Người mang sức sống đến chi hội

02/01/2019 - 07:30

PNO - Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thúy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM - âm thầm chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, viên thuốc cho các cụ già neo đơn, người bệnh nan y.

Trưa 30/12/2018, bà Thúy xắn quần lội qua con hẻm nhỏ trong chợ Thiếc trên đường Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành còn đọng nước sau cơn mưa đêm trước, tay bưng mâm cơm thịt kho hột vịt, canh cải vô nhà cụ Nguyễn Thị Hai. “Má ơi, bữa nay con làm món má thích nhất nè”. Nghe tiếng gọi, cụ Hai nhổm dậy: “Mày đó hả Thúy, má đói bụng rồi”. Mắt mờ, cụ Hai nhận ra bà Thúy qua giọng nói. 

Hồi năm 2016, lần đầu tiên qua nhà cụ Hai, bà Thúy đứng trân giữa mùi xú uế, cảnh bụi bẩn, quần áo vứt lung tung, mạng nhện giăng đầy. Không chồng con, cụ Hai đi làm thuê, sống qua ngày. Bấy giờ, sức khỏe cụ yếu nhiều, tiêu tiểu ngay tại chỗ, hiếm khi tắm giặt. Bà Thúy nhờ hai thanh niên cùng khu phố đến, cùng mình dội nước, kỳ cọ mọi ngóc ngách trong nhà. Xong xuôi, bà Thúy bế cụ Hai vô phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cụ: “Để con tắm rồi đưa má đi chợ chơi” - bà Thúy nhỏ nhẹ. 

Nguoi mang suc song  den chi hoi

Bà Thúy (bìa trái) thăm, động viên gia đinh bà Đặng Thị Ốc.

 

Cũng từ đó, ngày ba bữa, bà Thúy mang cơm, cháo, thuốc men sang cho cụ Hai. Bà cũng mua vải về cắt may quần áo cho cụ, trồng thêm mấy chậu cây, sắm cái ghế để nhà bớt hiu quạnh. “Sau khi xuất ngũ, tôi rời Hà Nam vào TP.HCM, tính ra cũng gần 40 năm rồi. Tôi vẫn luôn canh cánh nỗi buồn không có điều kiện kề cận phụng dưỡng ba má. Đối với tôi, cụ Hai như người thân” - bà Thúy bộc bạch. 

Sau mấy chục năm công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), tới tuổi hưu, bà Thúy - nữ cựu binh Sư đoàn 386, Tổng cục Hậu cần - chọn con đường đi cùng Hội. Trong khu phố 5, biết học sinh nào phải bỏ học giữa chừng, bà Thúy liền vận động nhà hảo tâm giúp tập sách, học bổng để các em bám lớp; biết người nào bệnh hiểm nghèo không tiền chạy chữa, bà Thúy quyên góp tiền lo.

Nghe tin bé Phạm Thúy Uyên bỏ học, bà nội Uyên là bà Đặng Thị Ốc bị ung thư cổ tử cung, bà Thúy đề xuất các đoàn thể hỗ trợ học phí cho Uyên và tiền cho bà Ốc chữa bệnh. Nghe tin chị Nguyễn Thị Lụa vừa sinh con trai đầu lòng thì liệt cả người, bà Thúy đã xin một chiếc xe lăn cho chị. 
 

Nguoi mang suc song  den chi hoi

Nhiều năm nay, bà Thúy luôn kề cận chăm lo bữa ăn, viên thuốc cho cụ Hai.

 

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội LHPN P.Hiệp Thành - nhận xét, bà Thúy là người đưa phong trào Hội tại khu phố 5 vào giai đoạn khởi sắc sau nhiều năm hoạt động cầm chừng. Bà hướng dẫn hội viên phân loại rác tại nguồn, thu gom ve chai bán, gây quỹ giúp phụ nữ khó khăn. Khu phố 5 có đội văn nghệ gồm 15 thành viên, bà Thúy cũng là “chủ xị” viết kịch bản tiểu phẩm để chị em tập và biểu diễn phục vụ người dân. 

“Năm 2016, khu phố 5 có 6 tổ phụ nữ, sinh hoạt Hội còn yếu, câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc hầu như không hoạt động. Vừa nhận trọng trách Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5, cô Thúy đi tới từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh để vận động vào Hội. Đến năm 2018, khu phố chia tách thành 18 tổ dân phố, cô đề xuất hội viên nòng cốt vào vị trí tổ trưởng phụ nữ, mời được nhiều cặp vợ chồng trẻ dưới 35 tuổi tham gia câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, làm cho câu lạc bộ tăng lên 60 thành viên. Sinh hoạt Hội ở khu phố 5 giờ rất sôi nổi, chị em hăng hái tham gia văn nghệ, rèn luyện các môn dưỡng sinh, thảo luận về cách chăm sóc, dạy bảo con, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng” - chị Kim Thanh nói thêm. 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI