Bền bỉ theo đuổi đam mê
Trong căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Nga ở phường Tân Đông Hiệp, TPHCM, phòng khách gần như trở thành xưởng làm hoa. Cạnh cửa chính là những kệ trưng bày hoa sáp đủ màu sắc, kích thước. Kế đó là những thùng nguyên liệu, giấy gói, dây ruy băng, kẽm… xếp kín không gian, tạo thành thế giới riêng của những người yêu hoa. Giữa không gian ấy, chị Nga đang miệt mài làm việc, đôi tay thoăn thoắt chỉnh từng cánh hoa, vuốt lại lớp giấy, buộc nơ, tạo dáng… Mỗi động tác đều tỉ mỉ, cẩn trọng, nâng niu. Cùng làm việc với chị Nga còn có vài chị em tuổi trung niên. Họ đang gắn cành, xếp hoa, gói hoa. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng giấy va chạm vào nhau sột soạt tạo nên không khí lao động hết sức gần gũi và khẩn trương.
 |
| Chị Trần Thị Nga bền bỉ theo đuổi đam mê và phát triển công việc làm hoa sáp |
Để có được thành quả hôm nay là cả hành trình lặng lẽ cố gắng hết sức bền bỉ. Tuổi đôi mươi, chị Nga rời quê nhà Hà Tĩnh vào Bình Dương (nay là TPHCM) lập nghiệp. Hành trang chị mang theo chỉ có sự cần cù, tinh thần tự lập và quyết tâm lập thân lập nghiệp. Những ngày đầu, chị làm đủ nghề để mưu sinh, từ đi làm thuê đến bán hoa tươi dạo.
Quãng thời gian rong ruổi đó đã gieo vào tâm hồn chị một tình yêu đặc biệt với hoa và niềm vui khi nhìn thấy những bó hoa được trao đi. Cũng trong thời gian đó, chị vừa làm vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó xin làm giáo viên mầm non. Vài năm sau, chị lại chọn ra nước ngoài làm việc theo diện hợp tác lao động. Tháng 6/2019, từ nước ngoài trở về với khoản tiền tích lũy được, chị mở nhóm lớp mầm non và trực tiếp quản lý. Đến nay, nhóm hiện có hơn 100 trẻ, là nguồn thu nhập chính giúp gia đình chị ổn định cuộc sống.
Tưởng như cuộc sống đã ổn định thì cơ duyên mới lại đến khi chị tình cờ biết đến hoa sáp. Niềm đam mê với hoa ngày nào như được đánh thức. Chị Nga chia sẻ: “Lúc đầu, thấy hoa sáp đẹp nên thử làm chứ không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng càng làm tôi lại càng mê”. Không qua bất kỳ lớp đào tạo nào về nghề làm hoa sáp, chị tự mày mò học hỏi trên mạng, xem từng mẫu hoa, cách phối màu, rồi kiên nhẫn làm theo. Những ngày đầu, sản phẩm còn vụng về, nhưng đổi lại là niềm vui khi tự tay làm ra một bó hoa hoàn chỉnh. Niềm vui ấy là động lực giúp chị kiên trì theo đuổi và từng bước nâng cao tay nghề.
Để làm ra một bó hoa sáp, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn xử lý bông, gắn cành, phối màu, tạo dáng, gói hoa… Tất cả đều đòi hỏi phải hết sức tỉ mỉ và có gu thẩm mỹ. Khi đã quen việc và có kinh nghiệm, công việc sẽ nhanh hơn, sản phẩm cũng đẹp và tinh tế hơn.
Từ vài bó hoa thử nghiệm, chị bắt đầu nhận đơn hàng, tìm nguồn nguyên liệu và thử tay nghề với nhiều kiểu dáng theo xu hướng khách hàng, giới trẻ. Ban đầu, việc nhập nguyên liệu gặp khó khăn vì chi phí cao. Về sau, khi tìm được nguồn cung ổn định, giá thành giảm, công việc bắt đầu thuận lợi hơn.
Gian nan tìm đầu ra cho sản phẩm
Nếu học làm hoa dù khó nhưng việc tìm đầu ra mới là thử thách lớn. Những ngày đầu không có khách, chị Nga tự mang hoa đi khắp nơi để chào hàng. Từ cổng trường, tiệm tạp hóa đến các điểm buôn bán nhỏ, chị đều kiên trì “gõ cửa”, giới thiệu sản phẩm. Có nơi từ chối, có nơi còn do dự, nhưng chị không bỏ cuộc. Chị chọn cách ký gửi, bán được mới lấy tiền, không bán được thì mang về, người bán không phải lo rủi ro, còn chị có cơ hội đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Chị nói: “Tôi cứ đi chào từng nơi, ai nhận thì gửi. Lâu dần thành mối, người này giới thiệu người kia”.
Nhờ linh hoạt trong cách tiếp thị sản phẩm, chị Nga đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ ổn định. Bình thường, lượng khách không nhiều, chủ yếu là khách quen, nhưng làm hoa sáp vẫn mang lại nguồn thu đều đặn cho chị từ 3-5 triệu đồng/tháng. Vào dịp lễ, mỗi ngày chị có thể hoàn thiện hơn 100 bó hoa với nhiều mẫu mã, giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, thu nhập có thể tăng lên vài chục triệu đồng. Các dịp 8/3, 20/10, 20/11 hay Valentine là thời điểm chị bận rộn nhất, phải làm việc hết công suất. “Để kịp đơn hàng, tôi và các thành viên phải chuẩn bị trước cả tháng. Có khi làm liền 3-4 đêm không ngủ” - chị cười hạnh phúc.
Bên cạnh khó khăn, nghề làm hoa sáp cũng có thuận lợi là vốn đầu tư không quá lớn, chỉ từ vài chục đến khoảng 100 triệu đồng là có thể bắt đầu. Trong bối cảnh giá hoa tươi biến động, hoa sáp dần trở thành lựa chọn phổ biến vì đẹp, bền và hợp túi tiền. Không chỉ là món quà, nhiều bó hoa còn mang theo những câu chuyện riêng. Có khách hàng năm nào cũng đặt hoa cho vợ, con gái vào các dịp đặc biệt và dành riêng một góc phòng để lưu giữ những bó hoa và món quà kỷ niệm.
Công việc bận rộn nhưng may mắn là chị luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ông xã chị luôn âm thầm hỗ trợ. Vào dịp cao điểm, anh phụ chị đi giao hoa, san sẻ công việc để vợ yên tâm. Với chị Nga, đó là chỗ dựa quan trọng để chị có thể vừa phát triển kinh tế, vừa chăm lo cho tổ ấm.
Tạo cơ hội việc làm cho nhiều chị em
Năm 2024, nhận thấy tiềm năng từ mô hình, phường Tân Bình (nay là phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) và Hội LHPN phường đã thành lập Tổ hợp tác làm hoa sáp do chị Trần Thị Nga làm tổ trưởng. Từ làm vì đam mê, chị Nga trở thành người kết nối, hướng dẫn và tạo việc làm cho nhiều chị em. Căn nhà của chị trở thành nơi làm việc chung. Ai có thời gian có thể đến làm trực tiếp. Người bận rộn có thể nhận việc về nhà. Thu nhập được tính theo sản phẩm hoặc theo giờ, trung bình khoảng 25.000 đồng/giờ. Chị Lê Thị Hồng - thành viên tổ hợp tác - chia sẻ: “Đây là mô hình phù hợp với phụ nữ tuổi trung niên hay chị em cần việc làm linh hoạt, để vừa chăm lo gia đình, vừa có thêm thu nhập”.
Nhà chị Hồng bán tạp hóa. Với lợi thế gần trường học, vào dịp lễ, chị nhập thêm hoa sáp để bán. Rồi chị tham gia tổ hợp tác và nhận gia công hoa. “Mỗi ngày tranh thủ 2-3 tiếng buổi tối để làm tôi cũng có thêm tiền chợ” - chị Hồng nói.
 |
| Tổ hợp tác làm hoa sáp của chị Trần Thị Nga tạo được việc làm linh hoạt cho nhiều phụ nữ |
Tương tự, cô giáo mầm non Bùi Thị Thắm cũng nhận hoa về nhà gia công vào các buổi tối và cuối tuần. Gắn bó với công việc đã hơn 2 năm, cô Thắm xem đây là nguồn thu nhập phụ, nhưng đều đặn. “Xong việc ở trường, lo cho gia đình xong là tôi tranh thủ làm. Tháng ít, tháng nhiều, nhưng tháng nào cũng có thêm thu nhập” - cô Thắm chia sẻ.
Theo chị Nga, nghề này không mang lại thu nhập cao quanh năm. Thu nhập nhiều hay ít còn phụ thuộc vào thời gian bỏ ra. Tuy nhiên, chị em có thể rỉ rả kiếm thêm. Mùa cao điểm, các thành viên hay các điểm bán lẻ có thể kiếm được 5-7 triệu đồng/tháng, các điểm bán lớn thì doanh thu cao hơn.
Từ những bó hoa làm vì đam mê, chị Nga đã gầy dựng nên mô hình kinh tế nhỏ nhưng bền vững. Tổ hợp tác của chị là một môi trường làm việc thân thiện, sẻ chia, người cũ có kinh nghiệm hướng dẫn người mới. Người nào có thời gian thì làm nhiều, người bận rộn thì làm ít, ai cũng có thể tham gia. Điều quan trọng là tổ hợp tác đã tạo được cơ hội việc làm linh hoạt, giúp nhiều phụ nữ có thêm thu nhập, tự tin hơn trong cuộc sống, chăm lo hạnh phúc gia đình.
Những bó hoa vẫn đều đặn được làm ra, hoàn thiện và giao đi mỗi ngày. Mỗi bó hoa là kết tinh từ quá trình làm việc chăm chỉ của nhiều đôi tay, là câu chuyện về sự nỗ lực vươn lên của những người phụ nữ.
Thiên Ân