Để có cái tết vui vẻ cho mỗi nhà và an toàn cho xã hội, thiết nghĩ mọi thứ nên trong giới hạn vừa phải, kể cả vui thôi, đừng vui quá.
Thương người, giúp người là tốt, nhưng đừng đặt lòng từ tâm vào những kẻ tham lam, hám lợi.
Về lâu dài cần bố trí xây dựng nhà vệ sinh hợp lý. Tuy nhiên, khi các dịp lễ, tết đã gần kề, cũng cần nghiên cứu các giải pháp ngắn hạn.
Chỉ một việc nhỏ như không xả rác nơi công cộng, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng đỡ xấu xí hơn trong mắt du khách, bè bạn nước ngoài.
Mua xe mới, tôi đã hoàn thành nhiều nghĩa vụ về tài chính, nhưng phi lý là không thể sử dụng tài sản của mình vì phải chờ được cấp biển số.
Một môi trường thể thao có chế độ ăn uống bị cắt xén, thiếu thốn không thể tạo ra một vận động viên chuyên nghiệp.
Trước đây, tai tiếng thu tiền đã từng xảy ra ở bộ môn bóng bàn giờ đến bộ môn thể dục dụng cụ.
Không chỉ ở Lormes, rất nhiều thành phố lớn nhỏ trên đất Pháp bạn đều bị buộc phân loại rác tại nguồn, nếu không thực hiện, sẽ bị phạt rất cao.
Nếu không tự trang bị kiến thức và bản lĩnh cho mình thì e rằng công an chẳng thể giúp hết người dân khỏi bị lừa.
Hàn Quốc nuôi chó đại trà để ăn thịt nhưng nay đã cấm ăn thịt chó. Việt Nam đa số người dân nuôi chó như thú cúng sao lại chưa cấm?
Tôi rất tâm đắc khi đọc bài viết Ngày vui sao lại mang áp lực “phải hoành tráng, cho ra trò”? trên Báo Phụ nữ TPHCM số ra ngày 8/1/2024.
Sự hợm hĩnh, đua đòi hay chừng mực, khiêm nhường, biết liệu cơm gắp mắm... đều bộc lộ hết qua cách phục trang của mỗi người.
Du lịch đâu chỉ cần cảnh đẹp, văn hóa phong phú, lễ hội xôm tụ… mà còn quyết định bởi tư duy và cách làm dịch vụ.
Hiện tại, ở phường Thuận An (TP Huế), nhiều tuyến đường, khu vực dân cư vẫn còn “ngâm” trong nước lũ...
Bãi tập kết rác thải quá tải, bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi khiến nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh sống cạnh bãi rác khốn khổ nhiều năm qua.
Tình trạng “hò hét” karaoke bất kể giờ giấc, gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, sức khỏe của những người xung quanh đã không còn là chuyện lạ.
Xót xa là cảm giác của nhiều người khi nhìn “mâm cơm” chỉ có cơm trắng và mì tôm pha loãng của những học sinh tiểu học Hoàng Thu Phố 1.
Vào giờ tan tầm, nhiều người cũng thót tim khi thấy một người phụ nữ nhỏ bé hì hục đẩy chiếc xe phế liệu có 3 thanh sắt dài.
Đường đi của vaccine tới hệ thống y tế công Việt Nam đang tắc nghẽn và chắc chắn, chúng ta nên đặt câu hỏi về sự hiệu quả của những “quy trình”.
Ngày xưa đi học, đứa học trò ngỗ nghịch nhất trong lớp chúng tôi cũng chưa bao giờ dám xúc phạm thầy cô.
Những đứa trẻ non nớt ấy dám “bắt nạt” cả thầy, cô của mình bằng thái độ hung dữ, vô cảm đó đã bị "ô nhiễm" từ đâu?
Vợ chồng tôi vốn không quan trọng điểm số nên đã “nói không” với việc học thêm của con.
Có ý kiến cho rằng, kiên quyết xử lý lái xe có nồng độ cồn làm ảnh hưởng các quán nhậu. Tôi đề nghị không lùi bước trước những ý kiến này.
Tôi vẫn không hiểu được tại sao đã khai thông tin trên dịch vụ công trực tuyến mà vẫn phải khai và nộp tờ khai giấy cho công an xã?
Nhân Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đang diễn ra ở Đà Lạt, tôi bỗng mong Cục Điện ảnh và Hội đồng thẩm định cởi mở hơn.