Phụ nữ Bắc Tân Uyên chung tay phân loại rác, tiếp sức an sinh

26/12/2025 - 19:41

PNO - Ngày 26/12, Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) chính thức ra mắt và phát động mô hình “Rác tái sinh – trao an sinh”.

Bà Lê Nhật Linh – Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên cho biết, mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không – 3 sạch – 3 an” gắn với thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Bắc Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, Hội khuyến khích tận thu phế liệu để gây quỹ hỗ trợ thường xuyên cho những phụ nữ và trẻ em đang gặp khó khăn, đặc biệt là các trường hợp mắc bệnh ung thư.

Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên phân loại rác gây quỹ an sinh
Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên phân loại rác thải nhựa gây quỹ an sinh - Ảnh: NL

Theo đó, 100% hội viên phụ nữ trong xã được vận động thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, thu gom phế liệu đóng góp kinh phí cho mô hình trên. Mỗi hội viên tiết kiệm, đóng góp tối thiểu 20.000 đồng/năm, từ nguồn rác tái chế. Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ hằng năm khoảng 42 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đối với trẻ em và 500.000 đồng/tháng đối với phụ nữ mắc bệnh ung thư.

Ngay trong dịp ra mắt, Hội LHPN xã đã trao 6 phần quà an sinh. Theo kế hoạch, trong năm 2026, mô hình sẽ hỗ trợ thường xuyên cho 1 trẻ em và 5 phụ nữ, gồm: cháu Lê Văn Đăng Khoa (ấp Tân Thành 4); bà Nguyễn Thị Ninh và bà Đinh Thị Thu Hiên (ấp Tân Thành 6, hộ nghèo); bà Trần Thị Nguyệt (ấp Suối Sâu, hộ khó khăn); bà Trịnh Thị Duyên (ấp Tân Định 2, hộ nghèo); bà Nguyễn Thị Thanh Hương (ấp Cây Chanh, hộ khó khăn).

Trong số những hoàn cảnh được hỗ trợ, bà Trịnh Thị Duyên (58 tuổi), ngụ ấp Tân Định 2, khiến nhiều người xúc động. Bà mắc ung thư phổi giai đoạn đoạn 4, sức khỏe ngày càng suy kiệt, không còn khả năng lao động. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình hiện nay là tiền lương bảo vệ thời vụ của chồng, khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. Vợ chồng bà còn trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu nội sau khi cha mẹ các cháu ly hôn. Trong đó, một cháu sinh năm 2019 bị khuyết tật, hạn chế khả năng giao tiếp và chưa thể tự chăm sóc bản thân.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm từ Hội, bà Duyên chia sẻ: “Tôi rất biết ơn những tấm lòng của các chị em Hội Phụ nữ. Sự chăm lo này là nguồn động viên tinh thần quý giá để tôi có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật, vơi bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, thuốc men, học tập của các cháu”.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI