tụi tôi” - bà Hường xúc động nói.

Các em nhỏ ăn ngon miệng
Các em nhỏ thích thú thưởng thức món ăn

Hội LHPN phường và các bạn chiến sĩ xuân tình nguyện hỏi thăm các em nhỏ
Hội LHPN phường và các bạn chiến sĩ xuân tình nguyện hỏi thăm các em nhỏ

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI