Ông lão mưu sinh bằng búa ở Thủ Thiêm

25/05/2020 - 07:25

PNO - Mỗi ngày, từ mờ sáng ông Lính phải vượt hàng chục km đến nơi đây kiếm sống bằng nghề đập phá bê tông.

Mồ hôi nhể nhại dưới cái nắng oi bức của tháng 5 nhưng ông Nguyễn Văn Lính, 65 tuổi vẫn ráng sức nện những chát chúa lên các mảng bê tông đế lấy sắt, bán kiếm tiền.

Từ Nhơn Trạch - Đồng Nai, ông Lính rời nhà từ lúc tinh mơ và có mặt ở Thủ Thiêm ( TPHCM) vào khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày để rà tìm phế liệu trong những đống đất dùng san lấp mặt bằng cho khu đô thị mới này.

Hôm nào đi trễ không rà được phế liệu, ông Lính phải dùng sức đập bể các khối bê tông cũ để lấy sắt. 

Ông lão 65 tuổi sống làm nghề đập bê tông, rà sắt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm
Ông lão 65 tuổi sống làm nghề đập bê tông, rà sắt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm

“Ban đêm, họ đổ đất để sang lấp mặt bằng khu Thủ Thiêm nên sáng sớm mình phải tới những đống đất đó rà tìm phế liệu. Hôm nào đi sớm, lượn được nhiều sắt, kẽm, nhôm, đồng thì có thể kiếm được triệu bạc. Hôm nào đi trễ, người ta lượm hết phải dùng búa phá mấy cục bê tông mót lấy sắt bán kiếm ít tiền để sống qua ngày”, ông Lính chia sẻ.

Những mảng bê tông của các công trình cũ bị phá bỏ đi là nơi ông hành nghề, một đoạn bê tông dài khoảng 2 mét đập cả buổi mới xong
Những mảng bê tông của các công trình cũ bị phá bỏ đi là nơi ông hành nghề, một đoạn bê tông dài khoảng 2 mét đập cả buổi mới xong

 

 

 Sau khi đập những thanh sắt lòi ra thì dùng cưa sắt để cắt chúng.

Sau khi đập những thanh sắt lòi ra thì dùng cưa sắt để cắt chúng.

 

Đã 65 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Lính còn sức khỏe tốt - điều kiện để hành nghề này

 

 

Những mảng bê tông quá cứng khó đập thì dùng mũi sắt nhọn để đóng vào mới có thể tach rời chúng ra để lấy thanh sắt được.

Những mảng bê tông quá cứng khó đập thì dùng mũi sắt nhọn để đóng vào mới có thể tách rời chúng ra để lấy sắt.

 

Tiếng búa chát chúa liên tục dáng vào những tảng bê tông, công việc đòi hỏi sực dẻo dai và kiên nhẫn. 

Hai bàn tay chai sạn của ông Lính suốt ngày tiếp xúc với những mảng bê tông và các thanh sắt

Dưới cái nắng oi bức, ông Lính làm việc rất say sưa

 

Công việc khiến cho đôi bàn tay trầy xướt chảy máu là chuyện bình thường hàng ngày.

 

 Thành quả sau một buổi đập bê tông kiếm được gần 20 ký sắt, với giá bán hiện tại 5 ngàn đồng một ký ông Lính kiếm được khoảng 100 ngàn đồng.
Thành quả sau một buổi đập bê tông kiếm được gần 20 ký sắt, với giá bán hiện tại 5 ngàn đồng một ký, ông Lính kiếm được khoảng 100 ngàn đồng.

 

Một ngày làm việc vất vả kết thúc. Sắt phế liệu lấy ra từ những khối bê tông được công Lính xếp gọn vô bao, sau đó chở đến các vựa thu mua ve chai để bán kiếm tiền.
Một ngày làm việc vất vả kết thúc. Sắt phế liệu lấy ra từ những khối bê tông được công Lính xếp gọn vô bao, sau đó chở đến các vựa thu mua ve chai để bán kiếm tiền.

Từng là dân Thủ Thiêm, sau khi giải tỏa ông Lính dạt xuống Nhơn Trạch. Bây giờ, hàng ngày ông lại quay về mảnh đất ngày xưa để tìm kế mưu sinh.

“Lúc trước gia đình tôi ở phường An Khánh (Quận 2), nhà có mấy ngàn mét vuông nên tha hồ làm vườn, mần ruộng. Khi nhà nước lấy đất làm khu đô thị Thủ Thiêm tui chuyển xuống Nhơn Trạch – Đồng Nai. Dưới đó, cuộc sống khó khăn quá nên giờ phải quay lại đây đi kiếm sống”, ông Lính tâm sự.


Bài, ảnh: Minh Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI