PNO - Chiều ngày 23/7, Đoàn công tác của Hội LHPN TPHCM cùng với Cơ quan Đại diện phía Nam - Cục hậu cần - Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng, đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ thương binh nặng, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
Dẫn đoàn có bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cùng Đại tá Trần Văn An - Chính trị viên Cơ quan Đại diện phía Nam - Cục hậu cần - Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng; Thiếu tá Nguyễn Thị Yến - Giám đốc Nhà khách, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan đại diện phía Nam - Cục hậu cần - Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng.
Tại xã Tân An Hội, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ. Mẹ Lơ năm nay 88 tuổi, đang sống cùng con gái. Dù đã cao tuổi, Mẹ Lơ vẫn đi lại chậm rãi trong sân nhà, sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Mẹ vẫn nhớ rõ người chồng và con trai lớn đã hy sinh trong kháng chiến.
![]() |
| Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ |
![]() |
| Hai đơn vị đến thăm hỏi, tặng quà, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ |
Tiếp đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hãnh. Mẹ Hãnh tròn 100 tuổi, sức khỏe tốt, đang sống cùng con gái.
![]() |
| Bà Võ Ngọc Thanh Trúc đến thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hãnh |
Mẹ Hãnh có 8 người con, trong đó 2 người con trai đầu đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến. Mẹ Hãnh được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2014, và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Kháng chiến Hạng Ba vì những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
![]() |
| Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hãnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
Đoàn cũng thăm hỏi bà Lê Thị Nghệ, là vợ của thương binh Nguyễn Văn Đông tại xã Củ Chi. Ông Đông là thương binh loại 2.
![]() |
| Đoàn thăm hỏi sức khỏe bà Lê Thị Nghệ, là vợ của thương binh Nguyễn Văn Đông tại xã Củ Chi |
Ông Đông bày tỏ sự xúc động khi luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên từ chính quyền địa phương. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đoàn đã đến thăm gia đình, đặc biệt là vợ ông - người đã chịu nhiều thiệt thòi khi có chồng là thương binh.
![]() |
| Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc thăm hỏi sức khỏe vợ chồng thương binh Hoàng Văn Thanh |
Trong chuyến thăm này, đoàn cũng đã đến gia đình thương binh Hoàng Văn Thanh tại xã Tân An Hội. Ông Thanh là thương binh loại 1, bị trúng mìn và bị thương nặng vào năm 1974 trong một trận đánh kéo dài 15 ngày, dẫn đến bị liệt nửa người và hiện vẫn còn mảnh đạn trong đầu.
Hiện tại, ông Thanh đã có thể đi lại được, nhưng chỉ khập khiễng trong nhà. Vợ ông, bà Trần Thị Nốp - sức khỏe yếu do đang mắc bệnh ung thư vú.
![]() |
| Đoàn gửi tặng các phần quà tri ân đến vợ chồng thương binh Hoàng Văn Thanh |
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc đã ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các gia đình thương binh.
Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh lớn lao của các Mẹ đã cống hiến chồng con, hy sinh tuổi thanh xuân cho các cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc. Bà mong muốn các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu, tiếp tục truyền lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.
Đặc biệt, bà Thanh Trúc cũng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các dì, các chị là vợ thương binh, những người đã chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Bà mong các chị tiếp tục cố gắng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng và các con trong cuộc sống.
Được biết, ngoài đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hãnh, các bà Lê Thị Nghệ và Trần Thị Nốp là vợ thương binh, 2 đơn vị đã gửi lại 16 phần quà để các địa phương, Hội LHPN các xã An Nhơn Tây, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Củ Chi tiếp tục đến thăm, gửi tặng các phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ thương binh nặng trong những ngày tới.
Song An
| Chia sẻ bài viết: |
Hội LHPN phường Phú Nhuận, Tân Phú, Đông Hòa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia, vun đắp hạnh phúc gia đình.
Ngày 21/3, Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa, TPHCM tổ chức đoàn đến nhà thăm, trao quà và phương tiện làm ăn cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Hội LHPN phường Bình Thạnh, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn kết hội viên phụ nữ.
Ngày 20/3, Hội LHPN phường Thới An, TPHCM đã tổ chức đoàn đến thăm, trao quà cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua hình thức infographic sinh động, dễ tiếp cận, phường mong muốn gửi gắm những thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa về hạnh phúc.
Hội LHPN xã Tân Nhựt, TPHCM phối hợp với Công đoàn xã Tân Nhựt tổ chức ra mắt mô hình “Gian hàng áo dài yêu thương”.
Ngày 20/3, Hội LHPN TPHCM tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Gia đình an toàn - Nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện”.
Sự đồng hành lâu dài của Hội LHPN TPHCM đã và đang từng bước nâng đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em vượt qua khó khăn.
Hội LHPN phường Xóm Chiếu, TPHCM tuyên dương 23 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có - 3 sạch”.
Sự kiện vừa được tổ chức tại Bảo tàng Áo dài TPHCM với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn các bộ sưu tập, Workshop trải nghiệm với áo dài.
Lớp học may tái chế đồ cũ trong cộng đồng “Xanh 50 đồng” đã giúp nhiều mẹ bỉm sữa thư giãn, tìm thấy niềm vui và khơi dậy sự sáng tạo.
Hội LHPN phường Đông Hòa, TPHCM vừa kết nối, hỗ trợ 10 triệu đồng đến ông Lê Văn Lực, thương binh hạng 2/4, đang mắc bệnh nặng.
Hội LHPN TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng tổ chức chăm lo an sinh xã hội cho các em học sinh khuyết tật.
Từ đầu tháng Ba đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ TPHCM đã cùng đóng góp để tặng sinh kế hoặc tặng vốn cho những chị em còn nhiều khó khăn.
Ngoài học võ, các em còn được khuyến khích chăm chỉ học tập, được dạy cách ứng xử chuẩn mực và hình thành những thói quen tốt trong sinh hoạt hằng ngày.
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc trăn trở, làm sao để tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe nhiều hơn, để mỗi gia đình thêm bình yên.
Phụ nữ TPHCM nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung đang sẵn sàng hướng đến ngày bầu cử.
Từ bỏ công việc mức lương hàng “ngàn đô”, họ trở về nông thôn để khởi nghiệp với chính những sản phẩm đặc trưng của quê hương mình.