Thắp sáng trường học Cuba: Nghĩa tình từ chương trình "Mặt trời không biên giới"

09/12/2025 - 22:15

PNO - Thông tin ý nghĩa về hơn 2 tỉ đồng được quyên góp để lắp đặt điện mặt trời cho các trường học tại Cuba trở thành điểm nhấn xúc động trong buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba vào tối 9/12.

Bà Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP. Hồ Chí Minh (trái) và ông Nguyễn Khắc Văn – Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Ban Tổ chức chiến dịch gây quỹ Mặt trời không biên giới trao bảng biểu trưng cho bà Ariadne Feo Labrada – Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM
Bà Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM (trái) và ông Nguyễn Khắc Văn – Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Ban Tổ chức chiến dịch gây quỹ "Mặt trời không biên giới" trao bảng biểu trưng cho bà Ariadne Feo Labrada – Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM

Tối ngày 9/12 tại TPHCM, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba phối hợp cùng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM tổ chức buổi họp mặt trọng thể kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 – 2/12/2025).

Trong không gian ấm cúng và trang trọng, câu chuyện về những tấm pin năng lượng mặt trời thắp sáng trường học nước bạn đã làm lay động nhiều trái tim. Đây là kết quả của chương trình "Mặt trời không biên giới" – một chiến dịch gây quỹ đầy nhân văn do Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM chia sẻ rằng chương trình không chỉ là một dự án kỹ thuật mà là sự sẻ chia vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

Từ TPHCM, nơi luôn tràn ngập nắng và năng lượng đổi mới, những tia nắng nghĩa tình được gửi trao để mỗi lớp học tại Cuba thêm sáng, mỗi trang sách thêm rõ và những ước mơ trẻ thơ thêm bền bỉ.

Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền 2 tỉ 048 triệu đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được dùng để xây dựng 15 hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các trường tiểu học ở Cuba.

Đặc biệt, trong số đó có hơn 318 triệu đồng là tấm lòng của các cựu tù chính trị yêu nước, những người từng trải qua gian khó nên càng trân trọng giá trị của sự sẻ chia. Tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức đã trao bảng biểu trưng số tiền này cho bà Ariadne Feo Labrada - Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM.

Bên cạnh dấu ấn của "Mặt trời không biên giới", buổi họp mặt còn là dịp để nhìn lại chặng đường 65 năm nghĩa tình thủy chung son sắt. Ngày 2/12/1960 đã đi vào lịch sử khi Cuba trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại sự kiện
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại sự kiện

Ông Võ Văn Minh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - khẳng định mối quan hệ này là biểu tượng của sự son sắt, vững chắc vượt lên trên cả không gian và thời gian.

Ông cũng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ sau 60 ngày vận động, TPHCM đã huy động được gần 13 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân Cuba trong giai đoạn khó khăn. Đây là minh chứng rõ nét cho truyền thống "chung thủy, nghĩa tình" của người dân thành phố.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, bà Ariadne Feo Labrada - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TPHCM - bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm của nhân dân Việt Nam.

Khi nhiệm kỳ công tác tại TPHCM sắp kết thúc, bà Ariadne Feo Labrada xúc động gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp, lãnh đạo thành phố và những người bạn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ bà hoàn thành nhiệm vụ.

Buổi họp mặt khép lại trong những giai điệu nồng nàn từ các nghệ sĩ hai nước và các bạn sinh viên, các em thiếu nhi. Những cái bắt tay, những điệu nhảy và nụ cười của các đại biểu tham dự như một lời hứa hẹn về tương lai hợp tác ngày càng phát triển, để tình hữu nghị Việt Nam – Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI