Phố lồng đèn nổi tiếng ở Huế ế đến không ngờ trong mùa Phật đản

06/05/2020 - 13:51

PNO - Năm nay dù có thêm nhiều mẫu đèn lồng mới, lạ và giá rẻ hơn mọi năm nhưng phố lồng đèn ở TP. Huế vẫn vắng bóng người mua.

Huế được mệnh danh là xứ sở của Thiền môn. Vào thời điểm này năm trước, đi dọc hai bờ sông Hương, mọi người dễ dàng bắt gặp hình ảnh các mẹ, các chị gánh lồng đèn Phật đản tung tăng giữa phố. 

Năm nay, ngày đại lễ Phật đản đã cận kề nhưng các tuyến phố lồng đèn nổi tiếng ở cố đô Huế vẫn thưa thớt người.

Đang loay hoay lựa chọn cho mình một cặp lồng đèn ú truyền thống trên phố Chi Lăng, o (cô) Nguyễn Thị Tuyết không thể ngờ mùa Phật đản năm nay mình lại có thể mua lồng đèn giá rẻ đến vậy. O Tuyết kể năm trước, mấy ngày gần đại lễ Phật đản, đi mua lồng đèn có khi chen chúc mất cả buổi mới mua được cặp lồng đèn ưng ý về trang hoàng nhà cửa.

"Năm nay giá mỗi cặp đèn ú vừa to, vừa đẹp lại rẻ hơn mọi năm gần 20.000 đồng/cặp mà quán vắng tanh. Chắc do dịch bệnh COVID-19 hạn chế tập trung đông người, nên bà con ngại đi mua", o Tuyết cho hay.

Chị Trần Thị Mai - người có nhiều năm bán lồng đèn Phật đản ở ngã ba đường Phan Bội Châu - Sư Liễu Quán, TP. Huế - cho biết, giá lồng đèn mùa Phật đản năm nay thấp hơn năm ngoái từ 20 - 30 ngàn đồng/cặp; sức mua cũng giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm trước.

Tại một số tuyến đường chính ở TP. Huế như Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Hùng Vương, Đống Đa vào mùa Phật đản, thỉnh thoảng người dân mới bắt gặp một vài chiếc xe máy chở lồng đèn đi bán dạo; hoàn toàn khác với hình ảnh những mùa Phật đản trước - cả thành phố Huế ngập tràn trong những sắc màu lồng đèn óng ánh, trang nghiêm.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại phố đèn lồng trong mùa Phật đản ở TP. Huế:

Ở xứ sở Thiền môn vào thời điểm này năm trước, dọc hai bờ sông Hương mọi người vẫn luôn nhìn thấy ảnh các mẹ, các chị  gánh lồng đèn Phật đản tung tăng giữa phố. Năm nay cận kề ngày lễ Phật đản đang cận kề mà các tuyến phố lồng đèn ở cố đô Huế vẫn heo hút người đến mua
Lồng đèn treo đầy phố nhưng chỉ lác đác người mua, dù ngày Phật đản đã đến gần
Theo quan sát của phóng viên Báo Phụ Nữ. TP.HCM  suốt từ sáng  ngày 4/5 ở phố lòng đèn đường Sư Liễu Quán dọc trước chùa Từ Đàm  thi thoảng mới thấy một vài người đến hỏi mua lồng đèn đem về nhà trang trí mùa Phật đản
Đang loay hoay lựa chọn cho mình một cặp lồng đèn ú truyền thống trên phố Chi Lăng, o Nguyễn Thị Tuyết không thể ngờ mùa Phật đản năm nay lồng đèn giá lại rẻ đến vậy. 
Theo quan sát của phóng viên Báo Phụ Nữ. TP.HCM  suốt dọc phố lòng đèn đường Sư Liễu Quán dọc trước chùa Từ Đàm đến trước cửa Nhà thờ cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự
Suốt dọc tuyến phố lồng đèn từ đầu đường Sư Liễu Quán đến trước cửa nhà thờ cụ Phan Bội Châu ở dốc Bến Ngự, phường Trường An (TP. Huế) có 4 điểm bán lồng đèn, cờ Phật giáo nhưng rất ít người ghé mua.
Trán hẳn hình ảnh vào thời điểm này, những gánh lồng đèn của các cô, các chị đã tấp nập lên phố năm nay  không còn nhìn thấy hình ảnh này
Thỉnh thoảng mới có người dừng xe hỏi mua thêm cờ Phật giáo về trang trí
Chị Trần Thị Mai người có thâm niên nhiều năm bán lồng đèn Phật đản ở ngã ba đường Phan Bội Châu – Sư Liễu Quán TP. Huế cho biết, giá lồng đèn mùa Phật đản năm nay thậm chí còn thấp hơn nhiều so với năm ngoái từ 20 đến 30 nghìn đồng/1 cặp nhưng sức mua giảm gần 80% so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người cũng hạn chế đến mua
Chị Trần Thị Mai - người có nhiều năm bán lồng đèn Phật đản ở ngã ba đường Phan Bội Châu - Sư Liễu Quán, TP. Huế - cho biết, năm nay ít người mua đèn lồng.
Bên cạnh những lồng đèn truyền thống ở Huế còn có nhiều loại lồng đẹn nhập từ nơi khác về với kiểu dáng đa dạngNgoài lồng đèn đặc trưng của Huế, năm nay còn có nhiều loại lồng đèn nhập từ nơi khác về như lồng đèn nhựa, lồng đèn hình cánh sen hồng, lồng đèn làm bằng chất liệu vải ép gỗ... nhưng vẫn ế ẩm.
Tại một số tuyến đường chính của Huế như Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu TP. Huế, Hùng Vương, Đống Đa thỉnh thoảng mới bắt gặp  những chiếc xe máy chở lồng đèn đi bán mùa Phật đản
Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chở lồng đèn đi bán dạo
anh Trần Dũng người án đèn lồng trước mặt chợ Đông Ba cho biết, người dân Huế thường thích mua loại lồng đèn truyền thống về  trang trí trong mùa đại lễ Phật đản, Năm trước khi có dịch mỗi ngày kế cận đại lễ Phật đản thường anh Dũng trinh bình bán khoảng 100 cặp lồng đèn, năm nay trung bình mỗi ngày bán chưa đến 10 cặp
Anh Trần Dũng - người bán đèn lồng trước chợ Đông Ba cho biết, do ế ẩm nên chỉ cố gắng lấy công làm lãi.
Thậm chí giá mỗi cặp đèn thùng được làm công phu, dù bán mỗi cặp đèn chỉ hơn 300 nghìn/1 cặp nhưng hiện tại vẫn còn tồn dư gần cả trăm cạp đèn loại này
Thậm chí giá mỗi cặp đèn thùng được làm công phu, dù bán mỗi cặp đèn chỉ hơn 300.000 đồng/1 cặp nhưng vẫn ít người mua
Kể cả con hẻm 399 đường Chi Lăng TP. Huế nổi tiếng
Do lượng tiêu thụ lồng đèn thấp nên xóm lồng đèn truyền thống nổi tiếng xứ Huế  ở đường Chi Lăng cũng sản xuất cầm chừng
Trong mùa Phật đản năm 2020 cũng chỉ còn 2 ba hộ làm nghề này
Trước đây, những ngày gần đến Đại lễ Phật đản xóm làm lồng đèn làm việc từ sáng sớm đến tận khuya. Riêng năm nay chỉ còn rải rác vài ba hộ theo đuổi nghề.
Vất vả là thế nhưng người làm lồng đèn hiện vẫn mong muốn có nhiều đến mua để ủng hộ
Vất vả, công phu như thế nên người làm lồng đèn đang hy vọng trong một hai ngày tới có thêm nhiều người đến hỏi mua.
Thỉnh thoảng trên phố những ngày mới bắt gặp được nụ cười của người con Phật tử khi mua được cặp lồng đèn ưa thích
Nụ cười hiền hậu của người con Phật tử khi mua được cặp lồng đèn ưa thích
Và đâu đó trong những góc phố nhỏ ta vẫn bắt gặp hình ảnh quen thuộc của người dân xứ Huế trang trí ngôi nhà của mình với những lá cờ Phật giáo chào mừng Đức phật đản sanh
Đâu đó trong những góc phố nhỏ ở Huế vẫn có những người thầm lặng trang trí ngôi nhà của mình cùng với những lá cờ Phật giáo để đón mừng ngày Đức Phật đản sanh.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI