Liên hoan phim Venice lần thứ 82: Đa sắc và bất ngờ

08/09/2025 - 06:00

PNO - Liên hoan phim Venice lần thứ 82 khép lại tối 6/9 (giờ Ý), tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của điện ảnh châu Âu. Sự kiện năm nay mang đến bức tranh đa sắc với nhiều kết quả bất ngờ.

Nhiều sự đổi mới

Ban giám khảo (BGK) liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 82 gây chú ý với sự đa dạng. Đạo diễn Mỹ Alexander Payne đảm nhiệm vai trò chủ tịch, đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Hội đồng gồm các thành viên đến từ nhiều quốc gia: đạo diễn Stéphane Brizé (Pháp), Maura Delpero (Ý), Cristian Mungiu (Romania), Mohammad Rasoulof (Iran), diễn viên Fernanda Torres (Brazil) và Triệu Đào (Zhao Tao, Trung Quốc)... Cơ cấu này giúp đảm bảo góc nhìn đa chiều đồng thời phản ánh tinh thần tự do, đối thoại LHP Venice theo đuổi.

Phim giành giải sư tử Vàng:  Father Mother Sister Brother của đạo diễn Jim Jarmusch. Ảnh: Vague Notion
Phim giành giải sư tử Vàng: Father Mother Sister Brother của đạo diễn Jim Jarmusch. Ảnh: Vague Notion

LHP Venice vẫn giữ nguyên tắc tuyển chọn khắt khe, không nhận các bộ phim đã công chiếu trước đó. Năm nay, ban tổ chức lần đầu giới thiệu hạng mục Venice Spotlight và giải Armani Beauty dựa trên bình chọn của công chúng. Cách làm trên giúp khán giả trực tiếp tham gia vào quá trình chấm giải cùng giới phê bình để có góc nhìn đa chiều hơn.

Hạng mục Venice Immersive tiếp tục tiên phong ứng dụng công nghệ, được tổ chức trên đảo Lazzaretto Vecchio, dành riêng cho tác phẩm thực tế ảo (VR/AR) và công nghệ hình ảnh, trải nghiệm thực tế mở rộng (XR). Nền tảng VRChat hỗ trợ để khán giả, giám khảo tương tác trực tiếp với các dự án, mang lại trải nghiệm sống động hơn.

Trong bối cảnh xung đột tại Gaza, ban tổ chức khẳng định lập trường phi chính trị trong việc chấm giải nhưng không thờ ơ với thời cuộc. Alberto Barbera - Giám đốc LHP - tuyên bố không loại trừ hay cấm cửa bất kỳ nghệ sĩ nào vì lý do chính trị, đồng thời bày tỏ nỗi đau xót trước những gì xảy ra ở Gaza.

Những “lần đầu tiên” gây chú ý

LHP Venice 2025 ghi nhận sự tham dự lần đầu của nhiều nền điện ảnh, tạo nên một bức tranh đa sắc. Maroc được chọn làm quốc gia tiêu điểm tại Venice Production Bridge. Calle Málaga của nữ đạo diễn Maryam Touzani (Maroc) đã giành Armani Beauty ở hạng mục Spotlight.

The Voice of Hind Rajab - tâm điểm chú ý của Liên hoan phim Venice lần thứ 82 - Nguồn ảnh: Mime Films và Tanit Films
The Voice of Hind Rajab - tâm điểm chú ý của Liên hoan phim Venice lần thứ 82 - Nguồn ảnh: Mime Films và Tanit Films

Tunisia ấn tượng với giải Sư tử bạc dành cho bộ phim The Voice of Hind Rajab. Lần đầu tiên điện ảnh nước này có mặt ở hạng mục chính và lập tức đoạt giải cao. Ecuador góp mặt với Hiedra của Ana Cristina Barragán và đoạt giải Kịch bản xuất sắc… 65 quốc gia tham dự cho thấy xu hướng quốc tế hóa mạnh mẽ và việc đề cao tiếng nói điện ảnh của nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngoài cụm rạp Palazzo del Cinema trên đảo Lido, Venice còn mở rộng sang đảo Lazzaretto Vecchio, dành riêng cho VR/AR. Đây là bước tiến khi một LHP truyền thống mạnh dạn tích hợp trải nghiệm số để thu hút khán giả trẻ am hiểu công nghệ.

LHP năm nay cũng bổ sung hạng mục Phim và âm nhạc, giới thiệu các phim tài liệu âm nhạc, mở rộng biên độ tiếp cận công chúng. Bên cạnh đó, chương trình Final Cut in Venice tiếp tục là bệ đỡ cho các dự án đến từ châu Phi và Trung Đông, giúp kết nối với nhà sản xuất, phát hành quốc tế để hoàn thiện tác phẩm.

Đậm tính thời sự và tôn vinh diễn xuất đa dạng

Nếu trước đây LHP Venice thường được nhớ đến bởi sự hào nhoáng thì năm nay, tính thời sự lại nổi bật. The Voice of Hind Rajab trở thành tâm điểm, khiến không khí tại Lido trĩu nặng suy tư. Bộ phim là câu chuyện xúc động về bé gái 5 tuổi người Palestine thiệt mạng trong xung đột tại Gaza. Phim sử dụng tư liệu âm thanh thật để tái hiện thảm kịch.

“Phim ảnh không thể thay đổi thế giới nhưng có nhiệm vụ ghi lại thời đại”.

Alexander Payne - Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice

Father Mother Sister Brother của đạo diễn Jim Jarmusch giành chiến thắng là bất ngờ lớn. Bộ phim gia đình hài hước, nhẹ nhàng đánh bại một phim chính kịch chiến tranh nặng ký của Tunisia khiến nhiều người ngạc nhiên. Các giải thưởng diễn xuất cũng thể hiện sự đa dạng. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tài tử gạo cội Toni Servillo (Ý) đã giành chiến thắng, nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi (Trung Quốc) chiến thắng hạng mục Nữ chính. Việc vinh danh nghệ sĩ kỳ cựu lẫn tài năng châu Á cho thấy BGK không phân biệt xuất thân, vị trí đã có của nghệ sĩ mà chỉ dựa trên tài năng họ thể hiện trên màn ảnh.

Nhiều dự án phim đình đám ra về trắng tay
Bất ngờ nhất là việc không ít tên tuổi lớn, trước đó được truyền thông chú ý và đánh giá cao, lại ra về trắng tay. Trong đó có A House of Dynamite (Kathryn Bigelow), Frankenstein (Guillermo del Toro), Bugonia (Yorgos Lanthimos) và No Other Choice (Park Chan-wook).

Nhiều nhà quan sát cho rằng điều này phản ánh quan điểm của BGK: đề cao trải nghiệm điện ảnh thuần túy với việc thưởng thức phim trong rạp, dấu ấn cá nhân của nhà làm phim.

Các tác phẩm của Netflix, Amazon… không chiến thắng có thể phần nào chứng minh quan điểm của BGK về trải nghiệm điện ảnh thuần túy nói trên. Dù không có tuyên bố chính thức, kết quả năm nay cho thấy LHP Venice vẫn dành sự tôn vinh nhiều hơn cho những bộ phim mang đậm dấu ấn nghệ thuật cá nhân, ít phụ thuộc “công thức” Hollywood hay tên tuổi hãng phim lớn

Minh Phát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI