Tôi nghĩ có một thị phần khán giả rất lớn yêu thích xem kịch lịch sử, nhưng họ chưa tin tưởng vào chất lượng vở thu hút họ đến sân khấu.
Thật khó tin cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trước mặt tôi là Khánh Phan - một nữ nhiếp ảnh gia được truyền thông thế giới tìm kiếm...
Họa sĩ Lê Thiết Cương vừa trở lại với triển lãm "Về bến lạ", diễn ra từ ngày 12/3 tới hết ngày 12/4 tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một trường hợp kỳ lạ: ngay từ lúc xuất hiện với một vài truyện ngắn đầu tay, lập tức ông đã tạo nên sự tranh luận.
Tin tức về sự ra đi của ông gây chấn động văn đàn Việt. Trong đó, nhiều nhà văn, nhà thơ... chẳng thể giấu được cảm xúc mà lên tiếng tạ từ.
Tiểu thuyết "Lụa" của nhà văn Alessandro Baricco được chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam lần đầu năm 2000.
Nữ diễn viên trải qua hàng loạt thăng trầm trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, chứng tỏ tài năng nhờ sự cá tính và ngông cuồng.
Cải lương vẫn thế, có chăng là bản thân người quản lý và các anh chị em nghệ sĩ cần có sự tìm hiểu đúng...
Tôi luôn muốn làm những điều mới mẻ, đóng nhiều vai trò chứ không ràng buộc bản thân trong bất cứ định nghĩa nào.
Nếu không làm họa sĩ, tôi thích làm ca sĩ, tôi thích âm nhạc, thích hát, chơi đàn....
Áo dài đẹp nhất khi tồn tại ở cấu trúc truyền thống, căn bản nhất.
Với NSND Thu Hà, danh xưng "Lá ngọc cành vàng" không thể ngăn chị bước ra khỏi vùng an toàn và chinh phục những vai diễn khác biệt.
Trong cuộc trò chuyện, nhà văn Hoàng Yến thừa nhận theo đuổi nghiệp viết vì trót say đắm những trang sử nước nhà.
Do có sự nhầm lẫn về thời điểm ra đời của bài Chấp nhận, dẫn đến sự nhầm lẫn về cách hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ
Với Nguyễn Lê Hoàng Việt, triển lãm video sắp đặt "Eroica 2020" là cơ hội để anh tri ân hai nguồn cảm hứng lớn của mình - Beethoven và Hà Nội.
Đối với Mike Hernn (41 tuổi), gần một thập kỷ sống ở Việt Nam giống như một bức tranh mà anh chính là họa sĩ.
Chùm phim ngắn "Mekong 2030" là dự án thể hiện tầm nhìn của các nhà làm phim Đông Nam Á về tương lai của dòng sông này.
"Văn học Sài Gòn 1954-1975 - Những chuyện bên lề" của nhà văn Lê Văn Nghĩa là cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2020.
Tranh của Xèo Chu được ví như tranh của Jackson Pollock – hoạ sĩ nổi tiếng người Mỹ vì giống nét vẽ và cùng theo đuổi dòng tranh bán trừu tượng.
Khi có thể khiến khán giả tin vào câu chuyện, tin vào các nhân vật thì tác phẩm sân khấu sẽ "sống" ổn, dù là bất cứ đề tài nào.
Âm nhạc Trần Tiến chính là sự phản chiếu tâm hồn ông. Ông sống như thế nào thì viết như thế ấy.
“Phần lớn là truyền thông đang nhìn người khuyết tật theo hai hướng: bi thương hóa hoặc anh hùng hóa”...
Ngồi với Tuấn Nam tôi nói, tôi tò mò về hành trình của một nghệ sĩ 36 tuổi lặng lẽ ẩn mình suốt một thập niên...
Dẫu vậy, ông vẫn đào tạo được nhiều học trò giỏi. Đến nay, họ vẫn giữ được niềm đam mê với nghệ thuật hát bội dù gặp nhiều khó khăn.
“Việt sử diễn họa” là dự án được họa sĩ 9x Thanh Huyên ấp ủ, mong muốn mang sử Việt tiếp cận với người trẻ bằng một hình thức hoàn toàn khác.