Dầm mình trong cái lạnh thấu xương vì "ở nhà còn bao nhiêu miệng ăn đang chờ"

20/02/2022 - 13:02

PNO - Nhiệt độ của Thủ đô xuống dưới ngưỡng 10 độ C, tuy nhiên nhiều người vẫn phải ra đường vì kế mưu sinh.

Trời lạnh kèm mưa khiến người dân ra đường cảm nhận rõ cái lạnh tê tái
Sáng nay, 20/2, thời tiết Hà Nội có mưa rào, nền nhiệt ở mức khoảng 8-10 độ C.Trời lạnh kèm mưa khiến người dân ra đường cảm nhận rõ cái lạnh tê tái. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
thế nhưng công việc của nhiều ngườidân, nhất là đối với những lao động tự do vẫn diễn ra hằng ngày đều đặn. Họ vẫn buộc phải chấp nhận cái lạnh để vất vả mưu sinh nhằm trang trải cuộc sống hằng ngày.
Thế nhưng công việc của nhiều người, nhất là đối với những lao động tự do vẫn diễn ra như thường ngày. 

 

Để tránh rét, một số người đã đốt lửa, thậm chí hơ chân trên bếp lửa than tổ ong
Để tránh rét, một số người đã đốt lửa, thậm chí hơ chân trên bếp lửa than tổ ong.
Những người lao động ngồi co ro dưới thời tiết rét,buốt thấu xướng
Nhiều người bán hàng ngồi co ro dưới thời tiết rét, buốt thấu xương.
'Mưa gió lại lạnh thế này nhiều người ngại ra đường, mình lại phải đi giao đến các ngõ ngách thì may ra mới có người mua không là lại ế hàng. Khổ mấy cũng phải chịu thôi, ở nhà còn bao nhiêu miệng ăn đang chờ, rồi tiền đóng học cho con. ' chị Trần Thị Hồng cho biết
"Mưa gió lại lạnh thế này nhiều người ngại ra đường, mình lại phải đi đến các ngõ ngách thì may ra mới có người mua, không là lại ế hàng. Khổ mấy cũng phải chịu thôi, ở nhà còn bao nhiêu miệng ăn đang chờ, rồi tiền học cho con", chị Trần Thị Hồng cho biết.
Dù mưa gió cả ngày nhưng vì mưu sinh người giao chở hàng vẫn phải cố sức
Dù mưa gió cả ngày nhưng vì mưu sinh, người giao hàng vẫn phải cố sức.
Các tiểu thương đội mưa bán hoa quả nhưng người dân ngại ra đường nên rất vắng khách.
Các tiểu thương đội mưa bán hoa quả nhưng rất vắng khách do người dân ngại ra đường.
Làm công việc giao đá, hàng ngày, chị Đặng Thị Lĩnh phải lấy đá tại khu tập kết trên phố Tây Sơn để giao cho khách.
Hàng ngày, chị Đặng Thị Lĩnh lấy đá tại khu tập kết trên phố Tây Sơn để đi giao cho khách.
Chị Lĩnh Cho biết: “Dù trời lạnh biết bán được ít hàng nhưng hôm nay tôi vẫn phải dậy sớm từ 4h để đi giao hàng cho khách lúc 6-7h sáng. Mưa rét thế này không muốn đi làm đâu nhưng công việc vẫn cố gắng phải đi, nếu bỏ thì mai mất việc'.
Chị Lĩnh cho biết: “Dù trời lạnh, biết bán được ít hàng nhưng hôm nay tôi vẫn phải dậy sớm từ 4g để đi giao hàng cho khách lúc 6-7g sáng. Mưa rét thế này không muốn đi làm đâu, nhưng vẫn phải cố gắng, vì nếu bỏ thì mai mất việc".
Một cụ già trùm chăn kín người trên vỉa hè phố Hàng Bài. Cụ cho biết đã ngồi đây từ sáng để bán hàng
Một cụ già trùm chăn giữ ấm trên vỉa hè phố Hàng Bài. Cụ cho biết đã ngồi đây từ sáng để bán hàng.
Những cuộc mưu sinh dường như vất vả hơn trong tiết trời khắc nghiệt. Miếng cơm manh áo chính là thứ động lực bất tận giúp người lao động đối phó với thời tiết của Hà Nội thời điểm này.
Những cuộc mưu sinh dường như vất vả hơn trong tiết trời khắc nghiệt. Miếng cơm manh áo là động lực giúp người lao động "cân" với thời tiết của Hà Nội thời điểm này.

Ngọc Linh

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI