Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em khó khăn

06/10/2025 - 16:15

PNO - Ngày 5/10, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (thuộc Tập đoàn Kim Oanh) đã tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Chuyện trăng non” mùa thứ 3 tại Khu du lịch Sơn Tiên, mang đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn một “mùa trăng” đầy yên vui.

Chiều cùng ngày, sau khi được vui chơi thỏa thích tại Khu du lịch Sơn Tiên (Long Hưng, TPHCM), gần 200 em nhỏ và người thân thuộc dự án Cùng làm cha mẹ do Quỹ Khởi Sự Từ Tâm thực hiện đã cùng hòa mình vào không khí rộng ràng của ngày hội trung thu với các hoạt động ý nghĩa như trang trí lồng đèn, làm bánh in, nghe kể chuyện chú Cuội - chị Hằng, ca hát và vui chơi tập thể. Nơi đó, rất nhiều bé đã thực hiện được mơ ước vui Trung thu của mình.

Tiết mục múa lân làm cho không khí Trung thu trở nên sôi động - Ảnh: Kim Oanh Group
Tiết mục múa lân làm cho không khí Trung thu trở nên sôi động - Ảnh: Kim Oanh Group

Trước khi tham gia tiệc trung thu, các em nhỏ và người thân thỏa sức vui chơi, tham quan Khu du lịch Sơn Tiên - Ảnh: Kim Oanh Group
Trước khi tham gia tiệc trung thu, các em nhỏ và người thân thỏa sức vui chơi, tham quan Khu du lịch Sơn Tiên - Ảnh: Kim Oanh Group

Khi được thông báo sẽ có chương trình Trung thu, do Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (Tập đoàn Kim Oanh) tổ chức em Lê Văn Hân (12 tuổi, ở Dĩ An) và chị gái đã rất háo hức đợi chời. Sáng nay, bà ngoại dẫn hai chị em đi đón xe đến “điểm tập kết” để cùng nhau đi chơi Trung thu. Cho tới bây giờ, đây là chuyến đi chơi đầu tiên đúng nghĩa của em.

Ba của Hân qua đời khi em còn quá nhỏ, mẹ và bà ngoại tảo tần lo lắng cho hai chị em. Hôm nay, Hân rất muốn có mẹ đi cùng, nhưng mẹ bận đi làm nên gửi em và chị cho bà ngoại. “Hồi trước con nghe mọi người nói tết Trung thu mà con không biết trung thu là gì, cho tới hôm nay con mới biết trung thu sẽ chơi được nhiều trò chơi, chút nữa có chị Hằng, chú Cuội và được ăn bánh trung thu, lồng đèn nữa. Con ước gì có mẹ ở đây mẹ cũng sẽ được vui như chị em con và bà ngoại”, Hân thỏ thẻ.

Ba mẹ bận đi làm, hai chị em bé Nguyễn Ngọc Kim Anh (9 tuổi, ở Bình Dương) được cậu và dì đưa đến chương trình Chuyện trăng non 3. Cô bé với ánh mắt sáng ngời, giọng nói trong trẻo đầy tình cảm cho biết con thương gia đình lắm, đi đâu chơi con cũng nhớ ba mẹ, ông bà.

Bé nhìn lên sân khấu, nơi những ngọn đèn lồng lấp lánh, rộn rã với tiếng gọi của chị Hằng, tiếng cười nói của các bạn. Rưng rưng nước mắt, bé Kim Anh tâm sự: “Nếu có điều ước đêm Trung thu, con không cần ăn bánh hay lồng đèn, con ước con học giỏi, em của con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và nhà con không có ai bị bệnh đau nữa”.

Nghe Kim Anh nói, cậu của bé cho biết ở nhà ông bà đều lớn tuổi, hay bị bệnh, mỗi lần như vậy bé rất hiểu chuyện, hay ở cạnh bên để giúp đỡ ông bà. “Mấy hôm nay ông bà lại bệnh, có lẽ bé thấy như vậy nên lo lắng, cả ngày nay bé chỉ chơi 1 trò chơi vì nhớ nhà”, anh nói.

Để các con có một mùa trung thu ấm áp, thân tình, và trọn vẹn bên gia đình, ngoài những tiết mục vui nhộn, gắn kết bạn bè, các bé còn được Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tặng lồng đèn, bánh trung thu mang về chung vui với ông bà, cha mẹ, cùng nhiều phần quà giá trị với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Các em nhỏ thích thú đến chơi với đội lân - Ảnh: Kim Oanh Group
Các em nhỏ thích thú đến chơi với đội lân - Ảnh: Kim Oanh Group

Theo ông Nguyễn Phú Đức - Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, chương trình “Chuyện trăng non” đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần khẳng định sứ mệnh của Quỹ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành cùng trẻ em yếu thế, để các em được yêu thương và phát triển trong một xã hội nhân ái.

Trình diễn trong chương trình Trăng non - Ảnh: Kim Oanh Group
Trình diễn trong chương trình Trăng non - Ảnh: Kim Oanh Group

“Tết Trung thu là dịp để trẻ em được vui chơi, được sống đúng với tuổi thơ của các em. Chúng tôi tin rằng, mỗi nụ cười và niềm vui hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin viết tiếp ước mơ của mình. Vì vậy, hôm nay chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về vật chất, những món quà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để các em vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành”, ông Phú Đức chia sẻ.

Cùng nhau làm lồng đèn trung thu - Ảnh: Kim Oanh Group
Cùng nhau làm lồng đèn trung thu - Ảnh: Kim Oanh Group

Các em thi nhau làm bánh trung thu - Ảnh: Kim Oanh Group
Các em thi nhau làm bánh trung thu - Ảnh: Kim Oanh Group

Nhân dịp này, Chuyện trăng non mùa 3 còn mong muốn đến không khí trung thu thật ấm áp tại Trường Giáo dưỡng số 4 (Đồng Nai) cho các em là trẻ vị thành niên thuộc dự án Chắp Cánh Vươn Xa. Dự án chú trọng tăng cường giáo dục, trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Qua đó giúp các em hạn chế nguy cơ tái vi phạm và có thêm cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Cuối chương trình, đại diện Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng đã gửi đến các em những phần quà thiết thực nhất - Ảnh: Kim Oanh Group
Cuối chương trình, đại diện Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng đã gửi đến các em những phần quà thiết thực nhất - Ảnh: Kim Oanh Group

Thiên Ân

Nguồn: Kim Oanh Gorup

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI