Tôi sợ con bị tổn thương nếu không học chương trình liên kết

09/01/2026 - 09:20

PNO - Không muốn cho con học thêm môn ngoài chương trình, nhưng tôi lại sợ con bị so sánh rồi tổn thương.

Tôi là một phụ huynh có con đang học tiểu học. Trước giờ vẫn nghĩ chỉ cần lo cho con ăn no, mặc ấm, đi học đầy đủ là được. Tôi yên tâm rằng ở trường, con sẽ được thầy cô chăm lo, bạn bè hỗ trợ. Nhưng con càng học, tôi càng thấy lo nhiều hơn yên tâm.

Từ đầu năm học, nhà trường thông báo hàng loạt môn ngoài chương trình chính khóa, nào là STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh bản ngữ, kỹ năng chuyển đổi số, tin học IC3…

Phiếu thu của một trường tiểu học tại TPHCM
Phiếu thu của học sinh một trường tiểu học tại TPHCM

Tôi không muốn cho con học vì thấy con còn quá nhỏ. Cái con cần là các hoạt động năng khiếu và thể thao. Nhưng điều khiến tôi giật mình là các môn tăng cường này được xếp chen thẳng vào buổi học chính khóa. Học sinh nào không đăng ký thì trong giờ đó phải ra khỏi lớp hoặc nhờ cha mẹ lên đón về nhà.

Nhà trường giải thích rằng sẽ bố trí chỗ ngồi riêng. Nhưng thử hỏi, giữa một buổi học, con tôi bị tách ra khỏi lớp, khỏi bạn bè, thì tâm lý đứa trẻ sẽ ra sao? Con sẽ nghĩ gì khi bạn bè nhìn mình? Con có bị gán mác nhà “không có tiền” hay không?

Trẻ con thì vô tư nhưng cũng rất dễ nói mấy lời mỉa mai, tưởng chừng bâng quơ nhưng khiến người khác tổn thương. Và giáo viên, dù vô tình hay hữu ý, cũng có những ánh nhìn khiến con cảm thấy mình khác biệt.

Cuối cùng, tôi và nhiều người khác buộc phải ký đăng ký cho con học. Không phải vì thấy cần, mà vì không muốn con bị so sánh. Mỗi tháng, tiền cho mấy môn này cũng gần cả 1 triệu đồng, dù học phí chính khóa được miễn.

Trong khi đó, chất lượng các môn tăng cường càng khiến phụ huynh thất vọng hơn. Kỹ năng sống nhưng đến tiết chỉ mở tivi cho con ngồi xem. Tiếng Anh bản ngữ thì học qua loa, các con không giao tiếp được bao nhiêu. Tin học IC3 thì lý thuyết rất nhiều, thực hành chẳng được mấy. STEM thì dự án nghe rất hay nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện đăng ký.

Thời gian cho các môn chính khóa ít dần, các môn tăng cường nhiều hơn. Hệ quả là nhiều học sinh không hiểu hết bài, và rồi, phụ huynh lại phải cho con… đi học thêm. Con không còn thời gian vui chơi, vận động thể chất đúng lứa tuổi và mong muốn của gia đình.

Ngành giáo dục luôn nói rằng sẽ đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm, giảm áp lực học tập, kinh tế cho cả học sinh và phụ huynh. Nhưng cứ mỗi lần có phản ánh, nhà trường lại giải thích rằng đó là chủ trương, là tự nguyện.

Nếu thật sự muốn thay đổi, tôi nghĩ phải bắt đầu từ quản lý. Nhà nước, ngành giáo dục phải ra luật thật nghiêm, làm không đúng thì xử lý đến nơi đến chốn, nhất là những người đứng đầu nhà trường.

Đã là “tự nguyện” thì phải thật sự được “tự nguyện”. Còn chương trình muốn vào được nhà trường, phải kiểm tra cẩn thận kiến thức và quy trình giảng dạy, phải mang lại hiệu quả cho học sinh chứ không phải để "đốt cháy" thời gian của học sinh.

Chứ còn cứ để tình trạng “ép buộc trong tự nguyện” như hiện nay, người chịu áp lực cuối cùng vẫn là phụ huynh và học sinh.

Nhã Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI