Anh có thể thức vì World Cup, sao không thể thức vì con?

16/06/2026 - 10:00

PNO - Mùa World Cup, chồng thức trắng đêm xem bóng đá với sự hào hứng nhưng khi vợ nhờ giữ con lại lăn ra ngủ.

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Em bực và tủi thân quá!

Vừa bước vào mùa World Cup là chồng em biến thành “siêu nhân” ngay. Đêm nào anh ấy cũng thức trắng, cày từ trận này qua trận khác, mắt mở thao láo, tinh thần phơi phới, hò hét như thể sắp ra sân đá chung kết đến nơi. Vậy mà trước đây và cả bây giờ, khi em nhờ anh dỗ con phụ em vì con khó, mình em chăm rất đuối, vừa bồng con chừng 10 phút anh đã than buồn ngủ, mệt, "ngày đi làm, tối anh kiệt sức rồi".

Giao con cho anh chỉ vài phút thì nghe con khóc, còn chồng đã ngủ lăn quay, ngáy o o từ đời nào. Em nhìn mà máu dồn lên não, tức phát khóc. Lúc coi đá banh thì anh tỉnh như sáo, sao tới lúc phụ vợ chăm con là lăn ra như bị trúng thuốc mê vậy? Bây giờ nhìn chồng thao láo dán mắt vào ti vi xem trận lúc 2 - 3g sáng, em bực và cay cú lắm.

Các chị có cao kiến gì để chồng em tỉnh táo, thức canh con được như canh bóng đá không? Hay em làm liều, cắt cáp, cắt luôn mạng internet cho khỏi banh bóng gì nữa?

Nhím xù

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI