Hội LHPN TP.HCM: Bàn giao hai mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo tỉnh Long An

30/11/2018 - 18:00

PNO - Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội LHPN TP.HCM đã trao chi phí xây 54 mái ấm tình thương (40-60 triệu đồng/mái ấm) giúp phụ nữ nghèo tại TP.HCM và các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Lâm Đồng, Gia Lai… có chỗ an cư.

Ngày 30/11, tại tỉnh Long An, Hội LHPN TP.HCM đã bàn giao hai mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ diện hộ nghèo của địa phương là chị Kiều Thị Nhung – sinh năm 1988, ngụ ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ và chị Nguyễn Thị Kim Loan – sinh năm 1964, ngụ ấp 11, Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Hoi LHPN TP.HCM: Ban giao hai mai am tinh thuong cho phu nu ngheo tinh Long An
Đại biểu trao tặng mái ấm cho chị Loan (thứ 2, từ phải qua).
Hoi LHPN TP.HCM: Ban giao hai mai am tinh thuong cho phu nu ngheo tinh Long An
Đại biểu trao tặng mái ấm cho gia đình chị Nhung (thứ 2, từ phải qua).

Kinh phí xây dựng là 40 triệu đồng/mái ấm do Hội LHPN TP.HCM vận động Công ty TNHH Đầu tư địa ốc TP.HCM tài trợ.

Hoi LHPN TP.HCM: Ban giao hai mai am tinh thuong cho phu nu ngheo tinh Long An
Vợ chồng chị Nhung nhận quyết định tặng mái ấm.

Chị Nhung đang làm công nhân. Chồng chị – anh Trương Văn Bước – đi phụ hồ. Căn nhà cũ của gia đình anh chị được dựng tạm trên nền đất lởm chởm, bạt và tôn rách quây thành vách.

Hoi LHPN TP.HCM: Ban giao hai mai am tinh thuong cho phu nu ngheo tinh Long An
Bà Trần Ngọc Tuyết Khanh - Giám đốc Marketing, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc TP.HCM - chia sẻ niềm vui nhận nhà mới cùng gia đình chị Nhung.

Anh Bước bị sỏi thận nặng, đã phẫu thuật hai lần, hiện sức khỏe yếu nên chỉ có thể ở nhà lo cơm nước, đưa đón con đi học. Mùa nắng, trong nhà nóng hầm hập, còn những ngày mưa thì dột khắp nơi. Nhận quyết định tặng mái ấm, chị Nhung xúc động: “Có lần, hai đứa con gái của tôi nói không biết chừng nào nhà mình sập, ngủ cũng thấy sợ nữa mẹ. Xót con lắm, nhưng hai vợ chồng tằn tiện mãi cũng chỉ đủ tiền thuốc men, cơm nước, không có khả năng sửa chữa nhà. Mái ấm này là món quà vô giá với chúng tôi”.

Hoi LHPN TP.HCM: Ban giao hai mai am tinh thuong cho phu nu ngheo tinh Long An
Bà Đoàn Thị Thanh Thủy (bìa phải) - Trưởng ban Gia đình - xã hội, Hội LHPN TP.HCM cùng bà Trần Ngọc Tuyết Khanh - Giám đốc Marketing, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc TP.HCM - hỏi thăm tình hình sức khỏe chị Loan.

Không đất, không nhà, chị Loan cùng con gái và cháu ngoại sống nhờ nhà người anh. Lúc còn khỏe, chị làm tạp vụ ở trường mầm non, nhưng từ khi bệnh tim trở nặng chừng ba năm nay thì không còn khả năng lao động. Gánh nặng cơm áo, học hành, bệnh tật đều trông chờ vào đồng lương công nhân của con gái chị.

“Mình là người xứ này mà sống tới giờ vẫn không có lấy một căn nhà, tủi thân lắm. Bữa nghe các chị bên xã thông báo Hội LHPN TP.HCM xây nhà cho, mừng quá, tôi ôm cháu khóc. Có chỗ an cư rồi, mẹ con, bà cháu tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, mong có ngày vươn lên thoát nghèo”, chị Loan tâm sự. 

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI