Nhiều lần cho đi
Cuối tuần, bạn Nguyễn Thị Yến - 23 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM - vẫn dậy sớm, tập thể dục, ăn uống đầy đủ rồi tranh thủ đến Bệnh viện Chợ Rẫy để hiến máu. Đây là lần thứ 26 Yến tình nguyện hiến máu, bao gồm cả hiến máu toàn phần, tiểu cầu và bạch cầu.
Yến kể về lần đầu tiên tham gia hiến máu: “Tôi đi thực hiện bài tập môn học ở trung tâm Aeon Mall Bình Tân, tình cờ thấy một điểm hiến máu lưu động. Tôi đến xem và tham gia hiến 250ml. Sau đó, tôi đều đặn đi hiến máu tại các trung tâm, bệnh viện. Sau mỗi lần hiến máu, tôi không lo lắng mà háo hức nhiều hơn, cảm giác như vừa làm được điều gì đó có ý nghĩa, cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn”.
 |
Bạn Nguyễn Thị Yến đã tình nguyện hiến máu 26 lần |
Với tinh thần ấy, vào những dịp đặc biệt như sinh nhật hoặc những ngày ý nghĩa, bạn thường chọn cách lưu giữ kỷ niệm bằng việc rủ bạn bè đi hiến máu. Hiện tại, Yến có 2 người bạn thân thường xuyên đồng hành. Không chỉ hiến máu toàn phần, Yến còn tham gia hiến tiểu cầu, bạch cầu và hiến máu khẩn cấp. Bạn thường xuyên theo dõi các nhóm cộng đồng hiến máu trên mạng xã hội để nắm lịch, địa điểm và những trường hợp cần truyền máu gấp. Có lần về quê ăn tết, được thông tin một cụ ông 75 tuổi cần máu nhóm O tại Bệnh viện Hợp Lực (tỉnh Thanh Hóa), bạn đăng ký và đến bệnh viện hiến máu cho ông.
Lần khác, Yến cũng xếp hàng chờ hiến bạch cầu cho một bé trai chưa tròn 2 tuổi mắc bệnh nặng tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM. “Tôi hiến máu chỉ đơn giản là muốn lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị, vì tôi biết mỗi giọt máu trao đi có thể mang lại cơ hội sống cho người khác. Và chỉ cần giúp được ai đó, bằng bất kỳ cách nào tôi đều sẵn lòng” - Yến tâm tình.
Tương tự, bạn Phạm Nhật Nam - 23 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, TPHCM, làm đồ nội thất - cũng đã có 9 lần hiến máu tình nguyện. Trong đó có 6 lần hiến máu toàn phần, 3 lần hiến bạch cầu. Nam bắt đầu tham gia hiến máu từ thời còn là sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Dù rất sợ kim tiêm, nhưng lần đầu tham gia, được bạn bè động viên, Nam lấy hết can đảm vượt qua nỗi sợ. Từ đó, bạn đã gắn bó với hoạt động ý nghĩa này, coi đó là cách thiết thực để cứu người trong lúc nguy nan.
Trong hành trình ấy, có không ít kỷ niệm đáng nhớ. Đáng nhớ nhất là lần hiến bạch cầu khẩn cấp cách đây 2 năm. Lần ấy, một bệnh nhân cần truyền bạch cầu gấp, nhóm của Nam gồm 6 người, đã thay phiên nhau hỗ trợ. Bạn phải xin nghỉ phép, nhập viện từ tối hôm trước để thực hiện các kỹ thuật phục vụ cho việc lấy bạch cầu vào sáng hôm sau.
Để có thể hiến máu toàn phần, lần hiến sau phải cách lần hiến trước ít nhất 84 ngày. Vì vậy, trong khoảng thời gian giữa các lần hiến, bạn luôn cố gắng ăn uống hợp lý, sinh hoạt khoa học để thể trạng luôn trong tư thế sẵn sàng. Với bạn, việc cho đi những giọt máu là một nghĩa cử cao đẹp, đáng được nhiều bạn trẻ đồng hành và lan tỏa.
Cần lắm sự sẻ chia từ người trẻ
Tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM (phường Tân Hòa), vào những ngày cuối tháng Bảy, rất đông bạn trẻ đến tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi người chọn hiến 250ml hoặc 350ml tùy vào thể trạng, nhưng ai cũng mang một tinh thần trách nhiệm và mong muốn sẻ chia với cộng đồng. Trong dòng người ấy, cô giáo mầm non Ngô Thị Huyền Trân - 26 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM - đến từ rất sớm. Dù cả tuần bận rộn dạy học, nhưng cô Huyền Trân vẫn dành thời gian cuối tuần để tham gia hiến máu. Cô cho biết đã tham gia hiến máu từ năm 2023 với suy nghĩ ai cũng có thể chia sẻ và lan tỏa.
 |
Đông đảo người trẻ đến Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM (phường Tân Hòa) vào những ngày cuối tháng 7/2025 |
Là một giáo viên, tuy không giàu có về vật chất, nhưng Huyền Trân tự hào vì có sức khỏe để góp phần giúp đỡ những người cần. “Tôi luôn mong muốn truyền cho học trò thông điệp về tình yêu thương, giúp đỡ, nên đi hiến máu cũng là một cách làm gương, để kể cho các em hiểu về lối sống tử tế, biết quan tâm chia sẻ với người khác” - cô giáo Huyền Trân bộc bạch.
Bác sĩ Trần Thị Thắm - Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM - cho biết, những năm gần đây, lực lượng hiến máu đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Nếu trước đây, người hiến máu chủ yếu là trung niên, thì hiện nay tỉ lệ người trẻ, đặc biệt là sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia ngày càng đông đảo. Trung bình mỗi tháng, có 18.000-21.000 người tham gia hiến máu. Trong đó, độ tuổi từ 20 đến dưới 40 chiếm khoảng 60 - 70%. Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có thời điểm trung tâm tiếp nhận hơn 300 lượt đăng ký hiến máu chỉ trong buổi sáng.
Bác sĩ Trần Thị Thắm thông tin, hiện trung tâm có 2 điểm hiến máu cố định tại phường Tân Hòa và phường Bàn Cờ, cùng 1 điểm bán cố định tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ngoài ra, hằng tuần còn có 5 xe hiến máu lưu động đến nhiều nơi để phục vụ nhu cầu hiến máu ngày càng tăng.
Lý giải về nguồn máu dự trữ đang ở mức thấp, bác sĩ Trần Thị Thắm cho biết, trong những tháng gần đây, do học sinh, sinh viên nghỉ hè và công tác tổ chức, sắp xếp tại các phường, xã chưa ổn định, nên hoạt động hiến máu ở nhiều địa phương bị gián đoạn. Bên cạnh đó, ngân hàng máu tại TPHCM không chỉ phục vụ cho các bệnh viện trong thành phố, mà còn hỗ trợ các tỉnh, thành lân cận. Do vậy, nguồn máu không phải khan hiếm hoàn toàn nhưng đang ở mức thấp, cần được bổ sung thêm.
Cũng theo bác sĩ Trần Thị Thắm, hiện thông tin về hiến máu được trung tâm đăng tải trên ứng dụng “Giọt máu vàng” và các trang mạng xã hội, thu hút đông đảo người trẻ đăng ký hiến máu trực tuyến. Điều này đã góp phần lan tỏa hiệu quả thông điệp về hiến máu nhân đạo. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp và trường học tham gia hiến máu. Nhờ đó, lượng máu tiếp nhận hiện nay vẫn tương đối ổn định.
“Lực lượng tình nguyện viên trẻ hiện nay chính là một trong những điểm sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo. Các bạn không chỉ hiến máu đều đặn, nhiều lần mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, chủ động sẻ chia với cộng đồng. Mong rằng hành động này sẽ được các bạn tích cực lan tỏa hơn nữa, để mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống được trao tặng” - bác sĩ Trần Thị Thắm chia sẻ.
Cảnh giác với lừa đảo hiến máu Bên cạnh những hoạt động hiến máu nhân đạo nhiều ý nghĩa, thời gian qua đã xuất hiện lừa đảo nhắm vào người hiến máu. Ghi nhận của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, cuối tháng Năm vừa qua, đã xuất hiện nhiều trường hợp giả danh nhân viên hiến máu, gọi điện thoại cho người từng hiến máu với những lý do như thông báo kết quả xét nghiệm có vấn đề, chỉ số hồng cầu cao, cần được kiểm tra lại. Các đối tượng này còn giới thiệu bác sĩ, địa điểm xét nghiệm miễn phí và yêu cầu người hiến để lại thông tin cá nhân, số Zalo hoặc truy cập vào đường link giả mạo. Trung tâm đã tiếp nhận một số trường hợp bị lừa tiền từ người hiến máu. Để ngăn chặn tình trạng này, trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng và đẩy mạnh truyền thông cảnh báo qua nhiều kênh như ứng dụng “Giọt máu vàng”, website, fanpage, báo chí. Tại các điểm hiến máu cố định, trung tâm cũng phát tờ rơi, treo bảng cảnh báo để người dân cảnh giác, phòng ngừa. |
Ngọc Trăm