Chắt chiu từng bữa chợ để san sẻ yêu thương

15/01/2026 - 07:38

PNO - Việc tự tay viết từng tờ giấy mời là cách bà gửi gắm tình cảm vào đó. Bà nhớ rõ từng hoàn cảnh… để chuẩn bị quà cho phù hợp, cũng như để tiện hỏi thăm, động viên.

Sáng nào bà Hồ Thị Kim Oanh - 80 tuổi, ngụ ấp Tân Thành 5, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM - cũng đạp xe đi chợ. Ngoài những món ăn hằng ngày cho gia đình như thịt cá, rau củ, buổi đi chợ nào bà Oanh cũng mua thêm vài gói hạt nêm, ít đường, mấy chai nước tương… Thấy bà mua nhiều hàng hóa, gia vị, nhiều người thắc mắc. Thì ra bà mua về để dành, đến khi cần sẽ mang ra giúp những hoàn cảnh khó khăn trong xóm.

Bà Hồ Thị Kim Oanh (bìa trái) đến tận nhà trao quà cho phụ nữ khó khăn
Bà Hồ Thị Kim Oanh (bìa trái) đến tận nhà trao quà cho phụ nữ khó khăn

Thời trẻ, bà Oanh từng buôn gánh bán bưng và làm đủ nghề để nuôi gia đình. Khi tuổi đã cao, sức đã yếu, bà khép lại công việc mưu sinh để an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng nếp sống tiết kiệm, chắt chiu vẫn theo bà mỗi ngày. Từng trải qua hoàn cảnh thiếu thốn, bệnh tật, bà Oanh thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Khi cuộc sống đã ổn định, bà bắt đầu làm việc thiện từ những điều giản dị như san sẻ với người khác bó rau, con cá, ký gạo. Dần dà, những nghĩa cử nhỏ bé ấy trở thành thói quen. “Không có nhiều tiền, tôi chọn giúp người bằng cách: mỗi ngày đi chợ, tôi nhín ra một chút từ tiền sinh hoạt gia đình để mua vài ký gạo, vài gói hạt nêm, bịch đường, mang về cất riêng ra.

Những khoản tiền con cháu biếu cùng với số tiền tích góp từ trước tôi cũng để dành lại. Khi để dành được kha khá, tôi chia ra rồi đi đến tận nhà trao cho bà con khó khăn. Dịp tết thì tôi cố gắng chuẩn bị nhiều hơn” - bà Oanh chia sẻ.

Dịp tết dương lịch vừa qua, bà Oanh tự tay ghi từng tờ giấy mời rồi mang đến từng hộ khó khăn trong xóm mời họ đến nhận quà. Từ chỗ chỉ 10-20 phần quà vào mỗi dịp tết ban đầu, đến nay số lượng quà đã tăng lên 90 phần. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng và phong bao lì xì 100.000 đồng. Theo bà Oanh, việc tự tay viết từng tờ giấy mời là cách bà gửi gắm tình cảm vào đó. Khi ngồi viết, bà nhớ rõ từng hoàn cảnh người bệnh tật, người nuôi con nhỏ, người neo đơn… để chuẩn bị quà cho phù hợp, cũng như để tiện hỏi thăm, động viên.

Bà Lê Nhật Linh - Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên - cho biết, trong điều kiện kinh tế không mấy dư dả, hơn 10 năm qua, bà Oanh vẫn âm thầm dành dụm trong sinh hoạt hằng ngày để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Việc làm ấy xuất phát từ sự thấu hiểu và tình thương chân thành nên đã tạo nên giá trị đặc biệt và sức lan tỏa sâu sắc.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI