 |
| Lân Nhã trên sân khấu concert tổ chức vào tháng 12/2025, tại Nhà hát Hoà bình, TPHCM |
1 tháng sau show diễn kỷ niệm 15 năm làm nghề, Lân Nhã có dịp trải lòng về sự cố hủy show kéo theo nhiều ồn ào. Anh cho biết vẫn còn những ước mơ khác, chỉ là khi làm mọi việc sẽ cẩn trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.
Lân Nhã vẫn còn nhiều mơ ước sau sự cố huỷ show
*Phóng viên: Việc tổ chức show diễn vào cuối năm 2025 và quyết định huỷ show tại Hà Nội đã mang đến không ít ý kiến tiêu cực. Anh đã trải qua quãng thời gian đó như thế nào?
- Ca sĩ Lân Nhã: Ban đầu, tôi cũng thắc mắc vì sao mọi người nặng lời với mình như thế. Tuy nhiên có thể nhờ ít xem mạng xã hội nên mọi việc đỡ hơn. Nghề nào hay bất kỳ ai cũng có những khó khăn riêng. Quan trọng là họ có chọn cách nói ra hay không. Có lẽ vì là người nổi tiếng nên câu chuyện của mình được quan tâm nhiều hơn.
Tôi có điểm dở là thường nuốt hết những bực tức vào trong, dẫn đến việc mất cân bằng. Tôi mất nhiều năm để học cách chia sẻ nhiều hơn với người thân. Việc nói ra giúp tôi thấy thoải mái hơn. Rất khó để chúng ta kiểm soát hết những bình luận, nhận xét từ mọi người dành cho mình.
Tôi thường không nhớ rõ những bình luận tiêu cực lắm. Tôi chỉ ghi nhớ những ý kiến mang lại cảm xúc cho mình, chẳng hạn một khán giả cho biết thường mở nhạc của tôi cho mẹ bạn ấy nghe trước khi qua đời. Tôi thấy mình đã làm được điều gì đó cho mọi người.
*Anh rút ra được bài học gì cho mình sau sự cố vừa qua?
- Khi xảy ra việc ngoài ý muốn nếu có thiệt hại về kinh tế thì mình phải chấp nhận. Cuộc sống là chuỗi những bài học, đến khi nào không học được nữa thì thôi. Nguyên nhân chính có lẽ do tôi không chịu được áp lực. Những sân khấu này lớn, khác nhiều so với các không gian phòng trà nên tôi khó thể lường được sẽ có vấn đề gì, chi phí đội lên như thế nào, rồi giá vé tăng ra sao…
Tôi không chuẩn bị tâm lý kỹ, chỉ nghĩ đến việc làm một đêm diễn khác với trước đây. Bài học lớn nhất là việc phải tự làm nhà sản xuất cho chính mình. Khi làm show nếu hòa vốn được đã là chuyện đáng mừng. Sau này, nếu có làm thêm dự án nào tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Những show phòng trà của tôi hầu như đều bán hết vé. Vì thế, trải nghiệm lần này cũng như một phép thử. Có lẽ tôi hơi tự tin.
 |
| Show diễn tại Nhà hát Hòa Bình của Lân Nhã quy tụ đông khán giả |
*Sau sự việc lần này, anh còn dám nghĩ đến những mong ước lớn hơn cho sự nghiệp hay không?
- Tôi nhìn nhận tốt hơn về bản thân, không quá tự tin nữa. Nhưng tôi vẫn còn những mơ ước. Tôi sẽ cố gắng để mỗi năm có thể tổ chức chương trình như thế vì tôi rất yêu thích sân khấu đó, dàn nhạc đó, và cả tình yêu cho khán giả. Cảm xúc, sự lắng đọng… khác rất nhiều.
*Bà xã của anh đồng hành với chồng như thế nào trong khoảng thời gian ấy?
-Bà xã tôi rất thoải mái, không bận tâm nhiều.
*Album mới mang tên Nhã 2025 xuất phát từ việc thường bị nhận xét chỉ hát cover mà ít có sản phẩm mang dấu ấn cá nhân?
- Có lúc tôi cũng buồn vì người ta cứ nói mình hát cover. Nhưng cũng không phải vì thế tôi buộc phải làm album để chứng minh điều gì. Suy nghĩ của khán giả cũng không sai, nhưng dòng nhạc tôi yêu thích là những ca khúc đi cùng năm tháng. Để tìm những bài hát như vậy ở thời điểm hiện tại rất khó. Tôi làm nhạc trước hết vì tìm được niềm yêu thích, sự đồng điệu, biết mình có thể làm được. Đôi khi tôi cũng thấy mình “cứng đầu”.
 |
| Trong mọi lựa chọn, Lân Nhã ưu tiên sự đồng điệu cảm xúc với tác phẩm, không thích những bài hát đặt hàng |
*Làm nghề lâu năm, hoạt động chăm chỉ nhưng anh lại nằm ngoài các giải thưởng, đề cử. Anh có băn khoăn?
- Lúc trước tôi có băn khoăn về chuyện này, vì có lẽ ai cũng thích danh phận (cười). Nhưng cuối cùng đây là con đường mình chọn, phải biết hài lòng. Sau này, tôi tập bớt quan tâm.
 |
| Lân Nhã cho biết tập trung làm nghề, ít quan tâm mọi thứ xung quanh |
Con hay hỏi Lân Nhã sao cứ hát nhạc buồn
*Anh chăm sóc vẻ ngoài như thế nào? Bà xã có hay góp ý cho anh chuyện làm đẹp hay không?
- Có lần tôi quay MV, nhìn qua màn hình chợt thấy trên mặt có nếp nhăn. Tôi nghĩ phải thích ứng với thị trường một chút, biết chăm chút bản thân hơn, nếu không sẽ khó kiếm tiền (cười). Nhưng tôi cũng không quá trau chuốt. Khi đi đón con đi học về, tôi cũng mặc quần short như bao nhiêu người thôi.
Chỉ khi phục vụ công việc tôi mới chải chuốt hơn một chút, tôn trọng khán giả. Nhờ có bà xã, tôi chú ý chăm sóc da dẻ hơn. Nếu không có vợ, chắc tôi còn cà tàng hơn nữa.
 |
| Lân Nhã đi xe máy, sống bình dân sau khi rời sân khấu |
*Các con của anh có ý thức việc có một người cha nổi tiếng không?
- Có lần, tôi chở con đi mua thuốc, bỗng con khều một chú đứng bên cạnh và giới thiệu: “Chú biết ba con là ai không? Ba con là ca sĩ Lân Nhã”. Sau đó khi chở con về tôi có nói với con mình không thích như thế.
Tuy nhiên, khi nghĩ lại, tôi thấy mình cũng không nên như vậy, vì đó là niềm tự hào của một đứa trẻ về ba. Vừa rồi, tôi có đi họp phụ huynh cho con, cũng đứng lên phát biểu, xem như một bài tập bước chân vào một môi trường mới lạ. Tôi thấy đó cũng là trải nghiệm hay.
*Một Lân Nhã ở đời thường sẽ như thế nào , thưa anh?
Khi ở gần các con nhiều tôi thấy mình hơi xàm (cười). Khi chơi với con, tôi học được nhiều thứ. Các con hỏi nhiều thứ, liên tục; buộc tôi phải học, tìm hiểu để trả lời và từ đó lớn hơn một chút nữa. Điều quan trọng nhất là trong mọi việc tôi phải nghĩ đến chuyện làm gương cho con.
Từ nhỏ, tôi ở với ông bà ngoại, cậu; không gần gũi ba mẹ. Vì thế, tôi hiểu tầm quan trọng của việc sống cùng ba mẹ với một đứa trẻ. Tôi hay nói chuyện với con gái. Con đang học piano, có quan tâm đến âm nhạc nên có thể trao đổi nhiều hơn. Còn con trai hỏi tôi nhiều vấn đề khác, đôi khi hỏi ba sao cứ hát nhạc buồn.
*Xin cảm ơn anh!
Thành Lâm