Phim ‘Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh’ đóng máy sau 83 ngày quay

03/02/2026 - 08:44

PNO - Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết quá trình quay, ê-kíp đối mặt rất nhiều thử thách như địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nhưng đã vượt qua.

Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn trò chuyện cùng bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam tại buổi đóng máy phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh. Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn trò chuyện cùng bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam - tại buổi đóng máy phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh - Ảnh: ĐPCC

Ê-kíp đoàn phim Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh thông báo vừa kết thúc ngày quay cuối tại Ninh Bình, khép lại hành trình quay với 83 ngày đáng nhớ.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết suốt thời gian quay, đoàn phim đã đi qua những ngày nắng gắt trên núi đá, những đêm quay lạnh buốt giữa rừng sâu, những khoảnh khắc tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng chính tại đó, tinh thần tráng sĩ không chỉ tồn tại trong kịch bản mà còn sống động trong từng con người làm phim.

“Nhìn lại hành trình chúng ta vừa đi qua, tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ “biết ơn”. 83 ngày không chỉ là một con số. Đó là 83 ngày chúng ta cùng nhau “nếm mật nằm gai”, là những đêm trắng quay xuyên sáng, là những bữa cơm hộp ăn vội giữa phim trường đầy bụi bặm, và là những giọt mồ hôi thậm chí là cả máu đã đổ xuống để từng khung hình được sống dậy. Làm phim cổ trang, hành động chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chính trong những lúc khó khăn nhất, tôi lại thấy được tinh thần của những “hộ linh tráng sĩ” thực thụ ngay trong chính ê-kíp”, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ.

Hai nhà sản xuất chính của phim - bà Ngô Thị Bích Hiền và Ngô Thị Bích Hạnh - cho biết thêm phim có hơn 40 bối cảnh hoành tráng tại Ninh Bình, hơn 5.000 diễn viên quần chúng, 100 diễn viên hành động, 50 diễn viên tên tuổi và gần 200 nhân sự đoàn phim chuyên nghiệp... Tất cả đã nỗ lực hết mình để có những thước phim đẹp, chân thực.

Hai nhà sản xuất chính của phim bà Ngô Thị Bích Hiền và Ngô Thị Bích Hạnh chia sẻ tại lễ đóng máy phim. Ảnh: ĐPCC
Hai nhà sản xuất chính của phim - bà Ngô Thị Bích Hiền và Ngô Thị Bích Hạnh - chia sẻ tại lễ đóng máy phim - Ảnh: ĐPCC

Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án được khởi đầu từ việc ký kết hợp tác phát triển điện ảnh giữa Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam và tỉnh Ninh Bình, với mục tiêu thu hút, xúc tiến làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ đóng máy, bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng về thành công của dự án khi tổ chức sản xuất bài bản, đồng thời thực hiện các hoạt động bên lề thu hút sự chú ý như Hội thảo Khoa học về Phục trang...

Phim sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ, hoàn thiện và dự kiến ra mắt vào dịp 2/9, bà Ngô Phương Lan hi vọng phim nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng từ khán giả như đã từng dành cho phim điện ảnh Mưa đỏ nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung.

Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh là bộ phim huyền sử mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân của Đinh Tiên Hoàng và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc. Nhưng điều bí ẩn là dưới các quan tài ấy còn ẩn chứa nhiều bí mật khác, khiến hành trình của 7 tráng sĩ trở thành một cuộc chiến nội tâm, đan xen giữa lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI