Vào mỗi buổi chiều, con đường còn thơm mùi nhựa mới lại tập trung hàng trăm người đến vui chơi. Người lớn tuổi đi bộ, tập dưỡng sinh, trẻ con chạy xe đạp, thả diều, trượt patin, kéo co, tiếng cười vang cả một góc đường.
Đại đô thị TPHCM còn quá ít ỏi những nơi để người dân thư giãn. Có lẽ vì vậy mà khi xuất hiện một khoảng trống, dù chỉ là tạm thời cũng thật quý giá với người dân.
 |
| "Sân chơi tạm" đang là điểm hẹn được nhiều ngươi biết đến của phường Phú Thọ |
 |
| Nhóm thanh niên tập luyện kéo co vào mỗi buổi chiều |
 |
| Hội chị em cũng nhanh chóng xuất hiện với âm nhạc sôi động nơi góc đường |
 |
| Hai mẹ con ngồi trên dải phân cách, chuyện trò như thể nơi này một góc quen của khu phố |
 |
| Mặt trời đỏ rực hạ thấp dần sau dãy nhà, nhuộm cả con đường mới thành một buổi chiều rất đỗi bình yên |
 |
| Không chỉ người xung quanh, vài vị khách nước ngoài cũng tìm đến - như một cách hoà mình vào đời sống rất thật của Sài Gòn. |
 |
| Thỉnh thoảng nơi đây cũng xuất hiện những cánh diều. Tuy có gây bất tiện nhưng mọi người đều vui vẻ đón nhận và nhiệt tình chỉ cách cho diều bay cao no gió. |
 |
| Nhiều người cũng hẹn nhau ra những tuyến đường mới mở dể chờ ngắm trăng lên |
Phạm Dzoãn Đoàn