Hội tiếp sức cho vợ chồng khiếm thị giữ lửa nghề, bền sinh kế

13/01/2026 - 06:38

PNO - Háo hức trước cơ hội mới, vợ chồng họ đi mua nguyên vật liệu về bện chổi. Ngồi bện suốt 1 tuần liền rồi vợ chồng chia nhau vác chổi đi bán. Nhưng dò dẫm cả ngày chỉ bán được 2 cây chổi. Rất buồn, nhưng họ hiểu “không có khởi đầu nào là dễ dàng”, nên lại động viên nhau “cố lên”. Thấm thoát đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề bện chổi, cuộc sống của 2 vợ chồng cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Đó là câu chuyện của chị Hoàng Thị Lý (42 tuổi) và anh Đỗ Thành Tân (46 tuổi) ở khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, TPHCM.

“Bà đỡ” mang tên hội phụ nữ

Chị Lý có 5 chị em, trong đó 3 người bị khiếm thị bẩm sinh do di chứng chất độc da cam từ mẹ. Anh Tân cũng bị mất thị lực sau một tai nạn hồi còn bé. Họ gặp nhau tại trung tâm dạy nghề do Hội Người mù tỉnh Bình Dương tổ chức. Ở đó, cả hai đều học bện chổi. Năm 2002, họ cưới nhau và chuyển về Dĩ An sống cùng cha mẹ chồng. Cuộc sống khó khăn, lại không có vốn làm nghề, nên vợ chồng họ đi bán vé số mưu sinh.

Bà Phạm Thị Kim Thoa (bìa phải) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An - thường xuyên đến thăm, động viên và hỗ trợ vợ chồng chị Lý chở chổi đi bán
Bà Phạm Thị Kim Thoa (bìa phải) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An - thường xuyên đến thăm, động viên và hỗ trợ vợ chồng chị Lý chở chổi đi bán

Gần 2 năm sau, vào dịp họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hoàn cảnh và nỗi niềm “có nghề mà không có vốn” của chị Lý được hội phụ nữ chia sẻ. Một nhà hảo tâm đã tặng chị Lý 10 triệu đồng. Háo hức trước cơ hội mới, vợ chồng họ mau chóng đi lấy nguyên liệu rồi ngồi cả tuần liền để bện chổi. Bện được 25 cây chổi thì vợ chồng họ chia nhau vác đi bán. Nhưng đi cả ngày họ chỉ bán được 2 cây. “Vất vả mà bán không được, chắc chắn là rất buồn, nhưng tôi biết không có khởi đầu nào dễ dàng. Mới có 1 ngày mà mình đã bỏ cuộc thì không chỉ phụ lòng nhà hảo tâm và các chị bên hội phụ nữ mà còn tự dập tắt hy vọng của cả gia đình” - chị Lý nói. Nghĩ vậy, vợ chồng họ lại động viên nhau cố gắng. Và hội phụ nữ đã tiếp sức họ bằng cách giới thiệu sản phẩm đến chị em hội viên, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thay vì chỉ dò dẫm ngoài đường, vợ chồng họ đã đưa sản phẩm vào các chợ Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Tân Bình để bán.

Dẫu nhọc nhằn vẫn đầy ắp tiếng cười

Cưới nhau năm 2002 thì năm 2003 vợ chồng chị Lý được Hội Chữ thập đỏ phường xây tặng nhà tình thương. Nhà nhỏ nên việc bện chổi phải đưa ra sân. 8 năm sau, năm 2011, tích lũy được chút vốn, họ sửa sang và nâng cấp căn nhà, tráng xi măng và lợp tôn khoảng sân trước làm nơi để bông đót, tàu dừa và ngồi bện chổi.

Chị Lý nhớ lại, thời gian đầu bện chổi, chị chỉ lo cụt vốn. Trước nỗi lo ấy, Hội LHPN phường Dĩ An đã kết nối cho chị vay 50 triệu đồng, sau đó khoản vay tăng lên 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để có vốn đầu tư dài hạn. Anh Tân tước bông đót rất nhanh và phụ trách khâu cắt cán, cột chổi. Chị Lý phụ trách việc xe dây bện chổi. Trong 2 năm 2006 và 2008, chị lần lượt sinh 2 đứa con. Đến nay, cháu lớn đang học ngành y Trường đại học Nguyễn Tất Thành, còn cháu nhỏ học lớp Mười hai. Trong thời gian thai kỳ và chăm con nhỏ, chị Lý vẫn cùng chồng làm việc, kể cả vác chổi đi bán. Bà Phạm Thị Kim Thoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An - cũng chở chổi đi bán và giới thiệu giúp vợ chồng họ tại các phiên chợ kết nối giao thương. Bà Kim Thoa bộc bạch: “Tôi trân quý vợ chồng Lý. Các cháu rất nỗ lực cả trong công việc lẫn vun vén hạnh phúc gia đình. Có lần tôi hỏi còn cần giúp gì nữa không thì Lý cười, nói hội phụ nữ đã hỗ trợ gia đình quá nhiều rồi. Tuy chẳng khá giả, nhưng hễ nghe tin có chị em nào ngặt nghèo quá hay những năm đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, Lý lại xin góp vài trăm ngàn đồng ủng hộ”.

Tháng 8/2022, Hội LHPN phường Dĩ An thành lập tổ hợp tác làm chổi do chị Hoàng Thị Lý làm tổ trưởng. Hiện, tổ có 5 thành viên. Sân nhà chị Lý cũng là nơi làm việc của tổ.

Đến đây vào những ngày cuối năm, nhìn đâu cũng thấy bông đót, tiếng cười nói rôm rả. Chị Lý cho biết, hằng năm, cứ đến tháng Mười hai là mỗi ngày bán được 30-50 cây chổi. Riêng những ngày cận tết Nguyên đán, khoảng 20 tháng Chạp trở đi, mỗi ngày tổ bán được hơn 200 cây. Vợ chồng chị trực tiếp làm sản phẩm, việc giao hàng sỉ hoặc chở đi bán dạo do các thành viên khác lo.

Chị Lý tình thiệt: “Tôi mừng vì mình đã kiên trì theo nghề và may mắn nhận những hỗ trợ rất thiết thực. Bây giờ kinh tế gia đình tôi đã ổn và tốt hơn nhiều rồi. Chúng tôi thường bện chổi từ 2g sáng tới 21g đêm. Làm tại nhà nên cũng thoải mái, mệt thì nghỉ”.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI