Sau 2 năm thành lập, nhóm Sài Gòn Xanh ban đầu chỉ có 2 thành viên, sau đó kết nạp thêm nhiều bạn trẻ trong đó có người nước ngoài, để nỗ lực “thay áo mới" cho các kênh rạch ở TPHCM.
Theo chân nhóm Sài Gòn Xanh trong một lần dọn rác tại xã Bình Chánh, chúng tôi rất thán phục khi nhìn thấy những hình ảnh các thành viên trong nhóm gồm cả người nước ngoài sẵn sàng lội xuống dòng nước đen kịt hôi thối để khơi thông dòng chảy.
Do tuyến kênh cần khơi thông dòng chảy rất sâu, để đảm bảo an toàn, ngoài một số dụng cụ cơ bản, các bạn trẻ phải mang áo bảo hộ và 3 lớp găng tay, đi ủng chống cắt và mặc áo phao.
“Hầu hết dòng nước các con kênh đều độc hại, thỉnh thoảng còn có kim tiêm dính máu, mảnh vỡ thủy tinh. Nhưng tôi vẫn rất thích cùng các bạn trẻ Việt Nam làm công việc ý nghĩa này, đó là một trải nghiệm thú vị” - ông Richard (khách du lịch đến từ Hà Lan) chia sẻ.
Ông Yuki Odeshima (người Nhật Bản) cho biết, dù công việc này khá vất vả, đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng ông và các bạn trong nhóm Sài Gòn Xanh không chùn bước. Các thành viên trong nhóm luôn phối hợp rất nhịp nhàng.
Theo phân công trước đó, một nhóm sẽ đứng trên bờ kênh phân luồng giao thông và giữ dây cho một nhóm được trang bị áo phao, đồ bảo hộ lội dưới kênh để vớt rác, lục bình lên.
Do dòng kênh quá dài cùng với lượng lục bình dày đặc, một số thành viên trong nhóm nghĩ ra cách dùng những khúc cây nối với dây để thu gom rác, lục bình.
Dù phải dọn dẹp trong điều kiện khó khăn, sự thân thiện giữa các thành viên Sài Gòn Xanh khiến họ cảm thấy vui vẻ, gắn bó như một gia đình.
Sau mỗi lần thu dọn, nhóm sẽ mang các túi rác đến các xe thu gom rác tại địa phương, hoặc gửi rác tại các điểm tập kết rác của người dân.