Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM gửi lời tạm biệt khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm

29/01/2026 - 17:45

PNO - Sáng 29/1, trong không khí những ngày giáp Tết, cuộc họp mặt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba tại TPHCM đã diễn ra đầy xúc động. Đây không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, mà còn là giây phút chia tay đầy lưu luyến với một người bạn Cuba thân thiết của Thành phố.

Sự kiện họp mặt do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM phối hợp tổ chức
Sự kiện họp mặt do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM phối hợp tổ chức

“Mặt trời không biên giới” – Quà tặng từ trái tim

Trong bối cảnh đất nước Cuba đang đối mặt với muôn vàn khó khăn về kinh tế và năng lượng, tình cảm của người dân TPHCM dành cho nước bạn không chỉ dừng lại ở lời nói mà đã trở thành hành động thiết thực.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM - đã chia sẻ đầy cảm xúc về dự án “Mặt trời không biên giới”. Đây là chương trình vận động nguồn lực xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các trường tiểu học tại Cuba.

“Chúng tôi tin rằng, ánh nắng phương Nam Việt Nam hòa cùng nắng ấm Caribe sẽ thắp sáng những lớp học nhỏ nơi đất nước Cuba thân yêu. Trong từng tia sáng ấy chứa đựng trái tim của nhân dân TPHCM gửi tới những người anh em”, bà Trương Thị Hiền nói.

Những tấm pin mặt trời không chỉ mang lại nguồn điện thắp sáng mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, khẳng định mối quan hệ thủy chung, son sắt hiếm có giữa hai dân tộc.

Bà Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM - nhắc lại thành công của chương trình Mặt trời không biên giới
Bà Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM - nhấn mạnh thành công của chương trình "Mặt trời không biên giới" như một biểu tượng sẻ chia giữa người dân Việt Nam - Cuba

Ký ức ngày chia tay

Buổi họp mặt đầu năm 2026 cũng là dịp TPHCM nói lời tạm biệt bà Ariadne Feo Labrada – Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, kết thúc nhiệm kỳ 4 năm công tác.

Dù là trong tà áo dài hay những bộ trang phục ngoại giao, bà Ariadne Feo Labrada đã trở thành gương mặt thân quen, một “người bạn Cuba” năng động và gần gũi trong mắt người dân Thành phố.

Suốt nhiệm kỳ của mình, bà đã có những đóng góp không mệt mỏi trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục và luôn sát cánh cùng TPHCM đi qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Phát biểu từ biệt, bà Ariadne Feo Labrada không giấu được sự xúc động.

Nhắc lại câu chuyện về em học sinh tiểu học tại TPHCM đã đập ống heo để dành trọn khoản tiền tiết kiệm gửi đến những người dân ở cách nửa vòng địa cầu, bà Ariadne gửi lời cảm ơn những tấm lòng Việt Nam đã hỗ trợ Cuba trong giai đoạn bị bao vây cấm vận khắc nghiệt nhất.

Bà Tổng Lãnh sự khẳng định, quãng thời gian sống và làm việc tại TPHCM đã giúp bà gắn bó sâu sắc với trái tim và tình cảm của con người Việt Nam hào hiệp, nghĩa tình.

Bà Ariadne chia sẻ trước khi chia tay nhiệm sở rằng dù ở bất cứ cương vị nào, trong trái tim bà vẫn luôn có hình bóng Việt Nam.

Bà Ariadne Feo Labrada phát biểu chia tay tại buổi họp mặt
Bà Ariadne Feo Labrada phát biểu chia tay tại buổi họp mặt

Đáp lại tình cảm ấy, bà Trương Thị Hiền trân trọng gọi bà Ariadne là "người bạn thân thiết, người đồng hành chân thành của TPHCM". Bà Hà Thanh - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TPHCM – thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Ariadne Feo Labrada. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, đóng góp to lớn của bà Ariadne vì sự nghiệp đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba.

Những nụ cười, những cái ôm ấm áp đã khép lại buổi họp mặt, đánh dấu một nhiệm kỳ thành công của bà Ariadne Feo Labrada và mở ra những hy vọng mới cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba mãi mãi xanh tươi.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI