Ngày của con: Sống để yêu thương

29/04/2025 - 14:06

PNO - Hoạt động “Ngày của con“ giúp các em biết trân quý tình yêu thương từ cha mẹ, thầy cô, bè bạn hơn những điểm số.

Sáng, dưới những tán phượng vĩ đang chớm nở trong sân trường tiểu học, nơi 2 con trai sinh đôi của tôi đang học lớp 1 trầm lắng lạ thường. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những gương mặt con trẻ cúi xuống và, những giọt nước mắt nhỏ xuống nền sân trường khi giọng nói ấm áp từ anh chuyên viên tâm lý học đường rót từng lời: “Mẹ bảo, mẹ đã ăn sáng rồi, nhưng quả thực là mẹ chưa ăn để đưa con đến trường cùng các bạn...... Con chưa bao giờ nói con yêu mẹ, nhưng một khi mẹ không còn thì... Hãy nói con yêu mẹ ngay khi có thể nhé . Vì đó là tiếng nói của tình yêu, xuất phát từ sâu bên trong mình,sẽ giúp mẹ có thêm sức lực để cùng con đến trường...” .

Đó là phần đầu của chương trình tháng Tư ở ngôi trường nằm ở ngoại ô đất Thủ (Bình Dương). Gần như mỗi tháng đều có một chủ đề để khơi dậy trong các em những giá trị giản đơn nhất, dễ nhận thấy nhất quanh mình.

Rồi tiếp theo là những trò chơi mang tính chia sẻ, đồng cảm và cùng nhau tiến về phía trước trong nhiều khó khăn, cản trở, gập ghềnh. Đó là những trò quả bóng kỳ diệu, đôi bạn cùng tiến, đôi hia kỳ lạ...

Tôi theo dõi hoạt động ấy từ gốc cây phượng già nhất trước sân trường. Tôi thấy những giọt nước mắt từ khoé mắt của những người mẹ, những cái đầu cúi giấu cảm xúc của mình từ những người cha đang ngồi dự, và họ nhìn con mình đang ngồi khóc ngon lành!

Nhiều cái lau vội của các cô giáo, đâu đó giấu đi ánh mắt đỏ của mình.

Đó là giây phút lắng đọng trong mỗi người để thấy được chính mình qua những gam màu thời gian vội vã của nhịp sống hàng ngày của tất cả người tham dự. Những cảm xúc thật ấy giúp mỗi người nhận ra ý nghĩa hôm nay. Và đó là điều ngôi trường đã cố gắng chuyển tải giá trị bài học từ trong sách vở ra đời thực ngay tại sân trường: "Hãy sống tử tế với chính mình và với những gì mình nhận được. Hãy yêu thương, chia sẻ tốt nhất khi có cơ hội".

Tôi cũng cay cay khoé mắt. Tôi biết, giáo dục đúng đắn là khơi dậy tình yêu thương trong mỗi người. Điều đó giúp cá nhân gắn kết với gia đình, xã hội và giáo dục ấy sẽ giúp các quốc gia kết nối với nhau tốt hơn. Đó là những gì tôi biết trong cuốn Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống của J.Krishnamurti, và tôi cũng nhận ra rằng ngôi trường ấy – nơi 3 đứa con tôi đã và đang học – thì mỗi giáo viên luôn cố gắng mỗi ngày để nhận diện hiện tượng, và chiến đấu với những trào lưu, thói hư tật xấu từ mạng xã hội, từ lối sống bên ngoài sao cho chúng đừng ảnh hưởng đến các em. Họ chưa bao giờ thở than hay làm ngơ mà luôn tìm giải pháp truyền đạt, lắng nghe, giúp đỡ hỗ trợ tốt nhất có thể.

Nên ở đây chưa bao giờ có bạo lực học đường, hút thuốc hay những căn bệnh nguy hiểm theo mùa, theo thức ăn không thể kiểm soát bên ngoài, tràn lan khắp mọi nơi. Vì mọi thứ đã được nhận biết và thông tin sớm cho phụ huynh, đoàn thể địa phương cùng chấn chỉnh kịp thời.

Sau phần chia sẻ ấm áp, lắng đọng từ chuyên viên tâm lý thì đến phần trò chơi nhóm ngay trong sân trường. Các trò chơi kết nối, cùng nhau chiến thắng chính mình đã rộn rã, huyên náo từ sáng đến hết buổi chiều cho 5 khối, hơn 1.000 ngàn học sinh. Phần thưởng cùng nhau về đích là những viên kẹo mút, cái bánh quy đã giúp các em cùng giáo viên, phụ huynh cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Cô Trương Thu Thùy – hiệu trưởng Trường tiểu học Tân An - chia sẻ thêm về chương trình: “Ngày của con mục tiêu là nhắn nhủ đến sự yêu thương giữa cha mẹ và con cái, giữa bè bạn với nhau và giữa giáo viên với học trò, giáo viên với nhau. Vì tình yêu thương thì không có giới hạn mà chỉ có hun đúc mỗi ngày".

Trong cái oi ả của tháng Tư, trong sự cấp tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2, và đặc biệt là với các em cuối cấp đang tập trung vào những nguyện vọng “vượt lên chính mình" vào những lựa chọn tốt nhất, làm niềm vui cho cha mẹ, thì hoạt động Ngày của con như giúp các em biết trân quý tình yêu thương từ cha mẹ, thầy cô, bè bạn hơn những điểm số, vì đó mới là những bước trưởng thành của bản thân mà nhà trường, cha mẹ, thầy cô mong mỏi!

Xin cảm ơn những điều tốt đẹp hôm nay!

Trương Thế Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI