Thảm họa Miss Universe 2025 lật lại những bê bối của các cuộc thi sắc đẹp

01/12/2025 - 16:19

PNO - Cuộc thi Miss Universe 2025 khép lại bằng một chuỗi ồn ào và cáo buộc nghiêm trọng khiến sân khấu sắc đẹp được xem là uy tín nhất hành tinh trở thành tâm bão chỉ trích toàn cầu.

Fátima Bosch của Mexico (ở giữa) được chúc mừng trên sân khấu sau khi giành được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ vào ngày 21 tháng 11 năm 2025 tại Nonthaburi, Thái Lan. Tin tức Thái Lan Pix/LightRocket/Getty Images
Fátima Bosch của Mexico đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ ngày 21/11 tại Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: Getty Images

Bóng tối phía sau hào quang Miss Universe

Chiến thắng của người đẹp Mexico Fátima Bosch trong đêm chung kết Miss Universe (21/11 tại Nonthaburi - Thái Lan) lập tức châm ngòi tranh cãi về nghi vấn dàn xếp kết quả, thiên vị và thiếu minh bạch… - những vấn đề vốn đeo bám các cuộc thi sắc đẹp suốt nhiều thập kỷ.

Tranh luận không còn nằm ở việc thí sinh thể hiện ra sao, trả lời câu hỏi thế nào, catwalk đẹp hay không, mà xoáy vào câu sự nghi ngờ liệu kết quả đăng quang có được dàn xếp từ trước?

Omar Harfouch - một trong các giám khảo, đã từ chức ngay trước cuộc thi và liền sau đó công khai hàng loạt cáo buộc: 30 thí sinh được chọn qua một cuộc bỏ phiếu bí mật bởi nhóm giám khảo không chính thức; chiến thắng của Bosch bị ảnh hưởng bởi mối liên kết kinh doanh giữa Chủ tịch Miss Universe Raúl Rocha Cantú và cha của tân hoa hậu. Những cáo buộc này bị ban tổ chức phủ nhận, nhưng hiệu ứng truyền thông và dư luận đã tạo nên cơn địa chấn.

Chỉ hai ngày sau, Văn phòng Tổng công tố Mexico tuyên bố điều tra Rocha Cantú vì nghi vấn liên quan đến đường dây tội phạm buôn bán ma túy, vũ khí và trộm nhiên liệu. Mặc dù phía ông bác bỏ, uy tín của Miss Universe rơi tự do.

Trong bức ảnh chụp tại cuộc thi sắc đẹp diễn ra vào thứ sáu tuần trước, đại diện Bờ Biển Ngà và là Á hậu 4 Olivia Yacé (thứ ba từ trái sang) đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Châu Phi và Châu Đại Dương. Ảnhh: Getty  Images
Trong bức ảnh chụp tại cuộc thi sắc đẹp diễn ra vào thứ sáu tuần trước, đại diện Bờ Biển Ngà và là Á hậu 4 Olivia Yacé (thứ ba từ trái sang) đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Châu Phi và Châu Đại Dương. Ảnh: Getty Images

Olivia Yacé - thí sinh Bờ Biển Ngà và Á hậu 4, người được đông đảo khán giả đánh giá xứng đáng đăng quang - tuyên bố trả lại danh hiệu Miss Universe Africa & Oceania để bảo vệ giá trị cá nhân. Harfouch khẳng định cô bị loại khỏi cơ hội chiến thắng chỉ vì lo ngại vấn đề visa, một phát ngôn càng thổi bùng phẫn nộ.

Những bê bối của Miss Universe 2025 không phải chuyện mới mẻ. Trong vài năm gần đây, hệ thống các cuộc thi sắc đẹp toàn cầu liên tục rung chuyển bởi scandal: cáo buộc quấy rối tình dục tại Miss Indonesia; phân biệt chủng tộc tại Nam Phi; yêu cầu ngoại hình và tuổi tác mang tính loại trừ tại Miss France; vụ từ bỏ vương miện của Miss USA và Miss Teen USA năm 2024 gây xôn xao dư luận... Những hình ảnh “hoa hậu rơi vương miện”, “hoa hậu bị bịt miệng”, “hoa hậu bị bóc phốt sau đăng quang” xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội.

Vương miện đang mất giá

Theo các nhà xã hội học, câu chuyện “dàn xếp kết quả hoa hậu”, “xung đột lợi ích” hay “quyền lực và tiền bạc đứng sau hậu trường” vốn tồn tại lâu nay. Các cuộc thi sắc đẹp vốn được xem là một ngành công nghiệp kinh doanh khổng lồ, nơi những yếu tố thương mại thường có tiếng nói mạnh hơn nguyên tắc công bằng. Không khó để nhận ra cuộc thi nào càng lớn, càng dính nhiều tai tiếng.

Trong khi đó, sức hút của các cuộc thi sắc đẹp với công chúng lại đang giảm sâu. Chung kết Miss Universe 2025 thậm chí không được phát sóng trên truyền hình tiếng Anh tại Mỹ, chỉ còn ở dạng livestream, một sự khác biệt quá lớn so với thời kỳ hoàng kim cách đây 20 hay 50 năm. Ngày càng nhiều người đặt câu hỏi liệu còn ai thực sự quan tâm? Lượng người xem giảm mạnh, nhưng số bài báo về scandal lại tăng chóng mặt. Đây là nghịch lý phản ánh khủng hoảng niềm tin vào loại hình từng được tôn vinh như biểu tượng của vẻ đẹp và giấc mơ hàng triệu cô gái.

Năm 2024, đương kim Hoa hậu Thiếu niên Hoa Kỳ, UmaSofia Srivastava, và Hoa hậu Hoa Kỳ, Noelia Voigt, đã từ chức sau nhiều ngày xa cách. Craig Barritt/Hình ảnh Getty
Năm 2024, đương kim Hoa hậu Thiếu niên Hoa Kỳ, UmaSofia Srivastava, và Hoa hậu Hoa Kỳ, Noelia Voigt, đã từ bỏ vương miện gây xôn xao dư luận. Ảnh: Getty Images

Ngay cả nỗ lực được coi là “cải cách” của Miss Universe, như cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con, hoặc trên 28 tuổi tham dự, cũng bị xem là quá muộn và còn xa mới chạm đến những vấn đề cốt lõi là định kiến về ngoại hình. Phần thi bikini, áp lực hoàn hảo và cách các cuộc thi này tiếp tục củng cố tiêu chuẩn sắc đẹp thể hiện sự phi thực tế trong thời đại kêu gọi bình đẳng giới, đa dạng và tôn trọng phụ nữ.

Khi xã hội thay đổi và phụ nữ có nhiều cơ hội tự khẳng định giá trị, cuộc thi sắc đẹp không còn là con đường hiếm hoi để mưu cầu quyền lực hay bước tiến sự nghiệp như trước.

Thảm họa Miss Universe 2025 lật lại những câu hỏi tưởng như cũ nhưng chưa có lời giải rằng các cuộc thi sắc đẹp có còn phù hợp trong thế giới hôm nay? Liệu chúng có thể tồn tại nếu tiếp tục dựa vào hào quang sân khấu, drama và những màn thi mang tính trình diễn hơn là bản chất nhân văn? Vương miện có còn giá trị khi bóng tối sau hậu trường liên tục bị phơi bày?

Khi cuộc thi kết thúc, điều còn lại không phải là tiếng vỗ tay hay nụ cười đăng quang, mà là những sự hoài nghi về tính minh bạch, đạo đức và giá trị thực sự của các cuộc thi sắc đẹp trong thời đại mà vẻ đẹp đã không còn là thước đo duy nhất của phụ nữ.

Thanh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI