PNO - Chuyện ông Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đưa xe công vào sân bay đón người thân thực chất là kiểu tận dụng đặc quyền mà chỉ quan chức mới có.
Chia sẻ bài viết: |
nguyen van thuy 10-07-2020 04:57:39
Cám ơn tác giả bài báo!
Nguyen Hung 09-07-2020 18:19:09
Bài viết rất hay và sâu sắc
Cầm Huỳnh 09-07-2020 09:59:10
Hay quá hay...bài báo đã nói đúng tâm cang của Dân
Hương 08-07-2020 17:32:16
Cám ơn báo đã viết bài này
Lê Thị Bích Vân 08-07-2020 14:32:39
Ông đang đương chức nhưng lại kg có sức khoẻ để đi bộ chừng trăm bước thì sức khoẻ kg tốt rồi, làm sao lo cho dân cho nước ? xin về nhà an dưỡng đi.
Hoàng Hải 08-07-2020 13:48:21
Hãy viết nhiều về những loại quan chức này nha báo Phụ nữ.
Giagia 08-07-2020 12:52:30
Bàu viết thật tuyệt vời.
Ho Chuong 08-07-2020 10:16:52
Thích câu kết quá
Trần thanh Nguyên 08-07-2020 10:08:50
Chắc ông phó bí thơ bị đau khớp nên mới yêu cầu xe ra đón tận cầu thang đó mà! Có gì đâu mà ầm ỉ! Tội nghiệp, lớn tuổi rồi đi đứng khó khăn! Mà là đúng qui trình chớ bộ! Mà cũng tại có con dâu đi kèm mới có chuyện để nói.Mà nói nào cho hay là con dâu đi theo để đở đần cho bố chồng chứ lị! Cái này thì trong qui trình thì hơi bị sai thôi! Có chút xíu hà mà cũng chuyện bé xé ra to! Thôi thì lần này ngài phó rút kinh nghiệm thôi mà!
nguyễn phương 08-07-2020 04:43:09
Theo ông thì do ông có đặc quyền nên ông sử dụng thôi còn chuyện con cháu đi nhờ vì không lẽ nào xe còn rộng mà để con cháu đi bộ coi sao được ,đó là nhân văn - theo lời ông - .
HoLy 07-07-2020 22:17:51
Tui làm đúng nha tui cóc cóc sơ nha.
Kim mai 07-07-2020 21:55:12
Quá hay. Báo phụ nữ tui yêu. Báo không mất niềm tin với bạn đọc. Nhưng xin góp từ Nhân dân phải viết hoa. Hiến pháp đã quy định
Hai 07-07-2020 21:10:49
Cái gì cũng có nguyên do của nó, trong trường hợp này, chắc là vì làm thế mới … oai, để người khác mới thấy mình … to!?
Duy Huynh 07-07-2020 18:25:28
Báo phụ nữ đưa bài viết rất hay. Xin cám ơn tác giả.
Nghị định 117/2025/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 1/7/2025, chuyển trách nhiệm kê khai, nộp thuế từ cá nhân kinh doanh sang các sàn thương mại điện tử và nền tảng thanh toán.
Từ 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động với hệ thống thủ tục hành chính phân cấp rõ ràng, ứng dụng công nghệ, phục vụ dân tốt hơn.
Hiện đoàn đàm phán hai nước đang tiếp tục làm việc để cụ thể hóa các nội dung đã được thống nhất.
Anh A đến nhà trọ của người tình trên mạng để tâm sự thì bị nhóm người lạ mặt đánh, cướp tài sản.
Chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị 2 cấp từ 1/7, TPHCM tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cán bộ, công chức ổn định công việc.
Công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân một người tử vong nghi do bị sét đánh trúng khi đang di chuyển trên đường.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu được Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án.
Một kho hàng trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM bốc cháy dữ dội, gần 200 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được huy động chữa cháy.
Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đã đến Hà Nội để tham gia huấn luyện, duyệt binh trong đội hình A80.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Trưởng văn phòng của một tạp chí cùng đồng phạm vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày 1/6, bộ đề mới gồm 600 câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe do Cục Cảnh sát giao thông biên soạn được chính thức áp dụng.
“Michelin “gõ cửa”, liệu ngành du lịch TPHCM có sẵn sàng mở cửa để bước ra thế giới?”.
Tuyến Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47 km, trong đó đoạn cầu cạn dài 14,7 km nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây ...
Thủy điện Đak Mi 4 vừa thông báo tới TP Đà Nẵng về việc xả tràn vào lúc 23g đêm 2/7.
Đối tượng Lâm Tiểu Thúy đã cùng chồng lên kịch bản cho vay đáo hạn, để lừa đảo hơn 27 tỉ đồng của các bị hại…
Hệ thống BVĐK Tâm Anh vừa đưa vào hoạt động “siêu máy CT” thứ 2, kịp thời phục vụ người dân “siêu đô thị” TPHCM, miền Nam và khách quốc tế.
Nhiều hộ dân thuộc diện đền bù giải tỏa nhà máy điện diesel ở khu phố Cây Thông Trong, đặc khu Phú Quốc đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Buổi livestream 6 tiếng của ông Phạm Văn Thịnh, PCT UBND tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra một cú “chốt đơn” không chỉ về nông sản mà còn về niềm tin.