Thùng phiếu di động đưa quyền làm chủ đến tận tay cử tri

15/03/2026 - 12:32

PNO - Sáng 15/3, tại phường Bình Phú, TPHCM, tổ bầu cử đã mang thùng phiếu di động đến tận nhà, giúp những cử tri hạn chế vận động thực hiện quyền công dân.

Người dân mặc đẹp, nô nức đi bầu cử
Người dân mặc đẹp, nô nức đi bầu cử

Sáng sớm ngày 15/3, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Bình Phú, TPHCM đã vô cùng nhộn nhịp. Hàng dài cử tri đã có mặt từ sớm, tạo nên bức tranh đầy màu sắc và ý nghĩa về ngày hội bầu cử.

Dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bậc lão thành cách mạng, các cụ tóc bạc phơ chống gậy đến những bạn trẻ lần đầu cầm lá phiếu trên tay với ánh mắt đầy háo hức. Không khí trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng khi nhiều phụ huynh đưa cả con nhỏ đi cùng để các con dự vào khoảnh khắc lịch sử của ngày hội non sông. Dù là công chức, hay chị em nội trợ, hoặc tiểu thương, hầu hết đều đi bầu cử trong trang phục rất đẹp và hầu hết đều chọn áo dài như đang cùng nhau trẩy hội, thể hiện sự trân trọng đối với ngày trọng đại của đất nước.

Nụ cười của các bà các chị trong ngày bẩu cử
Nụ cười của các bà các chị trong ngày bầu cử

Giữa không khí náo nức ấy là một hoạt động đầy nhân văn. Khi nắm được thông tin bà Đặng Thị Tuyết Hồng (73 tuổi, ngụ đường Trần Văn Kiểu, khu phố 21) gặp vấn đề về sức khỏe, không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, Tổ bầu cử số 16 đã nhanh chóng triển khai phương án mang thùng phiếu di động đến tận nhà.

Thùng phiếu di động của tổ bầu cử phường Bình Phú mang đến tận nhà những cử tri  có vấn đề sức khỏe

Thùng phiếu di động của tổ bầu cử phường Bình Phú được mang đến tận nhà những cử tri có vấn đề sức khỏe

Vừa thấy đại diện tổ bầu cử xuất hiện trước sân nhà, bà Hồng không khỏi bất ngờ, gương mặt hiện rõ sự xúc động xen lẫn áy náy. Bà chia sẻ: “Tôi bị bệnh nên không đi lại được. Trước đây lần nào tôi cũng tự mình đi bỏ phiếu. Mấy hôm nay nghe khu phố tuyên truyền, tôi rộn ràng lắm mà cứ lo vì không đi được. Thật tình tôi không ngờ các anh chị lại tận tâm mang thùng phiếu đến tận nhà thế này, tôi cảm ơn nhiều lắm”.

Đại diện Tổ bầu cử giải thích thể lệ bầu cử cho bà Đặng Thị Tuyết Hồng
Đại diện Tổ bầu cử giải thích thể lệ bầu cử cho bà Đặng Thị Tuyết Hồng

Ngay tại nhà bà Hồng, đại diện đơn vị bầu cử đã ân cần hướng dẫn bà Hồng các thể lệ, quy định bỏ phiếu để đảm bảo tính bảo mật và đúng luật. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân, bà Hồng không giấu được niềm hân hoan: “Dù sức khỏe không cho phép, nhưng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Được cầm lá phiếu trên tay, tự mình bầu chọn người đại diện cho dân, tôi vui lắm.”

Bà Đặng Thị Tuyết Hồng thực hiện quyền công dân tại nhà
Bà Đặng Thị Tuyết Hồng thực hiện quyền công dân tại nhà

Việc mang thùng phiếu di động đến tận nơi cho cử tri hạn chế vận động tại khu vực bỏ phiếu số 16 không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sự chăm lo, đảm bảo quyền làm chủ của mỗi người dân. Hành động tuy nhỏ nhưng đã lan tỏa tình cảm gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, mọi cử tri trên địa bàn, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có cơ hội đóng góp tiếng nói quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Tại phường Ba Đình (Hà Nội) có một cử tri đặc biệt với tâm tư, nguyện vọng rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: mong muốn được trực tiếp đến điểm bầu cử để tự tay bỏ lá phiếu của mình.

CSGT Hà Nội hỗ trợ cử tri 101 tuổi đi bỏ phiếu.
CSGT Hà Nội hỗ trợ cử tri 101 tuổi đi bỏ phiếu

Cử tri Đoàn Thị Thuận, sinh năm 1925, trú tại tổ 26 phường Ba Đình, quê gốc tỉnh Thái Bình. Từ năm 5 tuổi, cụ được người thân đón ra Hà Nội sinh sống. Hơn một thế kỷ cuộc đời, cụ đã chứng kiến và trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử dân tộc, gắn với những dấu mốc trọng đại của đất nước.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, việc đi lại chậm chạp, song khi đến ngày bầu cử, cụ Thuận vẫn bày tỏ mong muốn được trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Đối với cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị của người dân mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn có ước nguyện trực tiếp hoàn thành nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.
Dù tuổi đã cao nhưng cụ Thuận vẫn mong muốn trực tiếp hoàn thành nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng cơ sở và gia đình, nắm được nguyện vọng chính đáng của cụ Thuận, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã bố trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đưa cụ đến khu vực bỏ phiếu an toàn, thuận tiện.

Gia đình cụ Thuận tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình.
Gia đình cụ Thuận tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Ba Đình

Dưới sự hỗ trợ tận tình của lực lượng chức năng và gia đình, cụ Đoàn Thị Thuận đã trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành nghĩa vụ công dân trong niềm xúc động và tự hào.

Hình ảnh người cử tri 101 tuổi chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của người dân Thủ đô mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của Ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Cử tri 101 tuổi trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cử tri 101 tuổi trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân đối với những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Thùy Dương - Anh Ngọc

 
TIN MỚI