PNO - Cầu Mống - Vĩnh Điện (Quảng Nam) nổi tiếng với món bê thui Cầu Mống, nhưng cách đó không xa có một món bò trứ danh mà chỉ những ai đã có chút “quen biết” với vùng đất này mới tìm đến.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Bài: Hà Dung
Chia sẻ bài viết: |
“Nếu còn cố cưới em, anh sẽ bị bố mẹ từ. Hay em cứ bỏ thai đi rồi mình tính tiếp!"
Mùa này, đi chợ, bạn sẽ thấy những con tép biển nằm phơi mình trên các mẹt, óng ánh như mời gọi, ấy chính là ruốc đấy.
Với các em học sinh, mỗi kỳ thi đều là cột mốc quan trọng, không chỉ để lên lớp, mà còn là sự khẳng định bản thân với bạn bè, người thân.
Tôi tự hỏi, chồng tôi cuối cùng vẫn phải lòng người khác thì có phải tất cả đàn ông trên đời này đều ngoại tình?
Vào những ngày cuối tháng 3, ven hàng rào, ngoài chợ, những quả nhót chín đỏ rực như những đốm lửa nhỏ, bắt mắt và bắt miệng.
Bất chấp những rủi ro về sức khỏe, nhiều người săn lùng thuốc trị tiểu đường để giảm cân, giá các sản phẩm này cũng tăng vọt.
Suốt 30 năm chung sống cùng nhau, anh hứa "lần này là lần cuối" không biết bao nhiêu bận và số lần chị trả nợ cho anh nhiều không đếm xuể.
Thời gian qua, nhiều bệnh viện đã phải đính chính các thông tin mạo danh trên mạng xã hội do các đối tượng xấu lừa đảo…
Không ít bà vợ tuổi mèo, tuổi gà, tuổi rồng… (tuổi nào trong 12 con giáp cũng vậy), sau khi lấy chồng đều có thể chuyển sang "tuổi thân"
Món này có “họ hàng” với sủi cảo danh tiếng của người Hoa nhưng lại chịu số phận ít tiếng tăm hơn.
Học sinh lớp 11, 12 đang trong giai đoạn ôn thi cao điểm. Nhiều em vì quá căng thẳng hoặc vì ăn kiêng tiêu cực dẫn đến bị suy kiệt nghiêm trọng.
Lúc đầu, chồng tôi tức giận vì cho rằng tôi quá mê điện thoại, “yêu” điện thoại hơn cả chồng, sau anh lại đâm ra nghi ngờ,
Tôi, đứa con nít mê cháo bà Út Nết, tha hương đến lúc gần 50 tuổi đầu, vẫn nhớ cảnh sáng sớm bơi xuồng với má…
Không nhận ra con bị bệnh tăng động, nhiều cha mẹ đưa con đi thăm khám ở giai đoạn trễ, lúc này trẻ đã có nhiều triệu chứng về hành vi…
Nếu không giữ được sự riêng tư của mình, có nhiều khi mình cũng sẽ không giữ được sự trung thực.
Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi cứ thấy thương thèm đến lạ những phút giây vừa húp miếng cháo nóng hổi thơm nức vừa hút từng con ốc.
Tôi đã còng lưng kiếm tiến lo lắng cho gia đình, lo từng miếng cơm anh ăn, cái áo anh mặc còn anh vô tư tích luỹ quỹ đen.
Rõ ràng tô phở khô Gia Lai giữa lòng Sài Gòn được bày biện sang trọng hơn, không gian cao cấp và nhân viên phục vụ tốt hơn, vậy mà…