Những phần quà nghĩa tình từ TPHCM đến với người dân Xuân Lãnh

06/12/2025 - 19:21

PNO - Ngày 6/12, các em học sinh và người dân ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được những phần quà nhỏ mà đầy ắp nghĩa tình từ TPHCM.

Xã Xuân Lãnh (thuộc tỉnh Phú Yên trước đây) có hơn 34% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Chăm, Ba Na, Mường, Thái, Chơ Ro…). Toàn xã hiện có 4.351 hộ dân với 16.073 người, sinh sống tại 13 thôn, trong đó có 6 thôn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Cây trồng chính ở địa phương là keo, sắn, mía.

Theo báo cáo của UBND xã, bão số 13 và đợt mưa lũ trong tháng 11/2025 đã làm hơn 80% cây trồng bị gãy đổ, trôi và vùi lấp. Nhiều diện tích hoa màu mất trắng. Đời sống của người dân vốn đã khó khăn nay càng thêm khó.

Các thành viên cùng gói ghém quà để trao đến người dân - Ảnh: Mẫn Nhi
Các thành viên cùng gói ghém quà để trao đến người dân - Ảnh: Mẫn Nhi

Với mong muốn san sẻ, hỗ trợ người dân xã Xuân Lãnh khắc phục hậu quả bão lũ, chi bộ khu phố 43, phường Bình Tân, TPHCM và bếp ăn “0 đồng” của cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố đã thực hiện chuyến thiện nguyện về Xuân Lãnh ngày 6/12.

Tại đây, đoàn trao 200 phần quà (mỗi phần gồm 200.000 đồng và gạo, mì, mền, mùng, quần áo, ổ cắm điện…) đến các hộ dân chịu nhiều thiệt hại.

Bà Phạm Thị Hoa – Bí thư chi bộ khu phố 43, phường Bình Tân, TPHCM – trao quà đến đại diện các hộ dân - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Phạm Thị Hoa – Bí thư chi bộ khu phố 43, phường Bình Tân, TPHCM – trao quà cho các hộ dân - Ảnh: Mẫn Nhi

Khoản tiền nhỏ cùng túi gạo nghĩa tình được trao đến tay người dân - Ảnh: Mẫn Nhi
Khoản tiền nhỏ cùng túi gạo nghĩa tình được trao đến tay người dân - Ảnh: Mẫn Nhi

Trong số những phần quà trên, có rất nhiều áo thun nam và áo khoác giữ ấm do chị Nguyễn Thị Ý – 42 tuổi, hội viên phụ nữ phường Bình Tân may tặng.

Chị Ý chia sẻ: “Tôi làm nghề may đã hơn 20 năm. Đợt bão lũ vừa qua, theo dõi tin tức trên truyền thông, tôi thấy bà con mình khổ quá. Khi hay tin có chuyến xe ra Xuân Lãnh, tôi ráng thức liền nhiều đêm, cố gắng may được càng nhiều áo càng tốt. Hy vọng món quà nhỏ có thể góp phần tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chị Nguyễn Thị Ý may áo khoác giữ ấm để gửi tặng người dân xã Xuân Lãnh - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị Nguyễn Thị Ý may áo ấm gửi tặng người dân xã Xuân Lãnh - Ảnh: Mẫn Nhi

Phần quà nhỏ tiếp sức các em học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Mẫn Nhi
Đoàn trao phần quà tiếp sức các em học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Mẫn Nhi

Cũng trong chuyến đi, đoàn còn đến thăm và trao 150 phần quà (mỗi phần gồm ba lô, tập, bánh, sữa) động viên các em học sinh của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI